15 năm sau cái đêm ấy, tôi không ngờ có ngày gặp lại bố mình trong hoàn cảnh này

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố trở về nhà cùng cô ta, ông đã ngà ngà say. Nhìn thấy mâm cơm giữa nhà ông đã hất tung tất cả rồi quát tháo đuổi mẹ con Mi đi. Đêm ấy Mi đã kê đầu lên đùi mẹ ngủ trên ghế đá. Còn mẹ cô thức suốt đêm.
15 năm sau cái đêm ấy, tôi không ngờ có ngày gặp lại bố mình trong hoàn cảnh này
Đêm ấy Mi đã kê đầu lên đùi mẹ ngủ trên ghế đá. Còn mẹ khóc suốt đêm. (Ảnh minh họa)

Chỉ còn 1 tháng nữa Mi lấy chồng. Anh và cô đã có 3 năm gắn bó bên nhau. Cuối tuần trước chồng sắp cưới có đưa Mi đến gặp ân nhân của anh. Đó là người đã giúp đỡ anh từ những ngày đầu chập chững bước chân lên thành phố tìm việc và ông cũng là người có ảnh hưởng lớn tới sự thành công của anh ngày hôm nay.

Hôm đó với Mi là một bất ngờ quá lớn. Người mà anh muốn giới thiệu không ai xa lạ mà lại là bố của cô. Người đàn ông đã đang tâm đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà 15 năm trước để đón cô nhân tình trẻ đẹp về. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi hai mẹ con Mi đang ngồi ăn cơm. Bố trở về nhà cùng cô ta, ông đã ngà ngà say. Nhìn thấy mâm cơm giữa nhà ông đã hất tung tất cả rồi quát tháo đuổi mẹ con Mi đi. Đêm ấy Mi đã kê đầu lên đùi mẹ ngủ trên ghế đá. Còn mẹ khóc suốt đêm.

Bị đuổi ra khỏi nhà, với số tiền ít ỏi trong tay mẹ con Mi sống rất vất vả. Đó là chuỗi ngày cơ cực của hai mẹ con. Đã có lần Mi muốn buông xuôi việc học để đi làm kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Cô bỏ nhà đi 1 tuần, mẹ đi khắm nơi tìm kiếm. Khi tìm thấy Mi đang phụ giúp người ta rửa bát ở quán phở, mẹ đã ôm chặt lấy cô khóc nức nở. Mẹ đồng ý cho Mi đi làm thêm những lúc rảnh nhưng cô vẫn phải đến trường. Những dịp nghỉ hè, hai mẹ con Mi cùng đi làm giúp việc. Ai thuê gì mẹ cô cũng làm, càng nhìn thấy mẹ vất vả bao nhiêu tôi càng căm thù bố tôi bấy nhiêu.

Từ đó đến giờ chưa bao giờ bố gửi cho Mi một món quà nho nhỏ, tiền trợ cấp cũng không. Thậm chí chưa một lần ông liên lạc hay thăm hỏi gì mẹ con mi. Hai mẹ con cô không bao giờ nhắc đến ông và trong tâm tưởng Mi, ông đã chết từ lâu rồi.

Vậy mà bây giờ sau 15 năm, Mi lại gặp ông trong tình cảnh này. Nhìn thấy ông cô đã nhận ra ngay. Khung cảnh đêm hôm ấy lại hiện về, khiến cô rơi nước mắt. Mi có cảm giác mình mất bình tĩnh chỉ muốn gào thét, chỉ muốn nói hết những gì chôn dấu trong lòng bấy lâu nay. Ông đã nhận ra Mi nên nụ cười trên mặt ông biến mất. Quá ngột ngạt Mi đã bỏ chạy khỏi đó.

Sáng hôm sau người yêu tới gặp Mi. Những gì anh đề nghị làm cô càng ngạc nhiên hơn. Anh nói rằng quá khứ đã qua lâu rồi, anh muốn cô bỏ qua và tha thứ cho bố của mình. Hãy cho ông cơ hội sửa chữa lỗi lầm… Anh còn nói lên mong muốn của mình là vào ngày cưới hãy để ông đứng cạnh mẹ cô, hãy cho ông có cơ hội thực hiện vai trò làm cha.

Mi sững sờ. Cô không biết đó là suy nghĩ của anh vì không muốn mất lòng ân nhân của anh hay đó là đề nghị của bố cô. Nhưng Mi không thể chấp nhận chuyện này được. Đám cưới gần đến nơi rồi, mà lòng Mi rối bời, Mi chưa nói với mẹ chuyện gặp bố. Không biết khi nhìn thấy ông mẹ cô sẽ như thế nào nữa. Bà đã khổ quá nhiều rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật