Những “ngôi sao“ chỉ sáng một lần

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nổi danh khắp làng nhạc Việt chỉ nhờ một album đầu tay, thậm chí chỉ với một bản hit, nhiều gương mặt mới toanh bỗng nhanh chóng một bước lên hàng sao. Nhưng thời thế đổi thay, và sự gắng gượng của họ đã không thể vực dậy tên tuổi đang dần lắng xuống.
Những “ngôi sao“ chỉ sáng một lần
Không bon chen giành giật là quan điểm sống của chủ nhân Giấc mơ có thật.

Bắt đầu bước chân vào con đường ca hát từ khi mới chỉ là cô sinh viên năm thứ nhất Đại học Văn hóa (Hà Nội), với chất giọng khỏe, giàu cảm xúc, nhiều người khẳng định Lệ Quyên sẽ tỏa sáng trong tương lai không xa. Thế nhưng, suốt 5 năm mài mình như con vạc ở khắp các vũ trường, quán bar, phòng trà… Lệ Quyên vẫn là cái tên xa lạ với người yêu nhạc. Phải đợi đến khi album Giấc mơ có thật ra đời, cô ca sĩ trẻ mới thực sự tỏa sáng.

Chất giọng mượt mà của Lệ Quyên như thấm vào từng lời ca, câu hát, chất chứa nhiều cảm xúc và mang lại cho người nghe cảm giác xốn xang đến khó tả... Ngày ấy, từ các sân khấu lớn đến quán cafe, nhà hàng,…đâu đâu cũng nghe thấy giai điệu quen thuộc của Giấc mơ có thật, khiến thân chủ từng tự hào mà rằng: "Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực".

Một thời gian dài ngất ngây trong hào quang và mải miết chạy show nhờ vào dư vị ngọt ngào của Giấc mơ có thật, Lệ Quyên chợt bừng tỉnh và rình rang ra mắt vlbum vol 2Lời yêu còn mãi. Sự trở lại của Lệ Quyên sau hai năm vắng bóng khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Nhưng hy vọng bao nhiêu, những người từng một thời mê mẩn giọng hát của cô lại thất vọng bấy nhiêu. Chẳng cần phải nghe đi nghe lại theo kiểu “bới lông tìm vết” như Lệ Quyên trách khéo, nhiều người cũng giật mình vì cách phát âm nhầm lẫn lung tung giữa "l" và "n" của cô ca sĩ gốc Thái Nguyên này. Sự cố đáng tiếc khiến sản phẩm vừa mới ra lò của Lệ Quyên nhanh chóng chìm vào quên lãng, dù trước đó cô từng hứa hẹn nhiều điều thật lớn lao.

Quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, sau 3 năm "bế quan tỏa cảng", Lệ Quyên phát hành album vol.3 Nếu như ngày đó vẫn theo phong cách pop ballad quen thuộc. Đi cùng sự kiện quyết định khai phá mảnh đất phía Nam, Lệ Quyên cũng chia tay mối tình kéo dài nhiều năm. Đổ tâm sự vào từng con chữ trong Nếu như ngày đó, song những ca khúc được chủ nhân đặt nhiều niềm tin trở thành hit, đã không thể trở thành hiện thực. Chỉ đủ để xóa đi ấn tượng không tốt về một ca sĩ lười, Nếu như ngày đó không đủ mạnh để giúp ngôi sao một thời tìm lại được hào quang xưa cũ, càng không thể có thêm một giấc mơ trở thành hiện thực cho Lệ Quyên.

Lệ Quyên khẳng định mình sẽ thay đổi khi chấp nhận dấn thân làng showbiz phía Nam

Về sự lười này, chính bản thân Lệ Quyên nhiều lần chia sẻ, đó là vì xuất phát từ thói quen an phận, không thích bon chen giành giật của chị. Và cũng vì sự thụt lùi này, nhạc sĩ Tường Văn, người bạn gắn bó với Lệ Quyên và góp phần giúp album Giấc mơ có thật tỏa sáng, không ngần ngại chia sẻ: "Tôi tiếc cho Lệ Quyên. Cô ấy chọn con đường mới, và thật khó để tiếp tục tỏa sáng". Tuy vậy, khi chấp nhận dấn thân vào một môi trường cạnh tranh khốc liệt như TP.HCM, Lệ Quyên cũng tập cho mình thói quen mới. "Tôi sẽ thay đổi tất cả. Những dự định hứa hẹn với khán giả mà tôi chưa làm được, nhất định tôi sẽ hoàn thành trong năm nay 2010", Lệ Quyên khẳng định chắc nịch. Hào quang xưa có trở lại với nữ ca sĩ này hay không, đành phải chờ thời gian trả lời.
Cùng làn sóng bất chợt nổi tiếng như Lệ Quyên, Duy Mạnh thực hiện album với mục tiêu ban đầu là lưu giữ kỷ niệm ca hát cho riêng mình. Trước khi cơn sốt mang tên Kiếp đỏ đen làm náo loạn thị trường băng đĩa, Duy Mạnh cũng phần nào được khán giả biết đến qua các ca khúc: Dĩ vãng cuộc tình, Về đi thôi em hỡi, Giây phút chia xa... được các ca sĩ nổi tiếng mua độc quyền và lăng-xê. Nhiều người ưu ái gọi anh là "người tạo hit", bởi những bài hát của anh từng đưa tên tuổi của một số ca sĩ một thời bị lãng quên bừng sáng trở lại. Nhạc của anh, người lịch sự thì nói giống nhạc Hoa, người thẳng tính thì bảo là nhạc bình dân, nhạc sến.

Nhưng chính cái chất giọng nhừa nhựa và cách luyến láy không giống ai ấy đã trở thành yếu tố đưa chàng nhạc sĩ đất cảng bước lên nấc thang mới của sự nghiệp. Trong liền hơn một năm, Kiếp đỏ đen đã chứng minh sức nóng của nó khi phủ sóng khắp các hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị đến nông thôn Việt Nam. Nhiều con bạc khát nước khi nghe bài hát này đã bật khóc, lắm kẻ mê trò đỏ đen cũng giác ngộ. Duy Mạnh từng kể lại, một đại ca đất Hải Phòng khi gặp anh, vỗ vai nói: "Chú mà hát sớm thì anh thưởng cho chú 20 triệu đồng, nhưng bây giờ thì anh thua sạch rồi".

Duy Mạnh hài lòng với lần nổi danh duy nhất nhờ Kiếp đỏ đen.

Ăn theo thành công của Kiếp đỏ đen suốt 2 năm, Duy Mạnh tiếp tục ra ra mắt Lời sám hối của kẻ hấp hối, vẫn theo phong cách cũ nhưng đáng tiếc, album này đã không còn duyên để bừng sáng như album đầu tay. Không nản lòng, Duy Mạnh tiếp tục cuộc tổng tiến công với hàng loạt Kiếp bán độ, Nước mắt kẻ đa tình... được PR rầm rộ. Dù cố gắng tuyệt đối như vậy, thời thế vẫn tạm rời xa số phận chàng nhạc sĩ đất cảng. Những album sau của Duy Mạnh dần ít được chú ý, trong khi vol.1 đã tái bản đến lần thứ 3.

Không cho rằng mình đã hết thời, Duy Mạnh khẳng định, sự trầm lắng tên tuổi của anh là do nền âm nhạc đang lâm vào cảnh chợ chiều. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận sẽ rất khó để tạo được một kỳ tích như hồi Kiếp đỏ đen, và anh mãi mãi hài lòng với lần nổi danh duy nhất ấy.
Tạo dấu ấn sau cuộc thi Sao Mai 2005 đến Sao Mai - Điểm hẹn 2006, Phương Linh cũng được kỳ vọng là gương mặt sẽ làm nên chuyện nhờ giọng hát bài bản và ngoại hình nổi bật. Thế nhưng,trong khi các đồng nghiệp cùng trang lứa đã có những CD đầu tay thì Phương Linh vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cho riêng mình.May mắn đã mỉm cười với cô ca sĩ này khi Album song ca” ngày hát đôi” với Hà Anh Tuấn ra đời.Thật ra,Album này chỉ là một trong những kế hoạch nhằm khai thác hiệu ứng hát đôi của cả hai khi cùng tham gia cuộc thi Sao Mai-Điểm hẹn.Nhưng thành công ngoài mong đợi của Album này đã đưa Hà Anh Tuấn-Phương linh trở thành đôi song ca được yêu thích nhất lúc bấy giờ.Tên tuổi của Phương Linh cũng từ đó mà lên hơn diều gặp gió.Cô ca sĩ gốc Thanh Hóa bắt đầu bước ra những sân khấu lớn như : Duyên dáng Việt Nam,Bài hát Việt...Những tưởng với sự khôn ngoan của mình,cô ca sĩ trẻ sẽ tận dụng cơ hội này để tỏa sáng.Nhưng ngược lại với suy nghĩ của mọi người,Phương Linh quyết định rứt áo ra đi.

Ca sĩ Phương Linh

Lứa đàn em của Duy Mạnh và Lệ Quyên, sau hai năm kể từ ngày bừng sáng tại Sao Mai Điểm hẹn 2006, Phương Linh khá ồn ào khi ra mắt album solo đầu tay có cái tên bị đụng hàng với một nữ ca sĩ khác - Pha lê. Dù quảng cáo rầm rộ và được giới chuyên môn đánh giá tốt, nhưng những ca khúc trong Pha lê không có đủ sức công phá như hồi Linh song ca Thiên đường gọi tên với Hà Anh Tuấn, thậm chí single Ngày hát đôi với chàng ca sĩ họ Hà phát hành không lâu trước đó cũng được khán giả tỏ lòng quan tâm hơn. Cũng rất nhanh sau Pha lê, Phương Linh ít giao du hẳn với giới truyền thông.
 

Suốt thời gian dài, Phương Linh không xuất hiện trên truyền thông.

Lẽ thường, nghệ sĩ vẫn muốn được nhắc đến tên trên các phương tiện truyền thông cho dù các kế hoạch nghề nghiệp bị đình trệ, trừ khi nghệ sĩ đó có lý do thực sự muốn trốn tránh đám đông hoặc không còn thiết tha làm nghề. Phương Linh là một ngoại lệ. Cá tính lạnh của hoa khôi Sao Mai điểm hẹn từ lâu đã khiến giới truyền thông e ngại mỗi khi tiếp xúc. Và kể từ sau Pha lê, không mấy người còn quan tâm đến việc ngôi sao xinh đẹp này ở đâu, làm gì... “Chảnh quá đà" là nhận xét mà nhiều người dành cho Phương Linh sau những lần tiếp xúc, một trong những tính cách không nên có ở những nghệ sĩ đích thực. Vì lẽ này, "pha lê" dù đẹp, dù lung linh vẫn phải chịu cảnh ế ẩm bởi khán giả, bầu show hò nhau tẩy chay.

Trước Phương Linh, ca sĩ điển trai Ưng Hoàng Phúc cũng nổi lên như một hiện tượng nhờ ablum vol.1 Thà rằng như thế. Bản hit này đã rất nhanh đưa tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc lên một đỉnh cao mà đến anh cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, Út Phúc cũng bị xếp vào danh sách những ngôi sao không vượt qua nổi hào quang của chính mình. Nhiều lần làm mới hình ảnh từ kín đến hở, kèm theo những thử nghiệm ở nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng ca sĩ Ưng vẫn chưa tìm thấy danh tiếng đã tắt. Ưng Hoàng Phúc chới với giữa dòng nhạc thị trường, trong khi vẫn cố bơi tới đại dương nhạc sang. Và vì thế, anh vẫn đang lung lay giữa ngã ba sóng cuồn cuộn chảy.

Ánh sáng trên đỉnh núi luôn rực rỡ, và nó trở thành áp lực đè nặng lên vai người nghệ sĩ. Bước khởi đầu thành công là thuận lợi để các ca sĩ trẻ mạnh dạn dấn bước trên con đường nghệ thuật, nhưng cũng là đỉnh cao mà họ buộc lòng phải phấn đấu vượt qua. Tạo hào quang đã khó, giữ được hào quang càng khó hơn. Muốn giữ hào quang luôn bên mình, ngoài nỗ lực của bản thân còn cần phải có một định hướng đúng đắn và hợp thời.

Theo Xzone

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật