Sau thông báo của bác sĩ, chồng tôi lập tức thay đổi thái độ với vợ

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gương mặt đang nhăn nhó của chồng Hạnh bỗng dưng thay đổi, rạng rỡ hẳn lên.
Sau thông báo của bác sĩ, chồng tôi lập tức thay đổi thái độ với vợ
Hạnh động viên chồng đi khám nhưng anh cương quyết nói mình không sao cả và không chịu đi. (Ảnh minh họa)

Lấy chồng không phải vì yêu nhưng sau khi cưới Hạnh cũng tràn đầy hi vọng vào một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với chồng và những đứa con. Trong cuộc sống vợ chồng Hạnh luôn để ý và cố gắng chu toàn mọi thứ nhưng không hiểu sao chồng cô có vẻ càng ngày càng không vừa ý về vợ.

Anh thường xuyên mắng mỏ, quát tháo và đôi lúc là bạt tai vợ. Hôm nào mà cơm nước muộn là y như rằng anh nổi xung lên chẳng cần biết vì lý do gì. Hạnh mệt mỏi và cảm thấy phát ngán với cuộc sống vợ chồng như thế này. Nhưng buồn hơn là hơn 2 năm lấy nhau mà họ vẫn chưa có con.

Mỗi khi bố mẹ anh gọi điện giục giã anh lại quay ra hành hạ vợ. Hạnh đã đi khám bác sĩ nói cô bình thường. Hạnh động viên chồng đi khám nhưng anh cương quyết nói mình không sao cả và không chịu đi.

Hôm ấy vì công ty có việc đột xuất nên Hạnh về muộn. Ra lấy xe thì xe lại bị thủng xăm cô đành để xe lại công ty và bắt taxi về, vì gần công ty cô không có xe ôm. Vừa bước xuống xe Hạnh đã bị chồng lao tới tát cho một cái như trời giáng và mắng cô vì tội hẹn hò với trai có taxi đưa đón tận cổng. Chẳng để vợ thanh minh lời nào, sau đó chồng Hạnh đánh cô thêm một bạt tai nữa.

Tai Hạnh ù đi, thấy chồng mặt hằm hằm tay lăm lăm cái chổi định xông vào vợ, Hạnh sợ quá vùng chạy khỏi nhà. Chồng đuổi theo cô càng chạy và sau đó thì lên một cái taxi đi sát cạnh. Lên xe rồi cô òa khóc nức nở. Anh lái xe động viên và hỏi han sự tình. Càng được an ủi cô lại càng tủi thân và kể hết mọi chuyện. Đi được một đoạn khá xa thì Hạnh đòi xuống xe. Cô không muốn về nhà, anh lái taxi đưa cô vào một cái nhà nghỉ để cô nghỉ ngơi.

Anh ấy xuống dưới rồi nhưng sau lại bưng lên cho hạnh một cốc nước và ít đồ ăn bảo cô ăn đi cho đỡ đói. Uống xong cốc nước thì Hạnh thiếp đi không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, Hạnh thấy trên người không mặc gì lại ê ẩm, đau khắp toàn thân, kể cả ch‌ỗ ấ‌y. Hạnh biết mình đã làm ra một việc hoang đường rồi. Hạnh cố gắng tắm rửa, mặc lại quần áo rồi đi luôn về nhà. Hôm sau Hạnh chìa lá đơn ly hôn ra cho chồng nhưng anh xé ngay và bảo anh còn cần cô phục vụ, đến khi nào chán anh sẽ tha cho cô.

Những ngày sau đó Hạnh bị stress nặng vì tội lỗi mình đã gây ra trong đêm hôm ấy, đồng thời tuyệt vọng vào cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Hạnh ra ngoài thuê nhà để sống riêng. Trong khoảng thời gian này chồng Hạnh không hề hỏi han gì tới vợ.

1 tháng sau thì Hạnh phát hiện ra mình mang thai. Đứa con đến quá bất ngờ, chưa kịp nở nụ cười hạnh phúc thì Hạnh chợt giật mình nhận ra, đứa con này không phải của cô với chồng. Điều đó càng làm cô quyết tâm ly hôn chồng và tuyệt đối không để anh biết chuyện.

Điều đó càng làm cô quyết tâm ly hôn chồng và tuyệt đối không để anh biết chuyện. (Ảnh minh họa)

Hạnh chủ động gọi điện cho chồng, hẹn anh gặp mặt để viết đơn thỏa thuận ly hôn. Chồng cô đến chỗ hẹn, nhưng một lần nữa anh không chịu kí. Người đưa ra, người đẩy lại dùng dằng khiến Hạnh trượt chân ngã xuống sàn nhà. Cú ngã khiến cô động thai. Hạnhđược chồng đưa vào bệnh viện khám. Và trước mặt chồng cô bác sĩ thông báo cái thai được 6 tuần tuổi. Gương mặt đang nhăn nhó của chồng Hạnh bỗng dưng thay đổi, rạng rỡ hẳn lên. Anh vui mừng xin lỗi vợ rối rít. Anh hứa sẽ đối xử với Hạnh thật tốt để cô thoải mái tâm lý sinh con.

Hạnh không biết phải làm thế nào bây giờ. Cô có nên im lặng, cứ bình yên sinh con ra và coi như là con của hai vợ chồng? Hay thú nhận sự thật và chờ đợi cơn thịnh nộ của chồng?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật