Thảm kịch “trao tình” cho kẻ máu lạnh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị ngư‌ời tìn‌h ghen, tát vào mặt, Minh đã đánh T. ngã quỵ xuống đất rồi dùng tay kẹp cổ kéo T. ra một bãi đất trống, hốt cỏ khô chất xung quanh người chị rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Minh thản nhiên ra về, bỏ mặc nạn nhân.
Thảm kịch “trao tình” cho kẻ máu lạnh
Kẻ có hành vi dã man, Trần Thanh Minh

Anh thợ xây lang bạt

Nhà nghèo, khi mới học lớp 3, Trần Thanh Minh (SN 1971, trú tại ấp 5, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) đã bỏ học. Năm 20 tuổi, Minh lấy người phụ nữ cùng ấp tên là Nguyệt nhưng không đăng kí kết hôn.

Năm 2000, Minh một mình lang bạt vào TP. Hồ Chí Minh làm phụ hồ. Vốn bản tính lười nhác và thích hưởng thụ nên đi đến đâu Minh cũng tìm cách dối trá nhằm lừa đảo, thậm chí ngay cả với những người lao động chân tay như mình.

Từ tháng 1 đến 2 năm 2004, Minh bị TAND quận Thủ Đức và TAND quận 9, TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Minh phải chấp hành hình phạt của hai bản án là 3 năm tù. Năm 2006, Minh ra tù và tiếp tục đi làm thợ xây tại TP. Hồ Chí Minh.

Đến năm 2009, Minh chuyển đến thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) làm phụ hồ và chung sống như vợ chồng với chị Lê Thị T. (34 tuổi, trú tại tổ 6, phường Hội Thương, TP. Pleiku). Sau thời gian sống chung, phát hiện chị T. bị bệnh, không có khả năng sinh con nên Minh cảm thấy chán nản. Sau đó, Minh có quan hệ với Nguyễn Thị Hồng Nga (36 tuổi, trú tại tổ 4, phường Hội Thương, TP. Pleiku) – một phụ nữ cùng làm nghề phụ hồ với Minh, bất chấp Nga đã có chồng và hai con.

Kẻ sát nhân máu lạnh

Minh và Nga tại phiên tòa

Sáng ngày 7-1-2011, Minh và Nga đến nhà anh Nguyễn Văn D. để lát nền. Đến khoảng 8h 30 phút cùng ngày, Minh nhận được điện thoại của T. gọi đến nhà anh Nguyễn Văn G. ở tổ 3, phường Thắng Lợi gặp nói chuyện. Khi Minh nghe điện thoại của chị T. xong, Nga hỏi Minh: “Ai gọi điện thoại cho anh vậy, vợ gọi phải không?”, Minh trả lời: “Vợ điện thoại hỏi khi nào đi Sài Gòn đó mà!”…

Sau đó Minh nói với anh D: “Tôi đi công việc tí”, rồi lấy xe máy chạy đến nhà anh G. ở tổ 3, phường Thắng Lợi. Vừa thấy Minh đến, T. liền dùng tay tát vào mặt anh Minh rồi ghen tuông chửi: “Đ.má mày đi theo con đĩ nào?”.

Bị T. đánh bất ngờ, Minh liền dùng tay trái đánh vào cổ bên phải làm chị T. ngã quỵ. Sau đó, Minh tiếp tục dùng tay kẹp vào cổ T. kéo ra đám đất trống phía sau nhà anh G. Tại đây, Minh vơ cỏ khô chất xung quanh người chị T. rồi châm lửa đốt. Khi lửa bùng cháy, Minh bỏ mặc nạn nhân rồi đi về.

Theo kết quả giám định pháp y, chị Lê Thị T. chết do ngạt, chấn thương cột sống cổ. Thân thể nạn nhân bị thiêu cháy. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhắm mắt bảo vệ “ngư‌ời tìn‌h”

Sáng ngày 23-2-2012, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết ngư‌ời tìn‌h đốt xác phi tang, phạt bị cáo Trần Thanh Minh mức án tù chung thân về tội giết người, bị cáo Phạm Thị Hồng Nga 3 tháng tù giam vì tội khai báo gian dối. Ngoài ra, Minh còn phải bồi thường hơn 80 triệu đồng cho gia đình của nạn nhân.

Tại phiên tòa, Minh khai: “Giết đi, đừng để tao sống nữa”, Minh đã vơ cỏ khô chất xung quanh người chị T. Khi lửa bùng cháy dữ dội, Minh bỏ mặc ngư‌ời tìn‌h ở đấy rồi đi về.

Với tư cách là người làm chứng, Phạm Thị Hồng Nga khẳng định sáng ngày 7-1-2011, từ 7h30' đến 11h30', Minh và Nga vẫn cùng nhau lát gạch nền nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm cho Minh. Nga khai mình đã có chồng, và hai con nên đến với Minh là chỉ để đùa vui trong giây lát thôi chứ không dành tình cảm thật cho Minh.

Thế nhưng, trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Nga lại một mực bảo vệ “ngư‌ời tìn‌h”? hành vi gian dối của Nga để tạo chứng cứ ngoại phạm cho ngư‌ời tìn‌h đã gây bất bình và phẫn nộ đối với tất cả những người dự khán. Đây cũng chính là lý do Nga bị truy tố, xét xử về tội khai báo gian dối.

Tại phiên tòa hôm ấy, có người nói rằng: “Hôm đám tang chị T, Nga còn đến xem và xuýt xoa rằng: “Mọi người bảo sao ấy chứ, anh Minh hiền lắm làm sao có thể làm chuyện động trời như vậy được”. Hôm đó ảnh ở với Nga suốt từ sáng tới trưa luôn mà!”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật