Hai người Hòa và Mạnh đã quen biết nhau sau nhiều lần cắt tóc và vẫn thường rủ nhau đi chơi,
Vào ngày 15/1/2011, hai người rủ nhau đi đám cưới người quen ở Tiền Giang. Ông Hòa có đề nghị Mạnh ngủ lại quán hớt tóc và phụ giúp dọn tiệm. Đến khoảng nửa đêm ông Hòa có hành động sờ mó Mạnh trong khi đang chơi điện tử khiến Mạnh rất bực bội, khi mạnh có ý kháng cự thì ông Hòa mang dao ra dọa buộc phải quan hệ trên tình cảm. Không chịu chấp nhận Mạnh đã kháng cự quyết liện và vô tình giằng dao đâm vào ngực ông Hòa.
Sau khi gây án Hòa vội vàng bỏ trốn qua mái nhà ngay trong đêm. Căn cứ vào các hiện trạng của vụ án và các dấu vân tay để lại, cùng với việc xác minh nhiều nguồn tin công an đã xác minh hung thủ và tìm bắt ngay lập tức. Ông Hòa sau khi bị nạn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.