Hiền Thục - Tôi đảm bảo sẽ không ai nói tôi hát nhạc rẻ tiền

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiền Thục bất ngờ trở lại không báo trước với album Taurus hoàn toàn mới và trẻ trung như chưa hề có một dấu vết thời gian.
Hiền Thục - Tôi đảm bảo sẽ không ai nói tôi hát nhạc rẻ tiền
Ca sĩ Hiền Thục

Taurus mới phát hành khoảng hai tuần nhưng Yêu dấu theo gió bay đang là ca khúc liên tục nằm trong bảng xếp hạng Ca khúc Việt Nam của XoneFm. Hiền Thục kể: “Hầu hết các ca khúc hit khán giả yêu thích đều không thể đoán trước. Khi thực hiện album Taurus, tôi nghĩ khán giả sẽ mau chóng chọn bài Nước mắt pha lê nhưng Yêu dấu theo gió bay bất ngờ làm được điều này dù tôi giới thiệu sau”.

Ba năm ẩn mình cho một trở lại tươi mới

Taurus (lấy theo tên mạng tử vi phương tây của Hiền Thục) gồm mười ca khúc mới tinh, lần đầu thu âm và giới thiệu đến công chúng của các tác giả Việt Anh, Phạm Hòa Khánh, Nguyễn Hoàng Duy… Có thể nhiều người sẽ nói đây là một album nhạc thị trường của Hiền Thục. Điều đó không sai. Tuy nhiên, nói chính xác, đây là một album nhạc trẻ, trẻ từ người viết đến người hát, trẻ trong cách thể hiện âm nhạc và đề tài.

Hiền Thục cho biết: “Lẽ ra tôi đặt tên album là An, đơn giản với một chữ An đầy ngữ nghĩa và nữ tính, nhưng nó lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Tôi luôn cầu mong sự bình an cho gia đình và người thân. Mặt khác nó đánh dấu một tâm thế của tôi lúc này. Ba năm qua tôi hạn chế xuất hiện nhiều trước công chúng và chủ động lui về làm công việc trong phòng thu để có nhiều sản phẩm âm nhạc tốt. Từ những album như Mộc, Kim Cương, Portrait 17, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong tư duy chọn bài hát, thể hiện bài hát…

Bây giờ tôi hiểu mình không còn quá trẻ để tiếp tục lao theo những trào lưu âm nhạc trên sân khấu biểu diễn mà phải định hình một hình ảnh và âm nhạc riêng. Chữ An mà tôi thích cũng đang diễn ra trong nghề nghiệp. Tôi yên tâm và cảm thấy bình an với con đường mình đang chọn. Nó không sai và tôi được nhiều người yêu mến vì nó”.

“Tôi đảm bảo sẽ không ai nói tôi hát nhạc rẻ tiền”

Vậy tại sao Taurus lại ra đời khác với album trước đó mà Hiền Thục đang đi?

“Ba năm qua, tôi vẫn được nhiều người bạn như Phạm Hòa Khánh, Phát D.J, Nguyễn Minh Anh… và nhạc sĩ Tuấn Khanh gửi cho những ca khúc mới. Họ quý tôi và tin tưởng giao cho tôi những bài hát mới. Tôi được cho quyền lựa chọn nên cứ để đó, khi nào cảm thấy ngấm một bài hát lại đưa vào phòng thu.
Album Taurus ban đầu có chín bài hát thôi, nhưng là sự lựa chọn trong ba năm và trong hơn 20 bài hát mới tôi đã thu âm. Tôi thích những bài hát này vì chúng đều có giai điệu đẹp, rất dễ nghe, dễ nhớ.. Tôi đảm bảo là không ai nói tôi hát nhạc thị trường rẻ tiền cả.

Tôi có một “tính xấu” là những bài hát không hiểu hoặc không thích ca từ thì nhất định tôi không thể hát được. Bài hát tôi lựa chọn dù là nhạc pop dễ nghe nhưng chắc chắn phải có thẩm mĩ về nội dung và ca từ”.

Điều này có thể kiểm chứng bằng chính Nước mắt pha lê, Yêu dấu theo gió bay, Never say goodbye… là những ca khúc thời gian qua gắn với Hiền thục trên các sân khấu ca nhạc trước khi album Taurus ra đời.

Hầu hết các ca khúc trong Taurus được lựa chọn kỹ, thậm chí đã được Hiền Thục biểu diễn “test” tại các sân khấu trước khi quyết định đưa vào album. Riêng trường hợp ca khúc giấc mơ ngày xưa (Việt Anh) thì đặc biệt hơn.

Nhạc sĩ Việt Anh mời Hiền Thục đến phòng thu Giấc mơ ngày xưa
từ rất lâu, thậm chí cô đã quên mất bài hát đó.

Đầu năm 2010, HTV khởi chiếu bộ phim truyền hình Cổng mặt trời, khán giả trẻ đặc biệt yêu thích bài hát nhạc phim và điện thoại cho Thục. Lúc ấy cô mới nhớ ra bài hát này và điện thoại cho nhạc sĩ Việt Anh để xin đưa vào album theo yêu cầu của các fan ruột.

Lúc này đã có hai nam ca sĩ khác ghi âm Giấc mơ ngày xưa, nhưng với ai đã xem Cổng mặt trời thì vẫn hoàn toàn tin tưởng người hát thành công và xúc động nhất ca khúc này vẫn là Hiền Thục. Bởi đó là một ca khúc đầy mơ mộng về nhưng năm tháng hoa niên, tình bạn thời cắp sách… mà hát dòng nhạc ấy, với Hiền Thục là sở trường. Hơn nữa, trong số các ca sĩ thể hiện nhạc Việt Anh thành công, Hiền Thục là một cái tên đáng nhớ gắn liền với nhiều bài vủa Việt Anh như Thành phố sương, Chưa bao giờ, Chờ em anh nhé…

Những dự án mới cho một sức sống mới

Với album Taurus vừa phát hành, khán thính giả nhìn thấy một sức sống mới của Hiền Thục, gợi nhớ lại thời điểm của những Chiếc lá đầu tiên, Dẫu có lỗi lầm, Dạ khúc… Hiền Thục vẫn đang âm thầm thu âm tới ba album nữa dự kiến phát hành trong năm nay, trong đó có một album nhạc Trịnh Công Sơn, một album alternative rock và một album của những bí mật như cô vẫn chưa muốn bật mí.

Nhiều người khẳng định năm 2010 là một năm bội thu sản phẩm âm nhạc và sẽ trở thành một cuộc đua của các nghệ sĩ, ca sĩ lớn. Điều đó không sai và đừng ai quên có một “con bài tẩy” mang hình Hiền Thục.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật