Cao Thùy Dương duyên dáng với kimono

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc trang phục kimono đến thăm lâu đài Nijyo Jyo, Nhật Bản là một trong các hoạt động bên lề của các thí sinh Miss International 2008. Quá trình chuẩn bị để vận bộ quần áo truyền thống của xứ sở hoa anh đào mang lại nhiều thú vị cho đại diện Việt Nam Cao Thùy Dương.
Cao Thùy Dương duyên dáng với kimono
Thùy Dương duyên dáng trong trang phục truyền thống của Nhật.

Thùy Dương chia sẻ cảm giác thích thú khi lần đầu được mặc bộ trang phục ôm kín người. "Chúng tôi được hướng dẫn cách đi lại, đứng ngồi sao cho giống một cô gái Nhật thực sự. Chắc chắn, đây là kỷ niệm khó quên trong cuộc thi này", cô nói.

Dù phải dậy từ rất sớm, 5h sáng để cùng các thí sinh khác tập trung ở sân bay, di chuyển đến thành phố Kyoto nhưng cả đại diện Việt Nam và các quốc gia khác đều tươi tắn, luôn nở nụ cười trên môi. Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, Thùy Dương đã bắt kịp nhịp sống, sinh hoạt nơi đây và cảm thấy vui vẻ, hòa đồng với mọi người cũng như cảnh vật xung quanh. Bạn cùng phòng của cô, Miss Zambia, tỏ vẻ thích thú với món mỳ ăn liền mà Miss Việt Nam mang theo dự phòng. Hiện tại, đại diện Việt Nam cho biết, cô đủ sức khỏe để tiếp tục tham gia lịch hoạt động dày đặc phía trước, cố gắng làm rạng danh sắc đẹp nước nhà.

Tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước khi lên xe di chuyển...
... trong sảnh chờ,
hay ngoài trời.
Người đẹp nào cũng tỏ vẻ thích thú khi lần đầu mặc kimono
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật