Dân hiến đất, đường chẳng thấy làm

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc vận động hiến đất làm đường rầm rộ năm 2009 ở xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) đã thực hiện rất thành công, người dân nơi đây kỳ vọng vào một con đường nhựa nối sang địa phận tỉnh Vĩnh Phúc.
Dân hiến đất, đường chẳng thấy làm
Sau khi GPMB, con đường đất trở nên lầy lội, nhiều “ổ trâu, ổ gà” hơn.

Nhưng hơn một năm trôi qua, đất đã giao, mặt bằng cũng được giải phóng, còn đường chưa biết đến bao giờ được làm.

Dân đồng lòng hiến đất

Người dân xã Thành Công vẫn chưa quên việc thực hiện cuộc vận động hiến đất làm đường năm 2009. Kỳ vọng vào một con đường trải nhựa rộng 6-7m, lòng đường rộng 3,5m, dài 7km nối từ trung tâm xã đến đỉnh đèo Nhe nên người dân trong xã đều đồng lòng, nhất trí giao đất vườn, đất nông nghiệp, đất thổ cư để chính quyền xã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB). Nhà nào trồng keo, bạch đàn thì chặt bỏ; nhà ai có tường rào, hàng quán thì tháo dỡ, ruộng cấy cũng được giao lại ngay cho UBND xã.

Đến tháng 6.2009, 226 hộ dân thuộc các xóm Xuân Hà 4, Sơn Dương, Đồng Đông, Đìa, Đèo Nhe, Tân Lập đã hiến 31.839m2 đất để làm đường. Việc GPMB cũng được tiến hành ngay sau đó. Không hộ dân nào nhận bồi thường cho phần đất đai đã hiến, phần hoa màu, cây cối, công trình bị tháo dỡ. Trong đó, có những hộ hiến cả ngàn mét vuông đất đang trồng cây lâm nghiệp.

Ông Dương Xuân Thảo - Chủ tịch UBND xã Thành Công - liệt kê: “Trong số những hộ đã hiến đất, có những hộ tiêu biểu như ông Dương Huy Vọng hiến gần 5.000m2, ông Lại Quý Lâm 2.590m2, ông Hoàng Nguyên Sinh 1.000m2”.

Đường còn phải “ngâm”


Vậy mà hơn một năm qua, kỳ vọng của người dân dần trở thành mối ngờ vực khi con đường cũ trở nên lầy lội, đầy “ổ trâu, ổ gà” sau khi tiến hành GPMB, còn đường mới mãi chẳng thấy đâu. Ông Lê Ngọc Sinh - 68 tuổi, ở xóm Đèo Nhe - bộc bạch: “Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm đến người dân, có chủ trương mở đường. Người dân cũng nhất trí, đồng lòng hiến đất, có nhiều hộ gia đình còn khó khăn cũng hiến cả đất canh tác mà không lấy một đồng bồi thường. Nhưng cho đến nay, những người hiến đất chờ đường mới như chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin bao giờ con đường sẽ được khởi công”.

Nhiều hộ dân đã trở lại cày cấy trên những thửa ruộng đã hiến, có hộ còn xây tường lấn vào hành lang của con đường chưa khởi công. Cuộc vận động hiến đất thành công đang có nguy cơ đổ vỡ, nếu con đường mới tiếp tục bị “ngâm” dài dài.

Được biết, tuyến đường Thành Công - Đèo Nhe thuộc Dự án phát triển giao thông nông thôn (dự án WB3) của tỉnh Thái Nguyên với chủ đầu tư là Bộ GTVT. Ban quản lý dự án giao thông 6 đã được Bộ GTVT giao làm đại diện chủ đầu tư. Dự án WB3 được chia ra làm 9 gói thầu, đến nay đã có 7 gói thầu được thi công, tuyến đường Thành Công - Đèo Nhe nằm trong số hai gói thầu vẫn “án binh bất động”.

Hằng ngày đi lên đỉnh đèo Nhe, người dân xã Thành Công không khỏi chạnh lòng khi ranh giới giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên được phân định rõ ràng bằng con đường nhựa thẳng tắp thu‌ộc đị‌a phận tỉnh Vĩnh Phúc. Còn phần đường đèo bên phía Thái Nguyên vẫn lổn nhổn đất đá dù người dân đã hiến đất, tạo điều kiện GPMB. Đến nay, sự im lặng của chủ đầu tư, nhà thầu càng làm xói mòn lòng tin của người dân vào một cuộc vận động hiến đất tốt đẹp vốn đã được thực hiện rất thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật