Đàm Vĩnh Hưng - Tôi đã có những tháng ngày đẹp nhất của tình yêu

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàm Vĩnh Hưng tự nhận mình không giống ai nên anh cách yêu của anh cũng… khác người.
Đàm Vĩnh Hưng - Tôi đã có những tháng ngày đẹp nhất của tình yêu
Đàm Vĩnh Hưng

Sau rất nhiều phát ngôn gây sốc liên quan đến giới tính, nghiệp hát, Đàm Vĩnh Hưng mới tuyên bố năm 2012 giới thiệu con với người hâm mộ. Khi trò chuyện với Mr Đàm, người viết nhận ra đằng sau những câu nói rất ngông, rất… Mr Đàm là nhiều điều thú vị mà khán giả chưa biết hết về anh.

Anh có chạnh lòng khi đa số phóng viên, nhà báo tìm đến mình chỉ kiếm được bài viết gây sốc thay vì những sẻ chia, tâm sự?

Họ có lý do và đó là công việc của họ. Nếu tôi cảm thấy bị lợi dụng hay đó là điều bất lợi thì đã không hợp tác cùng họ rồi.

Suốt thời gian theo nghề, đã có người nào “bẫy” anh chưa?

Cũng có vài trường hợp, nhưng có lẽ họ không biết tôi là… nhà sản xuất các loại bẫy, họ chỉ là người bán lẻ mà thôi (cười). Có điều là, đôi khi những chia sẻ của tôi bị người ta mang về, cố tình sửa chữa lại theo ý họ muốn nhằm mục đích trục lợi cá nhân nào đó.

Ngẫm đi ngẫm lại, anh đã cố leo lên đỉnh xong ngoái lại nhìn thì chỉ còn lại một mình. Anh thấy những cố gắng của mình có đáng không vì chung quy thành công của một con người cũng chỉ vì chữ “Tiền” và quay về cái mốc là “Hạnh phúc”?

Tôi đâu có ý định leo lên đỉnh cùng với nhiều người đâu mà phải lo lắng. Bản thân tôi hài lòng và tự thỏa mãn với chính mình bằng những thành quả mà tôi đã đánh đổi bằng rất nhiều công sức, chất xam và tuổi thanh xuân. Hạnh phúc còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Có người hạnh phúc khi quay cuồng với việc kiếm ra nhiều tiền, cũng có người hạnh phúc chỉ vì lời nói ngọt ngào của một trái tim nghèo xơ xác…

Có thể đánh giá anh đã trở thành một “huyền thoại” ở việc không giống ai, vì đi ngược lại xu hướng và cả vì “ngông”. Trước đây, “đời” và “người” đã đánh anh tơi bời, anh còn nhớ những người đó không?

Có lẽ bạn đã dành cho tôi quá nhiều ưu ái khi đặt hai chữ “huyền thoại” lên vai tôi lúc này, dù đó chính là niềm ước mơ của tôi. Sau khi đối diện với tất cả những điều bạn nói, thậm chí đã đi ngang qua nó một cách bình thản để đến được như hôm nay, tôi có một kết luận thế này: Không sức mạnh nào có thể giết chết một tài năng. Tất cả đều đã được số mệnh an bài. Con người đừng can thiệp và làm sai đi thiên cơ và ý trời”.

Giờ gặp lại, anh xử sự với họ thế nào?

Có người bẽn lẽn, có kẻ bắc ghế cho tôi ngồi và cũng không ít người nhận được sự ân cần và bao dung từ phía “người bị hại”. Bên cạnh đó, có nhiều kẻ lại yêu mến, thậm chí mê tôi.

Anh ít chia sẻ về bố mẹ nhỉ, anh có thần tượng song thân của mình không?

Tôi cũng cần có chút gì đó cho riêng mình, nhất là gia đình. Cứ đem nhau ra ngoài sân đình rồi xịt nước hoa vào người cho nhau thì thật lố bịch, giả tạo… Tôi không làm chuyện đó được.

Vậy xin hỏi, khi anh quyết định theo đuổi con đường âm nhạc, bố mẹ anh can ngăn hay ủng hộ?

Tôi đi hát khi ba tôi đã qua đời. Má tôi xưa nay vẫn thế, ít khi ngăn cản tôi làm điều gì lắm. Khi tôi theo nghiệp ca hát thì má còn ủng hộ nhiều hơn.



Anh tiết lộ là hai năm nữa sẽ cho khán giả xem mặt con mình. Phải chăng anh muốn đặt cạnh hình ảnh Mr Đàm gây sốc là hình ảnh người cha đơn thân hoàn hảo?

Khi nào tôi có con, nhất định mọi người sẽ biết mặt thôi. Bạn nghĩ con của Đàm Vĩnh Hưng dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của mọi thông tin và dư luận rầm rộ như hiện nay sao?

Vì sao anh đưa ra quyết định đó?

Chẳng có gì ghê gớm. Tôi muốn có con như bao người, chẳng qua tôi là tâm điểm chú ý nên được “săn sóc” kỹ.

Người ta bảo Mr Đàm chinh phục được đỉnh này, đỉnh kia nhưng lại không chinh phục được tình yêu. Vậy với anh, yêu ai đó có khó không?

Vấn đề là ở tôi thôi. Ngay thời điểm này, để tìm một ai đó khiến tôi phải gục ngã chắc là chuyện lạ. Tôi đã từng có một tình yêu lớn nhất cuộc đời với tất cả cảm giác hạnh phúc, cay đắng… nên giờ đây, khó có mọt tình yêu nào làm tôi cảm động. Ông trời rất công bằng, sẽ chẳng cho ai có được đầy đủ và tôi không phải là ngoại lệ.

Được xem là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, anh nghĩ tiền bạc có ảnh hưởng đến tình yêu không?

Xin đừng nói thế về tôi. Tôi cũng phải làm việc mỗi ngày như bao người khác để có thu nhập. Tiền bạc thời buổi nào cũng có sức mạnh riêng của nó. Tôi nghĩ tiền có thể bảo đảm được hạnh phúc, tình yêu có sự hỗ trợ của kinh tế sẽ càng thăng hoa.

Anh làm việc đến 20 tiếng một ngày và hầu như cách hưởng thụ cuộc sống chỉ dành cho việc dùng đồ hiệu. Sao anh lại xem đó là cách “trả thù đời”?

Lúc cao hứng tôi nói cho vui miệng đấy thôi, chứ trả thù gì đâu. Đúng là niềm vui duy nhất của tôi là tự trả công cho mình bằng những món hàng hiệu.



Nhiều người hay gồng mình để tỏ ra ghê gớm, quyền lực nhưng bên trong khá yếu đuối, mau nước mắt. Anh có thế không?

Đừng đoán mò về tôi theo mẫu số chung mà bạn từng gặp. Tôi không dễ khóc, nhưng cũng chẳng phải là kẻ máu lạnh. Có thể nói, tôi khống chế cô đơn một cách hoàn hảo và dửng dưng với nó một cách lạnh lung. Tôi chỉ sợ và yếu đuối khi thấy bất kỳ ai đó khóc.

Nếu yêu một người gỏi và giàu hơn mình, anh sẽ dùng hấp lực gì để quyến rũ họ?

Tôi phải xem họ có cảm tình với mình không đã. Tôi đợi bên kia bật đèn xanh trước, dĩ nhiên tôi cũng phải có tín hiệu để họ nhận ra.

Anh đã bao giờ thất tình chưa?

Có người từng hỏi tôi sẽ chọn đau buồn để hát hay hơn hay chọn hạnh phúc. Tôi chọn ngay vế đầu. Theo tôi, chưa thất tình thì tâm hồn vẫn còn thiếu một học kỳ.

Trong tình yêu, anh là người lý trí tỉnh táo hay yêu hết mình quên cả ngày mai?

Tôi đã có những tháng ngày đẹp nhất của tình yêu rồi. Tôi đã ném lý trí vương vãi khắp nhưng nơi chúng tôi đã đi qua một cách không thương tiếc.

Đàn ông yêu bắng mắt, đàn bà yêu bằng tai, tự nhận mình là người giới tính thứ 4, 5, vậy anh yêu bằng gì?

Bằng hai thứ đó gộp lại rồi cộng thêm nhiều giác quan khác nữa.

Anh cho rằng cái tên Đàm Vĩnh Hưng sẽ còn hot đến năm nào? Vì sao?

Trước mắt là tôi đang làm được điều tôi đã tuyên bố cách đây sáu năm, đó là sẽ vẫn hot khi bốn mươi tuổi. Tôi sẽ cố gắng để làm điều này thêm mười năm nữa.

Xin cảm ơn và chúc anh thành công.

Ba tiết lộ mới từ Mr Đàm



Bí quyết để có một bài hit:

Chọn ca khúc có giai điệu đẹp đẽ, dễ nghe… Tập trung PR ca khúc bằng nhiều cách: hát liên tục, phủ sóng khắp nơi: ra CD + DVD tặng kèm… Mỗi lần tạo cho ca khúc một cách gây chú ý mới, tung ra mọi chiêu để người đến sau không còn gì mà… hát nữa.

Mr Đà là người không giống ai:

Thế nên, chắc chắn con tôi sẽ được sinh ra trong một môi trường đặc biệt, sinh dưới nước hoặc trên không chẳng hạn.

Không có chuyện tôi bỏ rơi người bạn thân Vũ Hà:

Mỗi người có một cách “điên”, mỗi số phận và cách lựa chọn đích đến. Tôi không thể bắt người khác chạy theo trên cùng một con đường mà tôi muốn cán đích.

Những phát ngôn sốc nhất từ trước đến nay:

Bây giờ tôi đi hát với kẻ thù nhiều chứ, trong khi quyền sinh quyền sát nắm trong tay tôi. Tôi muốn họ khong được hát là họ không được hát. Đi sô nước ngoài, tôi muốn họ ở nhà là họ phải ở nhà, như ngày xưa họ đã làm với tôi. Nhưng tôi chưa làm thế bao giờ.

Madonna đúng không! Tôi không thần tượng Madonna nhưng ngưỡng mộ cái đầu của cô ấy. Và tôi rất muốn làm một Madonna đàn ông ở Việt Nam.

Hưng là một “con quỷ” trong nghề này! Với biệt tài nhìn thấu tâm can, hiểu đến tận xương tủy những mong muốn của khán giả và có thể lái dư luận theo sáng tạo của mình.

Những đứa “điên” và phóng khoáng như tôi, không dễ dàng gì để ai đó sắp đặt cuộc đời mình… Thú thật, nhiều người đến với tôi lắm, đàn ông có, đàn bà có, đồng tính có… bác sĩ, tiến sĩ, nha sĩ hay khán giả bình thường đều có hết.

Đây là tài sản có giá trị lớn, nên tôi phải trình báo với công an chứ không gọi cho báo chí vì không mốn sự việc ầm ĩ lên. Nhưng không hiểu sao từ đâu lại “xì” ra thông tin trên báo. Tên tuổi của tôi hiện giờ đã quá nổi tiếng, tôi còn muốn gây chú ý để được “thờ” nữa hay sao?

Đám cưới của Hưng sẽ lớn nhất nước, nếu được sẽ truyền hình trực tiếp trên ti vi để chia sẻ niềm vui với khán giả. Và sẽ tổ chức trên biển, dọc bò biển sẽ được đốt đuốc và rải đầy hoa trắng…

Tôi chưa bao giờ hứa chuyện cưới vợ, ngay cả với gia đình, tôi còn “nuốt lời” hoài kia. Một lần nữa, tôi khẳng định rõ ràng và dứt khoát rằng tôi đã xóa hai chữ kết hôn ra khỏi từ điển trong đầu của tôi. Tôi chỉ từa nhận lời tuyên bố sẽ có con trong năm 2012.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật