Anh đang ăn chơi bằng tiền tôi lên giường với người khác đấy!

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ rồi bước đi chẳng thèm nhìn đến những giọt nước mắt đau khổ của cô. Xem như đó là kết thúc cho một mối tình, cô ê chề và đau đớn khi hy sinh hết thảy mọi thứ vì người yêu.
Anh đang ăn chơi bằng tiền tôi lên giường với người khác đấy!
Cô đã nghĩ rằng mình được hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Cô không may mắn khi được sinh ra trong một gia đình bố mẹ chia tay nhau từ khi cô còn bé. Cô sống với bà ngoại và lớn lên từ những chiều theo bà hái rau đi chợ. Bà mỗi ngày một ốm yếu nên không thể đủ sức nuôi cô học hành được như chúng bạn. Học hết lớp 10, cô phải nghỉ giữa chừng để lên thành phố tìm việc làm thêm nuôi mình, nuôi bà.

Cuộc sống đối với một cô gái mới chỉ 16 tuổi không đơn giản như cô vẫn nghĩ. Cô chẳng thể tìm được một công việc như ý khi chẳng có bằng cấp, chẳng có kinh nghiệm. Sau nhiều ngày lang thang rồi xin rửa bát thuê cho một nhà hàng, cô được người giới thiệu đến làm nhân viên cho một quán hát karaoke. Với chút nhan sắc và khả năng ca hát, cô được chủ quán ưu ái cho ăn ở ngay tại quán. Có chút ít tiền để dành gửi về cho bà, cô mừng như lần đầu tiên được đến trường học chữ.

Thế nhưng, cuộc sống đầy những cám dỗ mà cô thì lại quá non nớt để tránh khỏi những điều ấy. Thấy cô xinh xắn, nết na, nhiều người đã tỏ ý muốn được cùng cô nhiều hơn là hát hò, trò chuyện. Cô đã khóc hết nước mắt để cầu xin chủ quán và những người đàn ông ghê tởm ấy nhưng họ đã không tha cho cô. Cuối cùng cô đành phải chấp nhận thả mình vào con đường ấy khi chẳng còn cách nào từ chối. Cô tự an ủi, động viên mình rằng, dù sao cô cũng sẽ có nhiều tiền hơn để gửi về cho bà, cô sẽ dành dụm số tiền lớn rồi trở về quê chăm sóc bà.

Trong số những ngày đàn ông tìm đến với cô, có một gã đàn ông khiến cô ấn tượng hơn hẳn. Không phải vì anh ta có gì nổi bật. sang trọng mà bởi anh ta có tình cảm với cô thật sự chứ không chỉ tìm đến với thân xác của cô. Cô nhận được sự quan tâm, hỏi han và chăm sóc thực sự. Đó là lần đầu tiên cô thấy tim mình rung động, lần đầu tiên cảm nhận được tình thương yêu chẳng phải từ những người thân yêu. Cô đã yêu anh ta chẳng hề suy nghĩ hay đắn đo điều gì. Từ khi gặp và yêu gã, cô đã xác định cho mình hướng đi mới trong cuộc đời. Cô đã quyết tâm không làm cái điều nhơ nhuốc như mình vẫn làm nữa mà tìm một công việc mới và bắt đầu lại. Cô đã cố gắng thay đổi mình trở thành thành một người phụ nữ đúng nghĩa để mong trở thành một người vợ, người vợ trong tương lai. Cô đã hạnh phúc, đã mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ và làm những điều ấy vì người đàn ông cô yêu.

Nhưng tình cảm ngọt ngào của gã đàn ông dành cho cô chỉ ngắn ngủi trong thời gian đầu khi có được cô. Về sau, gã tỏ ra là người đàn ông ích kỷ, vũ phu và ham mê chơi bời mà chẳng hề chí thú làm ăn. Gã bắt cô phải phục dịch và hậu hạ lại chứ chẳng còn yêu thương, chăm sóc cô như trước nữa.

Cô đã thất vọng, đã khóc lóc rất nhiều nhưng rồi cũng ngậm ngùi đành chấp nhận vì đó là sự lựa chọn của cô. Thế nhưng, chẳng để cô yên, gã bắt cô phải kiếm tiền về để gã ăn chơi, nếu cô dám cãi lại, gã sẵn sàng đánh cô đến thâm tím mặt mày. Đến lúc ấy thì cô muốn dứt ra gã cũng không đồng ý nữa. Cô cắn răng chịu đựng và quay trở về với nghề cũ của mình để kiếm tiền nuôi lão hàng ngày.

Cứ tưởng, khi có tiền cho gã, gã sẽ thay đổi mà dành cho cô chút tình cảm. Nhưng không, gã càng tỏ ra khốn nạn và tàn nhẫn hơn với cô. Gã luôn mồm nhiếc móc cô khi cô đi làm về, luôn đánh đập, chửi mắng cô thậm tệ khi không hài lòng bất cứ điều gì hoặc cô không đưa đủ tiền cho gã tiêu.

Thậm tệ hơn nữa là gã khai dẫn gái về chính căn phòng của cô và lão để vui thú. Cô đau đớn, uất nghẹn và tổn thương nặng nề mà chẳng hề dám lên tiếng. Hôm ấy, cũng là một ngày làm việc miệt nhoài của cô, trở về nhà mong được nghỉ ngơi thì cô thấy gã đàn ông đó ôm lấy một cô gái khác đang lăn lộn trên giường. Nỗi uất hận dâng trào, cô lao vào đuổi đánh ả đàn bà kia thì bị gã túm tóc quật ngã ra sàn. Rồi cô bị gã tát những cái tát trời giáng. Không dừng lại ở đó, gã còn chẳng tiếc lời nhiếc mắng cô thậm tệ.

– Cô có gì hơn nó mà dám đánh nó. Cô là cái thứ đàn bà đã lên giường với bao nhiêu thằng rồi cô có nhớ không?

– Đúng tôi là loại đàn bà như vậy nhưng anh đang ăn chơi bằng số tiền tôi lên giường với những người đàn ông khác đấy, anh có biết không?

– Đồ đàn bà hư hỏng. Cô cút khỏi đây ngay lập tức. Từ giờ trở đi tôi và cô chấm dứt mọi thứ.

Cô ôm khuôn mặt sưng vù và trái tim tổn thương, hoen rỉ máu chạy ra khỏi căn phòng đầy rẫy nỗi đau ấy. Cô biết đi đâu, về đâu khi cuộc đời đã đẩy cô đi quá xa mọi thứ. Liệu cô có còn đường quay trở về và làm lại mọi thứ như cô đã từng mơ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật