Cao Thùy Duơng mơ ngôi vị Á hậu Quốc tế 2008

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Càng gần tới chung kết, quyết định cuối cùng cho những nỗ lực trong suốt cuộc thi, mình càng hồi hộp và đôi khi thấy hơi run. Mình đã tự tin nói rằng, mình dám mơ tới ngôi vị Á hậu…”, Cao Thùy Dương tâm sự với VTC News.
Cao Thùy Duơng mơ ngôi vị Á hậu Quốc tế 2008
Các người đẹp dự Hoa hậu Quốc tế (Miss International 2008) tưng bừng tại Nhật Bản.

Tự tin mơ về ngôi vị Á hậu

"Bởi mình không chỉ dự thi với tư cách cá nhân mà mang nặng trọng trách tôn vinh “màu cờ, sắc áo” của một dân tộc, một đất nước" - Thùy Dương tâm sự.

"Nếu ai đó cùng ở đây với mình, cùng cảm nhận về không khí dự thi của các người đẹp và thông tin của họ về đất nước mới hiểu rằng, một người đẹp, đại diện cho một đất nước, dự một cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới thì không đơn thuần là một người đẹp tham dự một hoạt động văn hóa.

Mình đã từng trả lời với báo chí trong nước trước khi đáp máy bay sang tham dự cuộc thi rằng, mình dám mơ đến ngôi vị Á hậu cũng bởi vì mình đã chuẩn bị rất kỹ về tinh thần cũng như tự tin với phần tập huấn tại Elite Việt Nam trước lúc lên đường.

Mình còn nhớ rất rõ cảm giác đầu tiên khi bước xuống sân bay vào thành phố Tokyo, mình đã bị “ngợp” trong dòng cảm xúc khó diễn tả. Đây là lần đầu tiên mình rời khỏi Việt Nam, mọi thứ đều khác biệt và lạ lẫm..."

Ấn tượng với Miss Nhật, thích Venezula, thân với Zambia

"Chỉ một ngày sau, mình đã quen với mọi thứ. Có lẽ do thói quen tự lập nên mình thích nghi nhanh chóng với môi trường xung quanh. Mình thực sự may mắn khi được ở cùng phòng với một người bạn tốt.

Dù có sự khác biệt về màu da và văn hóa, nhưng Miss Zambia đã luôn hiểu và giúp đỡ mình về nhiều mặt. Mình cũng không tưởng tượng được, các người đẹp đến từ nhiều quốc gia lại thân thiện và vui vẻ với nhau như vậy. Đôi lúc, đứng ra một góc riêng quan sát, mình thấy họ thật đẹp và cởi mở.

Với Miss Venezuela.

Điều khiến rất nhiều người hiếu kỳ và luôn muốn tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe là sự đố kỵ hoặc những hành động không lành mạnh ở hậu trường của cuộc thi. Là người trong cuộc tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008, mình chưa hề thấy những điều này xuất hiện.

Nhưng sự cạnh tranh lành mạnh thì có. Bởi ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp và thân thiện nhất, đặc biệt là trước các ống kính. Nên ai cũng trang điểm đẹp, nở nụ cười tươi tắn và diện những bộ trang phục đẹp nhất, phù hợp nhất với mình và làm sao tôn lên được hình thể, thể hiện được cá tính và đặc biệt là toát lên phong thái, sắc diện dân tộc mình.

Mình cũng nhanh chóng nắm bắt và học hỏi được những kinh nghiệm riêng quý báu từ các thí sinh khác và thể hiện mình sao cho hiệu quả và ấn tượng nhất.

Mình rất ấn tượng với Miss Nhật Bản, cô không chỉ là thí sinh của nước chủ nhà mà còn có khuôn mặt rất xinh và hình thể cũng rất đẹp. Mình cũng đã chụp hình với cô ấy rất nhiều.

Mình cũng rất thích Miss Venezuela, cô ấy thật đẹp và chuyên nghiệp trong mọi hành động, cử chỉ, thậm chí trong cả ánh mắt và nụ cười. Nhưng Miss Zambia là người bạn thân thiết nhất của mình ở đây.

Với Miss Nhật Bản.

Mong nhanh chóng tới… Macau

Thật khó so sánh giữa những cuộc thi sắc đẹp mà mình đã tham gia trong nước với cuộc thi này. Đây là một cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới, có rất nhiều nước tham gia, nhiều nền văn hóa và nhiều dân tộc khác nhau cùng thể hiện.

BTC luôn có những kế hoạch đưa ra trước giúp các thí sinh chủ động, người quản lý rất chiều và hiểu tính cách của từng thí sinh. BTC cũng luôn giúp thí sinh cảm thấy thoải mái và thích thú!

Mới trải qua một phần của cuộc thi tại Nhật Bản, nhưng mình nhận thấy, người Nhật làm việc rất nguyên tắc và chuyên nghiệp.

Mình đang rất hồi hộp và mong được sang Macau không hiểu vì mình chờ đợi đêm chung kết, vì cảnh đẹp của Macau mà mình đã xem trên web hay nhớ nhà nữa…Chẳng hiểu các bạn thí sinh khác có chung cảm xúc với mình không mà ai cũng muốn mau chóng được tới Macau.

Mình còn cả một chặng đường dài phía trước, ngày nào cũng cố gắng để đi đến hết cuộc thi với sự tự tin và ủng hộ của những người thân yêu ở quê nhà.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật