Mình ơi, em tin mình thuộc nhóm 57%

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đọc cái tin “43% đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân” em hơi… choáng, vì chuyện các ông “ăn phở” sao lại nhiều đến vậy!?
Mình ơi, em tin mình thuộc nhóm 57%
ảnh minh họa

Em tự hỏi, phải chăng đàn ông có cái… quyền “ăn phở”, và em cũng tự hỏi (vui và chỉ thoáng qua thôi) rằng chồng mình có nằm trong tỷ lệ 43% ấy không nhỉ?

Em đã thử làm một trắc nghiệm tâm lý, theo kiểu loại suy logic, thật đơn giản rằng chồng mình là người đàn ông có trách nhiệm. Mà người đã có trách nhiệm thì chẳng bao giờ nghĩ hoặc nếu có nghĩ thì cũng không nỡ hành động “ăn phở”, đơn giản vì anh ấy thương vợ,thương con. Nếu làm vậy, khi chuyện đổ bể vợ con sẽ buồn, gia đình sẽ xào xáo. 

Và trong suốt mười mấy năm là vợ chồng, mình đã chứng minh nhận định đó của em là đúng. Không rượu bia, không thuốc lá, chồng rất khác với những ông chồng của bạn bè em. Chính vì vậy mà chồng trở thành người đàn ông mẫu mực trong nhà, là điểm tựa cho con và em.

Đọc tin 43% đàn ông “ăn phở”, cô bạn làm chung công ty với em đã… lo lắng: “Không biết chồng mình có như vậy không ta”. Nghe cô ấy nói, em “bắt giò”: “Vợ chồng với nhau mà sao hỏi kỳ vậy? Phải hiểu chồng mình chứ. Sao lại ngờ ngợ, nghi nghi kiểu đó, sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng”.
Và một bài text được em đưa ra: “Chồng bà có tiền sử “bệnh lý ăn phở” không? Có trách nhiệm với gia đình và có yêu thương vợ con không?...”. Sau khi trả lời những câu hỏi ấy, cô bạn em mới gật gù: chồng mình có khả năng rơi vào 57% còn lại.
Em mừng cho cô ấy và cũng mừng cho chính mình. Nếu được thỏ thẻ với chồng em sẽ nói: “Em tin mình không “ăn phở”!”. Và, nếu có một mong ước, em sẽ mong: “Vợ chồng mình mãi tôn trọng và tin tưởng nhau như mười mấy năm là vợ chồng đã qua”. Cuối cùng, em muốn nói là em yêu chồng, yêu cái gia đình bé nhỏ, đầm ấm của mình biết bao nhiêu.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật