Bị dân kiện vì “bí mật“ cấp sổ đỏ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tịch UBND xã xác nhận mảnh đất của ông Bách chưa có quyết định nào thu hồi song người “ở nhờ“ một mực cho rằng, nó đã được chính quyền cấp “sổ đỏ”, không ai có quyền… đụng vào.
Bị dân kiện vì “bí mật“ cấp sổ đỏ
Diện tích đất rộng gần 1.300 m2 đã được cấp “sổ đỏ” trong thời gian đang tranh chấp. Ảnh: Võ Linh.

Trong khi mảnh đất 1.300 m2 còn đang xảy ra tranh chấp, UBND huyện lại “bí mật” cấp sổ đỏ cho “người ở nhờ” đúng vào ngày… Tết Dương lịch, khiến chính chủ của mảnh đất phải làm đơn khởi kiện quyết định của UBND huyện ra Tòa án.

Chuyện xảy ra tại xã Hải Quế (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Người đứng đơn kiện quyết định cấp sổ đỏ của UBND huyện Hải Lăng là ông Hoàng Ngọc Thiện (thường trú Đặng Văn Ngữ, Thừa Thiên - Huế).

Theo đơn trình bày của ông Thiện, năm 1938, bố của ông là ông Hoàng Ngọc Bách (trú tại thôn Hội Yên, xã Hải Quế) mua một khoảnh đất rộng 1.288 m2 để ở và cả gia đình làm ăn sinh sống tại đây. Đến tháng 8/1975, cả gia đình ông vào Nam và có giấy viết tay cho người cháu là Hoàng Ngọc Thoan mượn ngôi nhà trên để ở, với điều kiện lúc nào gia đình ông Bách có nhu cầu sử dụng nhà, đất thì ông Thoan phải trả lại. Tuy nhiên, sau đó, ông Thoan đã tự ý cho người chị dâu của mình là bà Phạm Thị Hữu vào ở trong ngôi nhà này.

Sau nhiều lần thương lượng, yêu cầu bà Hữu trả lại nhà, đất nhưng đều thất bại, tháng 5/2003, gia đình ông Thiện đã gửi đơn khiếu nại lên UBND xã Hải Quế nhờ giải quyết tranh chấp. Gia đình ông Thiện yêu cầu bà Hữu trả lại nhà, đất và sẽ hỗ trợ cho gia đình bà kinh phí để xây dựng nhà mới, song bà Hữu khăng khăng đòi chia một nửa diện tích đất.

Chủ tịch UBND xã Hải Quế, ông Hồ Như Thanh, xác nhận mảnh đất đó do gia đình ông Bách tạo lập trước năm 1975, chưa có quyết định nào thu hồi mảnh đất này. Tuy nhiên, tại các phiên hòa giải vừa diễn ra tại UBND xã, bà Hữu một mực cho rằng, mảnh đất mà bà đang ở đã được chính quyền cấp “sổ đỏ”, không ai có quyền… đụng vào.

Trên thực tế, mảnh đất đang tranh chấp này đã được UBND huyện Hải Lăng cấp sổ đỏ cho bà Phạm Thị Hữu, do ông Văn Xuân Thơ, Phó chủ tịch UBND huyện ký quyết định. Trước đó, ông Thơ đã từng có công văn trả lời đơn của ông Thiện với nội dung: “Sau khi tiến hành kiểm tra tình hình thực tế thì trên thửa đất mà ông xin lại có tài sản, nhà cửa, giếng nước do gia đình ông xây dựng trước đây, sau đó bà Phạm Thị Hữu sửa chữa thêm để sử dụng”. Càng lạ hơn, ông Thơ ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hữu vào đúng ngày nghỉ Tết dương lịch 1/1/2008.

Lý giải về việc cấp đất “kỳ lạ” này, Chủ tịch UBND xã Hồ Như Thanh, cho biết: “Hồ sơ, thủ tục cấp “sổ đỏ” cho bà Hữu do chủ tịch xã nhiệm kỳ trước ký xác nhận, tôi mới lên thay, không được bàn giao nên không biết đất này đã được cấp sổ đỏ”. Vì thế, khi nhận được đơn của ông Thiện vào đầu năm 2009, ông Thanh vẫn mời hai bên lên Ủy ban xã hòa giải đến ba cuộc, mà không hề hay biết bà Hữu đã được cấp sổ đỏ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật