Bí mật xấu xí của những con ngựa đáng yêu

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những con ngựa đáng yêu thường được coi là những con vật trung thành, dễ mến tuy nhiên ít người biết, chúng cũng có những bí mật xấu xí.
Bí mật xấu xí của những con ngựa đáng yêu
Ảnh minh họa

Có thể bạn không biết, trong khi những con chó ngày nay tiến hóa từ những con sói thì ngựa ngày nay vẫn chỉ tiến hóa từ... ngựa, chỉ là hình dáng phát triển ngày càng trở nên thuận mắt hơn. Chính vì thế, nếu huấn luyện tốt, chúng sẽ là những con ngựa đáng yêu, trung thành, ngoan ngoãn như thế này.

Còn nếu không, chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm những bản năng tự nhiên, hoang dại nhất và phát hiện ra những bí mật xấu xí của loài ngựa.

Ngựa ban đầu là loài động vật sống theo bầy đàn, có phân cấp xã hội. Chúng đánh nhau để dành những thứ hạng cao trong bầy. Quá trình này không ngừng diễn ra, nó chỉ chấm dứt khi con đầu đàn khẳng định vị trí thống trị của mình.

Trong quá trình phân cấp, cả ngựa đực và ngựa cái cũng tham gia, những con ngựa đực sẽ không thương hoa tiếc ngọc mà thẳng thắn thể hiện sự mạnh mẽ của mình.

Nếu không muốn bị cả đàn thờ ơ và đánh giá thấp, những con ngựa buộc phải đánh nhau để thể hiện bản thân, leo lên những thứ bậc cao được cả đàn nể trọng.

Tất nhiên, những con ngựa hiếu chiến

, giàu kinh nghiệm nhất sẽ chiến thắng và chúng cần thường xuyên thể hiện sự hung hãn của mình bằng cách đe dọa người khác để giữ vững vị trí.

Thậm chí, nếu chúng không hài lòng về con đầu đàn, sự tiếm quyền hoàn toàn có thể diễn ra.

Những con ngựa không hoàn toàn hiền lành, dễ thương như bạn nghĩ, chúng cũng rất ganh đua và hiếu chiến, sẵn sàng gây thương tổn cho đồng loại chỉ vì danh vọng trong đàn.

Và nếu bạn không phân rõ ranh giới chủ nhân và vật nuôi với chúng, có thể bạn sẽ phải chịu cảnh giống như người đàn ông này, hứng chịu sự tấn công của chính con ngựa mà mình nuôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật