Gian nan đời lính Hình Sự

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần đó, các anh được giao nhiệm vụ bắt toán cướp đêm liều lĩnh trên đường Phạm Hùng. Trong thời gian ngắn, nhóm cướp này gây ra gần chục vụ cướp máy tính… Những ngày phá án, anh em đi mải miết chẳng về nhà, lang thang trên những tuyến đường chẳng có một hàng cây tránh nắng. Có nhiều chiến sĩ khi người thân ốm chỉ kịp nhờ một người quen đưa đi khám vì công việc còn dang dở.
Gian nan đời lính Hình Sự
Lính Hình Sự bắt cướp.

Làm vợ  các anh, những trinh sát thuộc Đội phòng chống cướp, cướp giật, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội, các chị đã quen với những chuyến công tác đột xuất, những bữa cơm thất thường chẳng có giờ giấc, cả tuần chỉ " điểm danh" qua điện thoại, rồi là những giấy phút lo lắng cho sự an toàn của chồng...

Trung tá Nguyễn Thành Tín, Đội trưởng Đội PCTP cướp, cướp giật bộc bạch với tôi nhưng cũng như để thanh minh cho mình: "Đánh án cướp phải theo quy luật hoạt động của tội phạm, nó đi đêm mình cũng phải đi đêm, nó hoạt động ở tuyến đường nào mình cũng phải lăn lộn ở tuyến đường đấy. Mỗi vụ cướp xảy ra, chúng tôi  phải kịp thời có mặt tại hiện trường, những chứng cứ thu thập được là một tài liệu quan trọng để nhanh chóng làm rõ vụ án”.

Rồi Đội trưởng Tín kể về lần truy bắt nhóm cướp gồm 6 tên vào cuối tháng 1 vừa qua. Nhóm đối tượng gây án  đều là những kẻ có "tiền án, tiền sự" thuộc thành phần bất hảo gồm Trần Văn Yên; Nguyễn Văn Huy; Nguyễn Văn Cường; Nguyễn Tuấn Anh; Trần Hùng Thắng và Nguyễn Văn Hải, cùng trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc.

Tối 24/1, các tên lang thang về Hà Nội. Không có tiền thuê trọ, chúng bàn nhau cướp tài sản… Khi đi đến khu vực Đền Chúa, huyện Từ Liêm, chúng phát hiện anh Nguyễn Văn Phương, kỹ sư địa chất Công ty cổ phần Điện kỹ thuật anpha, đèo bạn gái đi qua đã liều lĩnh tấn công và cướp chiếc xe máy Wave S cùng toàn bộ tư trang, tài sản. Vài ngày sau, bọn chúng tiếp tục chặn đường anh Chu Minh Hải ở xã Cổ Nhuế, cướp đi chiếc xe Nouvo… bán được 6,2 triệu đồng. Trong vụ án này, anh em trinh sát mất gần tháng lang thang ở khu vực xã Cổ Nhuế, rà soát tung tích đối tượng gây án.

Tội phạm cướp và cướp giật tài sản ngày càng manh động. Đấu tranh với mỗi loại tội phạm đều có những khó khăn riêng… Song vất vả nhất có lẽ là những đối tượng hoạt động lưu động, nhóm đối tượng là người tỉnh ngoài về Hà Nội gây án. Mỗi trinh sát phải có một cái "đầu nhạy" để chắt lọc thông tin, mỗi chi tiết tưởng như rất bình thường có thể trở thành những đầu mối quan trọng để phá án.

Nhớ lần phá nhóm cướp rình rập cướp tiền trước cửa Ngân hàng Techcombank trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nạn nhân là chị  Trần Thanh Thủy, 24 tuổi, nhân viên kế toán của một công ty cổ phần thuộc lĩnh vực tư vấn xây dựng tại 87 Láng Hạ, vừa rút 200 triệu đồng từ ngân hàng ra bất ngờ bị một thanh niên giật mất. Sau gần 10 ngày đeo bám các trinh sát đội PCTP cướp, cướp giật đã bắt được thủ phạm là Đặng Hữu Lân, 32 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội và Đỗ Cao Thắng, 26 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội.

Lân là anh rể của Thắng, do nợ nần tiền cờ bạc chúng rủ nhau cướp tài sản. Sau một thời gian nghiên cứu tại các ngân hàng, chúng phát hiện thấy có nhiều phụ nữ sau khi từ ngân hàng ra, thường ôm hoặc đeo túi ở tay và đây là cơ hội vô cùng thuận lợi… Khi vụ án sáng tỏ, các trinh sát đã làm rõ từ tháng 2/2009 đến khi bị bắt, chúng đã gây ra 5 vụ cướp với thủ đoạn tương tự.

Kể về những buồn vui trong nghề, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội phó chia sẻ: Tội phạm cướp giật ngày càng manh động, không ít lần truy đuổi, anh gặp phải sự chống trả quyết liệt của đối tượng gây án. Đó là những pha lạng lách căng thẳng đến nghẹt thở, là lúc đối mặt với tên cướp từng có tiền án, tiền sự thậm chí là nghiện ma túy, mang trên người căn bệnh HIV, chúng liều chết chạy thoát thân…”.

Vất vả nhất là những nhóm cướp có đông đối tượng, có khi vừa bắt được tên này nhận thông tin về tên khác các anh lại vội vã lên đường, mỗi địa điểm di chuyển có khi cách nhau hàng trăm kilomet.

Lần đó, các anh được giao nhiệm vụ bắt toán cướp đêm liều lĩnh trên đường Phạm Hùng. Trong thời gian ngắn, nhóm cướp này gây ra gần chục vụ cướp máy tính… Những ngày phá án, anh em đi mải miết chẳng về nhà, lang thang trên những tuyến đường chẳng có một hàng cây tránh nắng. Mải miết phá án, có nhiều đồng chí khi người thân trong gia đình ốm nhưng chỉ kịp đưa đến bệnh viện lại phải nhờ một người quen đưa đi khám vì công việc còn dang dở.

Sự vất vả của họ đã được đền đáp, hai tên cướp là Đinh Văn Cường và Đinh Văn Chiển, cùng 19 tuổi trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bị bắt giữ khi bọn chúng cướp giật của chị Đỗ Hải Vân, nhân viên Công ty BKAV, trả lại sự bình yên cho tuyến đường

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật