Vì không muốn anh bỏ vợ mình đã phải giả gái hư

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh còn viết một bức thư tình bằng máu gửi đến tận nhà khiến mình suýt ngất. Đến mức độ ấy, chị gái mình đã hiến cho mình một kế để thoát khỏi người đàn ông si tình ấy.
Vì không muốn anh bỏ vợ mình đã phải giả gái hư
Ảnh minh họa

Vừa ra trường, mình xin được một công việc khá tốt. Ngay ngày đầu tiên đi làm mình đã thấy có một anh đồng nghiệp cứ đưa mắt theo dõi mình từ lúc đến cho tới lúc về. 3 ngày liền như thế mình sợ hết hồn, cứ ngỡ mình bị săm soi, làm gì cũng phải cẩn thận hết sức. Tới ngày thứ 4 thì cô bạn ngồi bên cạnh hí hửng nói với mình. "Ông T. say nắng bạn rồi đấy". Tôi lắc đầu: "Bạn cứ đùa, anh ấy có gia đình rồi mà, tay vẫn đang đeo nhẫn kia kìa". Cô bạn cười bí hiểm rồi quay đi.

1 tuần sau thì chính anh đã thể hiện rõ ràng là anh đang có ý tán tỉnh mình thật. Mình sợ, tìm mọi cách trốn tránh nhưng anh vẫn duy trì tình yêu đơn phương ấy. Khi đó cả nhà mình đều vào cuộc để ngăn chặn anh tiếp cận mình, vậy mà anh không chịu buông tha. Sợ quá mình buộc phải xin nghỉ việc khi mới đi làm chưa đầy 1 tháng.

Bố mẹ xin cho mình một công việc khác, cứ tưởng đã thoát được anh. Nào ngờ, anh tìm cách chặn đường mỗi khi mình tan sở. Rồi ngồi quán nước gần nhà mình để chờ đợi, thấy mình đi ngang qua là lao ra chặn xe. Mục đích là muốn mình dừng lại để nói chuyện.

Có lần mình bị ốm nghỉ làm. 3 hôm không thấy mình đi ngang đoạn đường đó nữa anh lao thẳng đến nhà xin mẹ cho gặp mình. Mẹ mình không đồng ý anh cứ đứng nhì nhèo, nói thương mình muốn gặp mình khiến cho cả khu ngõ chú ý. Mấy hôm sau ra đường mình bị mọi người chỉ trỏ rằng mình đang yêu đàn ông có vợ, bị oan mà không giải thích nổi. Rồi thì vợ anh cũng biết chuyện này, chị ấy đã tới cơ quan gặp mình.

Lúc đầu nhìn thấy chị ấy hùng hổ xuất hiện mình sợ run cầm cập. Cố gắng trấn tĩnh kể rõ sự tình. May mắn chị ấy đã hiểu ra chuyện và đã xin lỗi mình về thái độ ban đầu của chị ấy. Nhưng dù vợ anh đã vào cuộc, anh vẫn không chịu buông tha cho mình. 

Đến mức độ ấy, chị gái mình đã hiến cho mình một kế để thoát khỏi người đàn ông si tình ấy. Đó là giả thành gái hư, may ra anh sẽ buông tha. Từ đó, cứ mỗi lần anh chặn xe là mình lại thản nhiên dừng lại, lấy thuốc lá ra châm hút và giả vờ phì phèo. Thậm chí nhiều lần mình chủ động rủ anh vào quán nói chuyện, và mỗi lần như thế mình lại ngồi chống chân lên ghế gọi rượu ra uống, nói năng thì dùng rất nhiều từ tục tĩu.

Kết quả là thần tượng trong anh đã sụp đổ. Anh từng mê mệt theo đuổi mình vì mình là một cô gái dễ thương ăn nói dịu dàng, còn giờ thì... Và anh ấy đã chính thức buông tha cho mình. Dạo ấy mình phải cảm ơn bà chị lắm lắm.

Một năm sau tình cờ gặp lại chị vợ anh ấy trong một lần đi mua sắm. Chị ấy đã kéo mình ra quán nói chuyện 2 tiếng liền. Chị bảo sau thất vọng về em anh đã bừng tỉnh và sống tốt với gia đình hơn. Từ đó cũng không yêu đơn phương thêm cô nào nữa. Mình nghe mà cũng thấy mừng cho anh chị. Nhưng thú thực nghĩ lại quãng thời gian bị anh theo đuổi mình vẫn còn hãi hùng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật