Người đàn bà “thích” đẻ rồi cho thiên hạ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Bỏ đi - mang bầu rồi trở về - sinh con và cho - bỏ đi... Nhìn Đinh Thị C (26 tuổi), lần lượt cho những đứa con mà mình đã rứt ruột sinh ra sao thấy nó dễ dàng như vậy“ - Ông Nguyễn Hữu An, ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi lắc đầu.
Người đàn bà “thích” đẻ rồi cho thiên hạ
Một trong số 4 đứa con mà C đã cho

Sinh để… cho

Ông Đinh Văn Chi, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà ngán ngẩm: Tính đến tháng 9/2009, C sinh được tất cả 5 người con. Sau khi rộ lên tin đồn C lần lượt bán con ruột của mình để lấy tiền, xã đã cử người tiến hành đi kiểm tra, xác minh sự việc. Vì không ai biết chính xác C ở đâu nên phải mất gần nửa tháng trời dò tìm khắp nơi mới làm sáng tỏ được sự việc.

Theo đó duy nhất 1 con trai tên là Đinh Hiếu (4 tuổi) đang ở với cha ruột (chồng thứ 2 của C), ở tại xã Sơn Cao; còn 4 con sau thì C lần lượt cho các gia đình khác ở cùng huyện.

Tháng 11/2009, C cho chị Đinh Thị Hai, ở thôn Hà Bắc, xã Sơn Hà đứa con trai 2 tuổi; cho gia đình chị Đinh Thị Ruốt, cùng xã trên 1 đứa con gái 3 tháng tuổi; cho anh ruột là Đinh Văn Mùi, ở xã Sơn Linh đứa con gái 3 tuổi có tên là Đinh Thị Lệ. Đến tháng 4/2010, C lại cho tiếp gia đình anh Đinh Văn Danh, ở xã Sơn Nham đứa con gái đầu tiên là Đinh Thị Hồng.

Qua điều tra thì C tự nguyện cho con mình chứ hoàn toàn không phải bán lấy tiền, hay trao đổi gì. Hiện đã có 2 gia đình đang nhận nuôi con của C gửi hồ sơ lên UBND xã để làm thủ tục xin con nuôi theo qui định, ông Chi cho biết.

Theo đại diện UBND xã Sơn Giang, nguyên nhân mà C cho 4/5 đứa con của mình là vì bản thân C không có công ăn việc làm, lại lười biếng…Còn cha mẹ C thì quá khổ, đau yếu luôn nên không thể nuôi cháu.

Chồng không giữ nổi chân

Theo sổ hộ khẩu, Đinh Thị C, 26 tuổi, ở thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, trong gia đình có tất cả 9 anh em và 8 người đã lập gia đình. Vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình khó khăn, lại quá đông nên mấy anh em của C không ai học hết bậc tiểu học.

Năm 1‌8 tuổ‌i, C sống không hôn thú với một thanh niên ở cùng huyện, thuộc xã Sơn Linh. Thế nhưng vì không chịu đựng nổi thói trăng hoa của C, nên người chồng đã “bỏ của chạy lấy người” sau hơn 4 tháng chung sống. Đến năm 2003 thì C sinh đứa con không cha đầu tiên, đặt tên là Đinh Thị Hồng.

Giấy thoả thuận cho con của C.

Khoảng 1 năm sau C lập gia đình và cắt khẩu theo chồng về quê ở xã Sơn Cao, rồi sinh thêm 3 con, gồm 2 trai và 1 gái. Cứ tưởng sau lần đổ vỡ  trước và con cái đề huề, C sẽ yên phận làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng  năm 2008, C bỏ chồng và dẫn theo 2 đứa con thứ (1 trai và 1 gái) về lại Làng Rê giao cho mẹ ruột, rồi xuống xã Sơn Hạ làm ăn.

Tại đây C quan hệ với một người đàn ông (chưa xác định được tên) và có bầu, đến tháng 9/2009 thì sinh được một đứa con gái. Cũng như những lần trước, C và người đàn ông nọ lại chia tay.

Khoảng 1 tháng sau, C  trở về nhà mẹ rồi dẫn 3 đứa con của mình đi. "Hôm nó dẫn con đi, cả nhà không ai biết. Vừa rồi có nghe người trong thôn nói là C đang ở dưới  xã Sơn Hạ, nhưng cụ thể thế nào thì chịu", người thân trong gia đình C cho biết.

Muốn giúp cũng không biết tìm ở đâu


Cứ bỏ đi đâu đó một thời gian thì người trong làng thấy Đinh Thị C (26 tuổi), trở về với bụng bầu. Và khi sinh xong C lại đem con cho người khác rồi tiếp đi. Và sự việc này cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần, C cho con quá dễ dàng, ông Nguyễn Hữu An, người dân ở thị trấn Di Lăng, lắc đầu.

Ông Đinh Xuân Á, Chủ tịch UBND Sơn Giang cho biết: "UBND xã rất muốn tạo điều kiện cho C có cuộc sống ổn định, thế nhưng hiện không một ai, kể cả gia đình biết chính xác C hiện đang sống ở đâu. Hơn nữa hộ khẩu của C không còn ở Sơn Giang, mà đã cắt và chuyển về tại xã Sơn Cao nên chúng tôi cũng chẳng biết làm sao nữa".

Được biết, UBND huyện Sơn Hà cũng đã chỉ đạo cho các bộ phận chức năng  hoàn tất các thủ tục theo qui định đối với những gia đình đã nhận con của C; đồng thời yêu cầu các Hội, đoàn thể huyện cùng phối hợp với địa phương tìm và có biện pháp để giúp đỡ và hỗ trợ C.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật