Thanh Lam không “diễn“ tâm hồn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Diva nhạc Việt đang sống những ngày rảnh rang, chuẩn bị cho loạt kế hoạch âm nhạc ấp ủ từ lâu. Ngoài live show cuối năm nay, CD Những tình khúc bất hủ bước vào giai đoạn nước rút.
Thanh Lam không “diễn“ tâm hồn
Nghệ sĩ Thanh Lam.

- Từ một Thanh Lam thanh khiết, lãng mạn thời “Mây trắng bay về”, giờ đây, người hâm mộ chứng kiến một phong cách bốc lửa, nổi loạn của chị với “Người ở người về”, “Đá trông chồng”… Chị có suy nghĩ gì?

- Đa số người Việt Nam thích sự dịu dàng, ủy mị. Tôi không phải là người cổ hủ, bằng chứng trong âm nhạc, tôi luôn cập nhật xu hướng mới nhất của nền văn minh thế giới. Có thể, sự nổi loạn ấy tạo cảm giác khó nghe. Nhưng cuộc sống phải có người đi ngược chiều, như thế mới đáng quý. Tại sao cứ bắt mọi người phải đi cùng chiều với nhau?

Nhưng để giữ vững quan điểm âm nhạc ấy, chị phải đương đầu với không ít lời nhận xét tiêu cực. Bằng cách nào chị vượt qua?

- Tôi là người làm nghề và cái giá tôi phải trả bằng chính công việc chứ không phải qua lý thuyết. Vì lẽ này, khán giả nào yêu tôi, họ sẽ yêu suốt đời. Tôi cho rằng, khi mỗi người có nền móng văn hóa cao, họ sẽ hiểu rất sâu sắc ý nghĩa của giá trị thực là thế nào. Giá trị trong âm nhạc rất tinh tế, nói thì dễ, nhưng để đạt tới độ chín muồi thì không phải ai cũng làm nổi. Vì thế, khi lựa chọn, có nghĩa không điều gì lay chuyển được tôi. Tôi không muốn biến mình thành kẻ “đẽo cày giữa đường”. Sự kiên định mới giúp tôi đi hết con đường dài ấy.

- Trải qua nhiều đắng cay cuộc sống, công chúng vẫn luôn nhìn thấy chị trong một dáng vẻ kiêu hãnh. Hình như, với chị, không nỗi đau nào là đáng kể?

- Tôi là người khá ích kỷ khi sống cho bản thân nhiều. Vui buồn, gian khó, giàu sang… tôi tự chịu, không chia sẻ với ai. Tôi không quan tâm người khác nhìn mình thế nào. Với tôi, điều quan trọng nhất là có đạt tới khát vọng hay không.

Không ít lần tôi đau khổ, òa khóc trên vai ba mẹ vì gặp thất vọng, bởi tôi chỉ là một người phụ nữ. Nhưng tôi không cho phép người khác nhìn thấy tôi trong tình trạng ấy. Đã xác định làm trong ngành giải trí, tôi tập cho mình thói quen kiêu hãnh ngay cả khi đớn đau nhất.

- Nhưng là phụ nữ, mạnh mẽ quá cũng khiến người khác giới thấy sợ?

- Nếu ai nhìn thấy tôi mạnh mẽ thì cứ nhìn; còn thực chất, nghệ sĩ luôn mềm mại. Nhưng điều ấy, tôi chỉ dành cho những người thân yêu thôi. Có nhiều người nói tôi sống ngây thơ, cảm tính, nhưng tôi cho rằng, đối với những người mà bộ óc đã chứa quá nhiều dữ kiện cuộc sống, họ sẽ biết cách tự cân bằng.

- Chị chưa bao giờ lên tiếng thanh minh khi nhiều người cho rằng, chị chưa phải là người mẹ tốt bởi giao cả hai con nhỏ cho chồng cũ, nhạc sĩ Quốc Trung nuôi nấng. Vì sao vậy?

- Tôi thích cuộc sống riêng của mình như một góc nhỏ kín đáo, không muốn phơi bày cho thiên hạ bình luận. Gia đình là thiêng liêng, không thể mang ra đùa chơi. Còn chuyện tôi sống thế nào với cha mẹ, các con, thì họ là người hiểu nhất. Với nghệ sĩ, tiếng hát là trái tim. Người ca sĩ có tiếng hát dữ dội, bão tố như tôi, sẽ không thể là người mẹ tồi. Tâm hồn là điều không thể “diễn”; vì thế, tôi không muốn thanh minh.

- Giờ đây, khi đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp, chị nghĩ thế nào về cái ngày có một người khác thay thế chiếc ghế Diva nhạc nhẹ Việt của mình?

- Tôi luôn nói mình chưa bao giờ là người giỏi. Tôi chỉ không sống phí hoài và gắng tận dụng từng giây phút để hoàn thiện bản thân. Cuộc đời là con đường dài, mà tôi mới chỉ đi được một nửa. Ai sẽ thay thế tôi, điều đó không quan trọng. Chỉ cần tôi thấy thoải mái, hạnh phúc với cuộc sống của mình, được sống thực với mình là đủ. Tôi là người cá tính và không sống bằng vỏ bề ngoài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật