Bản “hợp đồng” thua thiệt

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị N.T. H. P. - ngụ ở Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười: vừa mất việc làm, vừa ôm đứa con chưa đầy ba tháng tuổi, vừa bị “đối tác” bỏ rơi.
Bản “hợp đồng” thua thiệt
Ảnh minh họa

Chị kể: “Cách đây hai năm, khi đang phụ việc cho một quán cà phê, tôi có gặp và quen biết với T.M.H., một kỹ sư xây dựng, 29 tuổi. Anh cho biết mới ly hôn vì vợ không sinh được con trai để nối dõi tông đường. Lâu ngày, tình cảm của tôi đối với anh sâu nặng dần. H. bảo: “Ba má anh khó lắm, không thể chấp nhận một cô con dâu có xuất thân như em. Tốt nhất bây giờ là em cứ sinh cho anh một đứa con trai rồi mình tính tới!”. Nghe lời anh, tôi đã để có thai với anh. Suốt thời gian một năm rưỡi ấy, gần như anh cứ túc trực bên cạnh tôi. Ngày nào đi làm về là anh ghé ngang nhà trọ của tôi; khi thì xách cho tôi con gà ác hầm thuốc Bắc, lúc là túi trái cây… Có lần anh khẳng định: “Nếu ba má anh không chấp nhận con, anh cũng sẽ lo cho em và con đàng hoàng”. Lần khác anh nói: “Anh sẽ cho em 10 triệu đồng cho bốn tháng hậu sản”.

Mỗi lần đi khám thai, tôi đều được anh đưa tận nơi, ngồi chờ để chở về mới đi làm… Do đứa bé trong bụng tư thế không rõ ràng nên nhiều lần khám thai, tôi vẫn không biết giới tính của con. Dù vậy, anh vẫn đoan chắc đó là con trai! Thế nhưng, khi tôi vừa sinh, biết là con gái, anh đã không thèm vào bệnh viện nữa. Mình tôi ôm con xuất viện, làm mọi thủ tục… Khi tôi đến UBND phường khai sinh cho con, phải để trống phần tên cha đứa trẻ. Gần một tháng nay, tôi kiếm, anh cứ tránh mặt. Cuối tháng ba vừa rồi, tôi gửi anh giấy khai sinh của con, anh giận dữ điện thoại, dọa kiện tôi ra tòa”.

Chị P. đã nhờ đến Hội LHPN phường, quận nhưng không ai có thể giúp được chị vì trong tay chị không có bất kỳ một bằng chứng nào về mối quan hệ giữa hai người. Chị buồn bã: “Tôi quá ngây thơ để không nhận ra một sự thật: khi đến với tôi, anh ta vừa bỏ vợ và ba đứa con gái nhỏ bé, nheo nhóc ở nhà! Nhưng tôi nhất định sẽ bằng mọi cách buộc anh ta có trách nhiệm nuôi dưỡng con, trợ cấp cho con…”.

Luật sư Nguyễn Đình Chính - Công ty luật Thiện Việt, cho biết: “Chị P. chỉ còn mỗi cách khởi kiện truy nhận cha cho con ở tòa án nhân dân quận, nơi cư trú của H. Theo luật định, chị P. là người khởi kiện nên phải chịu toàn bộ chi phí giám định ADN, tạm ứng án phí… Theo Luật HNGĐ, nếu đứa trẻ là con của anh H., anh H. phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng. Dù là con ngoài giá thú, người cha cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ. Nếu không nuôi dưỡng, người cha đó phải cấp dưỡng cho con đến năm 1‌8 tuổ‌i. Sau này, theo luật định, trẻ vẫn có quyền thừa kế một phần di sản”.

Khi có tin chị P. đang làm thủ tục khiếu kiện, anh H. đã công khai thách thức: “Kiện thì cứ kiện, tôi chẳng sợ. Con của ai chứ có phải của tôi đâu! Cô ta từng là tiếp viên quán cà phê, chứ có hiền gì?”. Bài học của P. về bản “hợp đồng sinh con” quá đắt. P. cũng chẳng biết làm gì hơn, vì 20 triệu đồng để giám định ADN, lấy bằng chứng khởi kiện là một số tiền quá lớn đối với P.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật