Phân tán học tập vì bạn xem clip se‌ּx ngay trong lớp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bọn con trai lớp tôi đang ngày ngày đắm chìm trong những chiếc điện thoại chứa đầy clip đen. Tôi muốn kéo các bạn ra khỏi thói quen bệnh hoạn đó, nhưng không biết làm thế nào bây giờ...
Phân tán học tập vì bạn xem clip se‌ּx ngay trong lớp
Ảnh minh họa

Ngày cấp 2, tôi học chuyên văn, lớp toàn con gái nên cũng thấy chán chán. Lên cấp 3, tôi chuyển khối và học ở một lớp khá cân bằng về giới tính. Có con trai trong lớp vui hơn nhiều. Hơn nữa tụi con trai lớp tôi lại rất hiền và chiều con gái nữa. Bao nhiêu việc “nặng nhọc” như kê lại bàn ghế, đi lấy sách vở chúng nó đều tranh nhau làm hết. Lớp tôi đi du lịch, leo núi, tụi con tra‌ּi ba‌ּo giờ cũng đi trước “dò đường” rồi kéo từng đứa một lên, xách hết mọi đồ ăn thức uống. Tôi yêu quý và tự hào về chúng nó vô cùng, đi đâu tôi cũng tíu tít kể con trai lớp mình No.1. Chúng tôi gắn kết như 1 gia đình lớn, chuyện gì cũng chia sẻ và tâm sự cùng nhau.

Nhưng đó chỉ là đợt đầu, dạo này chúng nó dường như đang thay đổi. Tôi lo lắng về bạn mình lắm...

Chúng nó hay túm tụm xì xầm với nhau về giới tính, đám con gái chúng tôi đoán chắc là như thế. Nhưng không phải là về râu, về "đèn dầu" trên c‌ơ th‌ể... Chúng nó đang nói những chuyện gì khác. Và dần dần chúng tôi đoán ra rằng đó là... se‌ּx.

Cứ giờ ra chơi, thậm chí là trong giờ học những thầy cô dễ tính, chúng nó cứ xúm lại theo bàn, hoặc nhóm để dúi mắt vào cái N73 của thằng Thắng. Cả hội bật lên những tràng cười khả ố, tiếng bình phẩm chê bai “hàng” của những nhân vật trong phim bằng những câu bóng gió. Chúng nó nghĩ chúng tôi không hiểu, nhưng thực ra hoàn toàn ngược lại.

Tôi cũng như đám con gái lớp tôi chưa đứa nào từng một lần xem thứ phim đó. Nhưng không phải cứ chưa từng xem là chúng tôi không thể hiểu gì. Có những thứ không nhất thiết phải cần kinh nghiệm bạn mới hiểu được. Hội con trai lớp tôi nghĩ chúng tôi chưa từng xem phim se‌ּx có nghĩa là chúng tôi mù tịt.

Dần dần đám con trai lớp tôi xem phim công khai hơn, chúng bật ra những tràng cười hô hố, những lời bình phẩm trực diện: “Ngon vãi”, “Máu thế”… Con gái lớp tôi nghe mà buồn nôn, hầu như giờ ra chơi chúng tôi đều ra ngoài hành lang để tránh nghe tối đa những lời bình phẩm kiểu ấy, nhưng những hôm ốm mệt không muốn lết ra ngoài thì ngồi trong lớp cũng thật là bi đát.
 
Bọn con trai trong lớp học hành sa sút hẳn chỉ vì đem clip đen đến lớp
 

Không chỉ dừng lại ở việc bình phẩm “hàng” trong phim, giờ chúng nó coi chính chúng tôi là những “món hàng người thật việc thật” tha hồ bình phẩm. Cái Linh có thói quen đeo cặp chéo, cả ngồi trong lớp nó cũng đeo cặp, trừ phi thầy gọi trả bài nó mới vội vàng cởi cặp ra. Trong khi con gái chúng tôi chỉ nghĩ: “Con này, cặp có đồ quý gì mà giữ khư khư thế”, thì bọn con trai lại bảo: “Đeo cặp chính giữa để nhấn cái hai bên ấy mà”. Chúng tôi tròn mắt, con Linh ngượng chín cả người, tôi biết nó chẳng có ý như thế.

Không chỉ có Linh, hầu hết tụi con gái đều bị đem  ra xăm soi, đánh giá. Cái Mai đã phải cho thằng Duy một cái tết thẳng tay khi thằng này “khen”: “Nè, tụi con trai lớp mình bình chọn “bà” là người có dáng ngon nhất lớp này đó nghe!”…Rồi chúng nó còn xì xào sau lưng nhau đứa nào “hàng giả”, đứa nào “hàng thật” làm chúng tôi đến lớp cứ nơm nớp lo bị đánh giá, ăn mặc lúc nào cũng phải cẩn thận từng tí một, không còn vô tư như trước.

Cả lớp tôi học hành hầu như đều sút kém hẳn, bọn con trai thì vì xem phim se‌ּx, tụi con gái thì vì khó chịu bởi những lời bình phẩm từ phim nóng mà ra. Tôi còn thấy chúng nó lén lút đưa cho nhau những đĩa phim. Cuối tuần chúng nó tụ tập ở nhà đứa nào đấy để cùng xem. Trong điện thoại, MP4 đầy nhóc những đoạn kinh hồn... Một lần tôi mượn điện thoại của thằng bạn nhắn tin về cho bố mà hoảng suýt ngất. Cho thằng bạn thân mượn USB về cop bài tập, tuần sau nó đem trả tôi một cái USB đầy virus. Ông anh trai tôi gắt lên: “Mấy loại virus này toàn ở web đen đây mà. Mày có xem không đấy? Hỏng người lúc nào không biết chừng”. Tôi tái mặt, giải thích mãi mà anh vẫn cứ nghi ngờ.

Tại sao chúng nó lại tìm đến những loại văn hóa phẩm đồ‌ּi trụ‌ּy như thế? Chúng nó không biết rằng có bao nhiêu tác hại do loại phim này gây ra ư? Việc học hành thì bê trễ, mất hết đi cái nhìn trong sáng về bạn bè khác giới. Liệu có lớp nào rơi vào tình trạng như lớp tôi không?? Tôi phải làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này? Vì những người bạn tôi từng rất yêu quý và vì chính bản thân tôi nữa, tôi không thể học hành trong môi trường như bây giờ, khó chịu và bị phân tán kinh khủng...
Kenh14
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật