Theo ông Hùng, bức tranh vẽ Góc phố An Nam có giá trị văn hóa siêu vật thể, “góp phần làm rõ một loại hình ngôn ngữ dân gian với những tiếng chửi thề và hình vẽ tục”. Bức tranh đã ra đời cách đây 100 năm, phê phán quan lại chế độ phong kiến.
Tuy nhiên, khi tờ lịch ấn hành đã bị dư luận phản ứng gay gắt vì nội dung của bức tranh rất dung tục. Phía bên phải bức tranh có ghi dòng chữ Hán dịch nghĩa là: “Đ.M đứa nào ở trong cái nhà này”. Trong bức tranh, trên vách tường ngôi nhà có vẽ thêm một hình tam giác trông rất dung tục.
Ông Hùng giải thích bức tranh này do các nhân viên kỹ thuật lấy từ trong kho tư liệu của trường ra in thành lịch nhưng chưa hỏi ý kiến ông.
Số lịch trên đã được phát hành cho sinh viên khoảng 300 tờ. Nhiều quan khách đến thăm trường vào dịp Tết Dương lịch vừa rồi cũng được tặng lịch. Sau khi phát hành, Sở Văn hóa-Thông tin đã mời TS Hùng đến giải trình và yêu cầu hủy ngay toàn bộ số lịch này.