Công Vinh nhận mức thưởng Tết kỷ lục trên 50 triệu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Về chuyện thưởng Tết, chỉ các cầu thủ bóng đá nam có thể mở lòng, còn với các nữ cầu thủ và những vận động viên ở môn thể thao khác, đó là khái niệm xa xỉ.
Công Vinh nhận mức thưởng Tết kỷ lục trên 50 triệu
Tiền đạo Công Vinh. Ảnh: Hoàng Hà.

Mức thưởng “khủng” nhất trong giới bóng đá vẫn là các CLB thuộc hàng “đại gia”. Hải Phòng là một ví dụ. Đội bóng đất Cảng không có kỳ nghỉ Tết nhưng bù lại, mỗi cầu thủ đã được nhận thêm một tháng lương coi như tiền thưởng. Tân binh V-League, T&T Hà Nội cũng chi một khoản bằng một tháng tiền lương, mà nói như một lãnh đạo đội bóng này thì đây gọi là khoản bồi dưỡng cho anh em phấn khởi trước mùa bóng mới.

Cứ theo mức lương của T&T Hà Nội thì Công Vinh sẽ là cầu thủ có tiền Tết nhiều nhất trong số các VĐV thể thao Việt Nam, bởi mức lương mà ngôi sao này nhận tại T&T Hà Nội là 50 triệu đồng mỗi tháng. Nếu đem so sánh với mặt bằng chung V-League và nhìn cả lịch sử của giải đấu này, thì đây có thể xem là khoản tiền thưởng Tết kỷ lục của giới VĐV Việt Nam.

Đương kim vô địch V-League, Bình Dương, đã chi cho mỗi cầu thủ và các thành viên trong Ban huấn luyện 5 triệu đồng. Ông Trần Văn Dường, Giám đốc điều hành CLB, còn tiết lộ, trong ngày hội ngộ đầu xuân, mỗi thành viên của đội sẽ nhận thêm 5 triệu đồng tiền lấy hên.

Các cầu thủ của Đà Nẵng cũng nhận được số tiền thưởng tương đương với một tháng lương trong khi Hoàng Anh Gia Lai hay Đồng Tâm Long An cũng đã thông báo sẽ thưởng một khoản tương xứng dựa trên đóng góp của từng cầu thủ trong cả năm 2008.

Ở các đội bóng tầm trung, thưởng Tết được xem như là sự động viên. Sông Lam Nghệ An sắp được Lilama tài trợ, nhưng đội bóng này cũng chỉ chi chừng 3 triệu mỗi cầu thủ. Ở Nam Định, Khánh Hoà, mỗi cầu thủ cũng nhận được từ 4 đến 6 triệu trong dịp Tết nguyên đán.

Thể Công được bảo trợ bởi Viettel, nhưng các cầu thủ của đội bóng này tiết lộ, khoản tiền Tết mà họ nhận được khá hẻo, chỉ chừng 2 đến 3 triệu đồng mỗi người.

Thưởng Tết thấp nhất ở V-League thuộc về Quân khu 4. Đội bóng quân đội vừa lên hạng này sẽ tập luyện xuyên Tết và gia đình cầu thủ sẽ nhận món quà Tết trị giá 500.000 đồng.

Theo nhận xét của giới cầu thủ thì mức thưởng Tết năm nay giảm hẳn so với các năm trước. Thậm chí ở Thanh Hoá, các cầu thủ được thông báo sẽ không có bất cứ khoản tiền động viên nào.

Nếu tiền thưởng Tết cho bóng đá nam giảm thì với các cầu thủ nữ, họ gần như không biết thưởng Tết là gì. “4 tháng nay bọn em không có lương, toàn phải xin tiền nhà thì lấy đâu ra tiền thưởng”, nữ cầu thủ Văn Thị Thanh của đội Hà Nam than thở. Ở các đội bóng nữ khác, thường thì mỗi người sẽ nhận được chừng 100.000 đồng.

Tiền thưởng không nhiều nhưng nếu đem so sánh với các VĐV ở các môn khác, giới cầu thủ bóng đá vẫn có thể tự hào bởi ngay cả các ngôi sao thể thao cũng không biết đến tiền Tết là gì (trong khi thu nhập tháng trong năm cũng thua xa).

Hoàng Anh Tuấn – VĐV cử tạ giành HC bạc Olympic Bắc Kinh 2008 - cho biết anh chưa từng được nhận tiền thưởng Tết và chắc năm nay cũng vậy. Theo Anh Tuấn, không chỉ anh mà tất cả các VĐV đều mong mỏi, khoản tiền ăn (120.000 đồng mỗi ngày) sẽ không bị cắt trong khoảng 10 ngày nghỉ Tết và đó có thể xem là món thưởng Tết với họ.

Các ngôi sao khác của thể thao Việt Nam như Trương Thanh Hằng (điền kinh), Bùi Thị Nhung (nhảy cao), Nguyễn Hữu Việt (bơi)… đều tiết lộ, họ chưa Tết nào họ được nhận thưởng còn năm nay thì phải chờ đến…qua Tết mới biết được.

Bản thân các HLV, chuyên gia thể thao cũng chia sẻ, họ chưa bao giờ nghĩ đến tiền thưởng Tết bởi thực tế, cơ quan chủ quản chỉ mừng từ một đến hai trăm nghìn đồng trong ngày gặp mặt đầu năm.

VnEx

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật