Chơi dao như giang hồ, một người chết một thương nặng

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào chiều 25.2 trong sân vận động của thị trấn thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991) mâu thuẫn với anh Nguyễn Phong Thành (SN 1993), đã thách đấu bằng dao, kết quả khiến anh Hiếu chết ngay tại chỗ, còn Thành bị trọng thương nhập viện nguy kịch.

Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Thuận quyết định khởi tố vụ án giết người , tại thị trấn Liên Hương,  và bắt tạm giam Nguyễn Phong Thành ngày 29.2.

Không kém phần giang hồ, vào lúc 14 giờ 15, ngày 25.2, 1 đối tượng tên Nhựt (có biệt danh "Chuối")  đây cũng là một thành viên trong  nhóm của  Nguyễn Phong Thành cũng gây ra vụ ẩu đả.

Có một nhóm gồm 7 người uống cafe tại quán Sun trên đường Lê Duẩn, thị trấn Liên Hương, tại bàn số 16. Khi rời bàn ra nhà vệ sinh, lúc đó anh Nhựt bị Hiếu từ ngoài đi vào cùng người bạn có biệt danh " Gạo",  kề dao vào cổ và hỏi: "Thằng nào đòi đánh em tao?" Thấy Hiếu hung hăng cầm dao nhưng anh Nhựt không xuống nước mà có vài lời qua lại nên nhân viên quán Sun liền gọi điện cầu cứu tới công an thị trấn Liên Hương.

Hai nhóm đánh nhau trước quán cafe Sun trong khoảng vài phút thì giải tán trước khi công an thị trấn Liên Hương đến.  Khoảng 30 phút sau đó,  hai nhóm lại hẹn nhau vào sân vận động để chứng kiến cuộc "đấu tay đôi" bằng dao Thái Lan giữa Hiếu và Thành.

Hậu quả: Hiếu bị tử thương ngay trên đường chuyển lên bệnh viện do bị đâm  tới  nhát dao:vào lưng và bẹn. Còn Thành cũng bị thương tích khá nặng và đang qua cơn nghuy hiểm tại bệnh viện BVĐK Bắc Bình Thuận.

Công an cho biết cả hai đối tượng đều có tiền án tiền sự và cũng mới ra tù gần đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật