Tin liên quan
Chiều ngày 1/3, cơ quan công an Hà Nội vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ xe Camry gây tai nạn giao thông kinh hoàng tại phố Ái Mộ (phường Bồ Đề, quận Long Biên) xảy ra sáng 29/2, khiến 3 người chết thảm.
//
Chị Thi ôm quan tài của bố chồng và con gái khóc ngất. Ảnh: Internet
Cũng trong ngày hôm nay, các nạn nhân đã được người thân tổ chức đám tang. Theo đó, từ sáng, rất đông người thân cùng bạn bè gia đình ông Trần Việt Tiến và cháu Trần Gia Hân đã đến nhà tang lễ bệnh viện Đức Giang (Hà Nội) để tiễn đưa 2 ông cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tại đám tang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị Nguyễn Thị Thi - con dâu ông Tiến, mẹ cháu Gia Hân. Do chứng kiến nỗi đau quá lớn và bất ngờ khiến chị Thi nghẹn ngào nước mắt, không nói nên lời.
Và mới đây trên trang cá nhân của mình, chị Thi được cho là đã viết những dòng tâm sự xúc động, khiến người đọc nghẹn ngào.
Nguyên văn dòng tâm sự đẫm nước mắt của người phụ nữ này:
"Đau lắm… nỗi đau không gì có thể tả được. Chỉ chưa đầy 2 năm, 2 người ra đi trên tay. Đau… không dám mở mạng đọc báo, không dám nghe máy điện thoại, không dám nghe ai nhắc đến.
Nụ cười con ngây thơ, con bảo sẽ thay ba nuôi mẹ, sẽ bảo vệ em. Tại sao? Con mới có 7 tuổi, con chưa 1 lần được đi máy bay. Con bảo bỏ tiền vào lợn để hè này mẹ cho con đi máy bay. Con bảo rằng mẹ đừng lấy bố khác vì con không thích. Con muốn gì mẹ đều làm cho con hết.
Con bảo với mẹ là con yêu mẹ. Mẹ hối hận vì đã có những lúc mắng chửi con, những lúc mệt mỏi mẹ đã vô tình trút giận lên đầu con. Con biết nhưng vẫn im lặng. Lúc nào cũng thế, con chỉ im lặng. Mẹ biết con sợ đau, thế mà sáng nay con phải chịu nỗi đau đớn ấy. Mẹ nghe người ta kể lại sự vô tình của xã hội mà mẹ còn đau hơn.
Lúc con cần nhất 1 vòng tay che chở bảo vệ thì đổi lại là những cặp mắt thờ ơ và những con người vô cảm.
Tâm mẹ đã chết từ khi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của con. Con xứng đáng được che chở yêu thương nhiều hơn là con phải nằm đó. Mặc dù mẹ biết vẫn còn những người tốt như cô giáo con… Nhưng con ạ! Xã hội này nó quá là đau đớn rồi. Ra đi cũng là sự giải thoát. Hãy lên thiên đàng với cha con, ở đó có những linh hồn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón con con ạ. Mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày rồi ở bên con gần 7 năm trời phải xa con mẹ đau lắm. Con ra đi đau đớn nhưng chỉ cần tâm hồn con thanh thản thì mẹ cũng sẽ nén đau để cười. Ở nơi xa ấy hãy luôn mỉm cười con nhé. Mãi yêu con - thiên thần của mẹ..."
Dòng tâm sự này của chị Thi sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người thương xót và xúc động mạnh. Hầu hết mọi người đều bày tỏ thái độ chia sẻ trước nỗi đau quá lớn mà chị đang đối diện. Ai cũng hi vọng chị sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay để tiếp tục sống tốt. Tuy nhiên vẫn có nhiều bình luận vô tâm cho rằng chị Thi đăng dòng trạng thái trên vào lúc này là để câu like, để cầu xin lòng thương hại của mọi người.
hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Internet
Bạn L.S bình luận:“Đọc xong mà khóc hết nước mắt. Thương em quá. Và cũng thương cho cô nữa. Những người không nói được hẳn hoi thì đừng lên tiếng nói người ta sống ảo. Người ta không thể tâm sự với ai nên mới viết lên Facebook, đó là cảm xúc thật sự hiểu không?”.
“Tôi từng trải qua cảm giác mất người thân nên tôi hiểu. Và cũng trải qua cái lạnh của xã hội nên tôi thấu. 5 năm trước tôi cũng chứng kiến anh hai tôi bị ô tô tông, khi đó tôi đã gào khóc cầu xin mọi người giúp đỡ, nhưng dường như mọi người qua lại sợ phiền toái không ai giúp, cho đến khi có người giúp vào viện thì đã quá muộn rồi. Nỗi đau đó lớn đến mức nó ám ảnh đến bây giờ. Đến đi ngủ không dám ngủ trước 12g, vì sợ lại mơ ác mộng. Ngày đó, đi sang đường còn sợ run bần bật, không dám đến bệnh viện. Đặc biệt là chứng sợ ô tô. Kiên cường đến mấy cũng có lúc yếu đuối. Thế nên đừng có đứng ra phỉ báng cô ấy. Chia buồn cùng cô và gia đình”.
"Vào trang cá nhân của chị ấy, mới 22h25p đêm 28-2 còn up ảnh với con mình cười rất tươi mà không biết rằng con mình chỉ sống được vài tiếng nữa...
Tự nhiên thấm câu nói: "Đời người ngắn lắm, sống nay chết mai ai biết được trước điều gì". Bây giờ mới thấy rằng hãy cứ sống hạnh phúc khi còn có thể.
Còn con người chúng ta ai ra đường cũng có ý thức 1 chút, mỗi người nhường nhau 1 chút, đi chậm 1 chút là đã không xảy ra chuyện đau lòng. Người đi cũng đã đi rồi. Người khổ nhất là những người ở lại. Còn người gây ra tai nạn cũng sẽ bị lương tâm giày vò cả đời. Tất cả cũng đều là xuất phát từ ý thức con người mà ra” – T.T.L bình luận.
Mẹ chồng và chị Thi đau đớn trước sự mất mát quá lớn này. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đã thẳng thắn chỉ trích những bình luận cho rằng chị Thi đang câu like: “Sao các cậu quá đáng vậy??? Nói cay độc bảo người ta kiểu câu like??? Có nhiều người họ không biết trút tâm sự đi đâu thì họ trút lên Facebook coi như một cách an ủi bản thân. Có biết câu: "Không nói được gì tử tế thì tốt nhất là im lặng” không???”
Chiều nay, gia đình đã đưa thi thể bố chồng và con chị Thi đi hỏa táng. Trong đám tang không có sự hiện diện của người nhà tài xế gây tai nạn. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.