Văn hóa ứng xử của người đẹp Việt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thiện cũng dễ khiến cho những con người từ xa lạ trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Nhưng đôi khi chỉ cần một hành động (hoặc vô tình hoặc do cố ý) của một số người đẹp có chút tên tuổi (ở một thời điểm nhất định) đã làm tổn hại đến hình ảnh của họ trong lòng công chúng...
Văn hóa ứng xử của người đẹp Việt
Hoa hậu Mỹ trượt chân ngã trong đêm chung kết đã đứng dậy thật nhanh với nụ cười tự tin

Những ai quan tâm tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007, 2008 hẳn vẫn còn nhớ ''sự cố'' trượt chân ngã mà hai cô Hoa hậu Mỹ gặp phải trong đêm chung kết. Thay vì xấu hổ, luống cuống, bỏ lại đằng sau sự đau đớn, hai cô đã đứng dậy thật nhanh với nụ cười tự tin. Nếu không phải là người có bản lĩnh hẳn hai cô sẽ lúng túng khi rơi vào hoàn cảnh như vậy... 

Người đẹp Riyo Mori đã làm cho quê hương tự hào về chiến thắng dành được ở Hoa hậu Hoàn vũ 2007, nhưng những ngày đầu trở lại quê hương Mori đã để lại ấn tượng không tốt trên các phương tiện truyền thông, bằng việc thường chống tay lên hông khi nói chuyện và chỉ tay về phía phóng viên khi họ đang đưa ra những câu hỏi.

Và cả hai hành động này của Riyo Mori đều bị quy vào tội bất lịch sự... Những góp ý của báo chí về những cử chỉ ấy đã là bài học giúp Riyo biết cách ngày càng ''khôn khéo'' hơn trước đám đông!

Hai ''câu chuyện'' dẫn chứng ở trên thuộc ''phạm vị'' quốc tế. Còn ở trong nước thì sao? Xin thưa rằng bên cạnh những mặt tích cực thì còn nhiều điều ở dạng ''tiêu cực'' mà không phải người đẹp nào cũng chịu là ''nhân vật'' để bị mổ sẻ, ngoại trừ các hành động của họ đã được phổ biến trên phương tiện truyền thông.

Và có lẽ một trong những cái dở đã trở thành căn bệnh cố hữu dễ nhận ra nhất của nhiều người đẹp trong nước là thường mất bình tĩnh và tỏ thái độ bất bình ngay nếu chẳng may bất đồng về một việc gì đó. 

Người đẹp Hà Anh trở về từ Anh quốc tham gia cuộc thi sắc đẹp tìm kiếm người đại diện so tài ở Hoa hậu Hoàn vũ 2008 nhận được nhiều sự ưu ái từ báo chí bởi cô từng trải qua một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới (Hoa hậu Trái đất), cùng với những kinh nghiệm trình diễn ở nhiều sàn catwalk nước ngoài, cộng với trình độ tiếng Anh được ''duyệt'' vào dạng... khá. Tuy nhiên, hành động ngay lập tức quay vào sân khấu của cô khi tên mình không được xướng lên trong danh sách top 5 và vắng mặt ở màn chào cuối đã khiến nhiều người thất vọng.

Người đẹp Riyo Mori ngày đầu trở lại quê hương Mori đã để lại ấn tượng không tốt trên các phương tiện truyền thông, bằng việc thường chống tay lên hông khi nói chuyện và chỉ tay về phía phóng viên

Hà Anh có lý giải trên blog riêng sau khi kết thúc cuộc thi rằng trong chuyện này, giữa điều mà mọi người cho rằng ''chơi đẹp'' và ''cao thượng'' với sống thật với cảm xúc và bản thân thì cô đã lựa chọn vế thứ hai. Cách biện hộ của Hà Anh được một số người đồng cảm nhưng nhiều người lại không chấp nhận bởi theo họ cô đã quá đề cao ''cái tôi'', quá tự tin vào khả năng của mình trước cuộc thi để rồi thất vọng và hành xử một cách không thể chấp nhận được trước hàng triệu người theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ.

Cũng liên quan đến cuộc thi sắc đẹp, T.L cô gái từng tham dự Hoa hậu Thể Thao 2007 làm những người đã từng biết đến cô không khỏi thất vọng bởi cách ''hành xử'' rất mang tính cá nhân mà lại thể hiện ở một cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ, đó là tại chính ngôi trường đại học cô đang theo học.

Trong suốt 3 phần thi (tài năng, dạ hội, áo dài), người đẹp này luôn luôn tươi cười nhưng sau phần thi ứng xử thì thái độ khác hẳn, buồn thiu. Gương mặt lạnh lùng của cô trước ống kính phóng viên vào giây phút nhận danh hiệu á khôi 2 thể hiện rõ sự ''ăn thua''. 

Hành động ngay lập tức quay vào sân khấu của Hà Anh khi tên mình không được xướng lên trong danh sách top 5 và vắng mặt ở màn chào cuối đã khiến nhiều người thất vọng

Không chỉ trong các cuộc thi mà ngay ở cuộc sống đời thường, đôi khi các người đẹp cũng có những hành xử gây thắc mắc cho nhiều người. L - một  siêu mẫu ở TP.HCM nổi tiếng là mắc bệnh ''khùng'' và đôi khi chính vì cái ''sự khùng'' ấy nó vô tình biến cô trở thành ''người mất lịch sự'' trong con mắt một số người. Người viết bài báo này có lần liên hệ với cô với ý định phỏng vấn và nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên, câu hỏi gửi qua email đến gần một tuần sau vẫn không thấy hồi âm.

Sốt ruột quá nên tôi gọi điện hỏi thì cô không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Mấy ngày sau khi định huỷ cuộc phỏng vấn thì thấy cô ''sáng đèn'' trên yahoo và blog với những dòng tâm sự mới, tôi mừng quá (vì cứ nghĩ trước đó do cô bận việc nên chưa phản hồi) liền nhắn hai tin nữa qua mạng yahoo và blog với mong muốn được biết lý do nhưng kết quả vẫn là... im lặng! Văn hóa ứng xử của cô người mẫu ấy đâu mất rồi?, đến bây giờ câu hỏi ấy thi thoảng vẫn xuất hiện trong tôi.

Trở thành người ứng xử có văn hóa ở nơi công cộng vừa dễ mà vừa khó. Dễ là vì có thể học được ''rất dễ'' ở mọi nơi và mọi lúc, bắt đầu khi nào cũng không muộn. Nhưng khó là vì bản thân - mỗi con người có thích học, để ý quan sát và chịu đọc hay không?! Đường lên ''văn hóa'' của một số người đẹp vẫn còn khá xa. Nhưng nếu chúng ta tự học hỏi và giúp nhau thì con đường đi ấy sẽ ''gần'' hơn rất nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật