Công Vinh tiếp đà thăng tiến

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh ngày 10-12-1985, tiền đạo mới bước sang tuổi 24 Lê Công Vinh đã có gần như đầy đủ các danh hiệu mà một cầu thủ bóng đá Việt Nam hằng ao ước.
Công Vinh tiếp đà thăng tiến
Công Vinh, tiền đạo xuất sắc nhất Đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Trong năm 2008, sự nghiệp cầu thủ của Công Vinh có nhiều biến động lớn khi anh ký hợp đồng thi đấu cho T&T Hà Nội. Và hơn tất cả là việc đoạt cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng đội tuyển bóng đá quốc gia, trong đó, Vinh là người ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết lượt về trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

 

Đêm 28-12 ấy có thể coi là một đêm không thể nào quên với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi Đội tuyển quốc gia đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á. Với các thành viên Đội tuyển Việt Nam, trong đó có cá nhân Công Vinh thì đó cũng là một đêm không ngủ. Giấc mơ vô địch bấy lâu của bóng đá Việt Nam đã trở thành hiện thực và người đặt nét bút cuối cùng để hoàn thiện giấc mơ đó chính là Lê Công Vinh. Cú đánh đầu tung lưới thủ môn Kosin hôm ấy của Công Vinh đã đưa tất cả đến trạng thái cảm xúc thăng hoa, vỡ òa trong niềm sung sướng đến tột độ. Không phải chỉ đến khi ghi được bàn thắng quyết định chức vô địch cho Đội tuyển Việt Nam, tài năng của Công Vinh mới được thừa nhận. Thế nhưng, bàn thắng đó đã giúp Công Vinh một lần nữa khẳng định được mình. Suốt một thời gian dài trong màu áo Đội tuyển, Vinh đã không ghi được bàn thắng dù có không ít các cơ hội. Với một tiền đạo được đánh giá là chân sút hàng đầu của Đội tuyển Việt Nam thì việc đó là khó có thể chấp nhận. Chính vì thế, có thể hiểu suốt tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008, sức ép dồn về phía Công Vinh lớn đến mức nào. Có những lúc, chính bản thân Công Vinh cảm thấy mình không còn có thể đứng vững được và anh bắt đầu có dấu hiệu nản chí. Thế nhưng, sau những lời động viên của bạn bè, người thân, đặc biệt là niềm tin của HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Calisto, Công Vinh đã nỗ lực, phấn đấu hết mình và xứng đáng được hưởng vinh quang. Đội tuyển Việt Nam vô địch, đàn anh và cũng là đồng đội, thủ môn Hồng Sơn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu, nhưng Công Vinh cũng có lý do để mà tự hào. Chính anh là người góp công lớn trong chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam tại các trận bán kết và chung kết.

 

Rời Đội tuyển QG sớm hơn các đồng đội do không được tham dự trận đấu gặp Trung Quốc tại vòng loại ASIAN Cup 2011 vì lý do thẻ phạt, Công Vinh chưa về Nghệ An ăn Tết cùng gia đình ngay mà anh vẫn ở lại T&T HN cho tới tận ngày 28 Tết. Ký hợp đồng chuyển nhượng lên tới gần 8 tỷ đồng, nhận mức lương 40 triệu đồng/tháng không lâu sau khi V-League 2008 kết thúc, nhưng Công Vinh vẫn chưa đóng góp được gì cho đội bóng mới. Nhiệm vụ quốc gia đã lấy đi hết thời gian của Công Vinh suốt mấy tháng qua và anh tự hiểu, giờ là lúc mà mình phải tập luyện, cống hiến hết mình cho T&T HN giống như những gì đã từng làm và có được khi còn thi đấu cho đội bóng quê hương, SLNA. Hơn tất cả, Công Vinh vẫn chưa muốn dừng lại, chàng trai xứ Nghệ này vẫn mang trong mình khát khao chinh phục, khẳng định tài năng trong năm mới 2009.

HNM

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật