Bảo vốn làm cùng tổ thu gom rác với mẹ con chị S. và L. Mải lo công việc, chị S. không để ý việc cả con mình và L. đều có tình cảm đặc biệt với Bảo. Ngày 15/11/2009, thấy con gái xin phép đi chơi từ 15g đến 20g mới về, nóng ruột chị hỏi L., mới biết N. đã cùng Bảo về nhà Bảo ở huyện Cần Giờ chơi. Khi trở về thấy N. mệt mỏi, dáng vẻ thất thần, chị S. gặng hỏi. N. mới kể lại là đã bị Bảo dụ dỗ N. "chơi trò vợ chồng".
Chị S. đã làm đơn tố cáo hành vi của Bảo lên cơ quan công an. Chị Ngô Thị Gái (cô ruột của L. và cũng là mợ của N.) cho biết: "Từ khi chị S. gửi đơn lên cơ quan chức năng thì L. và Bảo đã bỏ đi đâu mất". Chị S. bức xúc: "Mẹ Bảo cũng đã đến gặp tôi năn nỉ đừng kiện cáo nhưng tôi sẽ kiện đến cùng. Thà Bảo lỡ dại, dụ dỗ một đứa thì tôi bỏ qua, đằng này lừa cả hai chị em. Chúng tôi không cần bồi thường, chỉ mong muốn pháp luật xử phạt đúng người đúng tội".
Hoàn cảnh hai mẹ con chị S. hiện cũng rất đáng thương. Chồng chị bỏ theo vợ bé từ hai năm trước nên học đến lớp 8 là cháu N. phải bỏ học để cùng mẹ đi gom rác sống qua ngày.
Trao đổi với Báo Phụ Nữ, đại diện CA xã Bình Khánh - huyện Cần Giờ, cho biết: "Công an xã có nhận được đơn tố cáo của chị S. và đã chuyển lên CA huyện Cần Giờ để thu thập chứng cứ điều tra".