Vợ ngoại tình khi tôi đi học xa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi được công ty cử đi học một năm, khi trở về thì phát hiện vợ ngoại tình với người khác.
Vợ ngoại tình khi tôi đi học xa
Ảnh minh họa

Tôi và vợ yêu nhau hơn hai năm trước khi làm đám cưới. Cô ấy là một người rất xinh đẹp. Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn rất hạnh phúc. Chúng tôi đã dành dụm mua được một căn nhà riêng và cố gắng phấn đấu cho cuộc sống sung túc hơn.

Tôi được cử đi tu nghiệp. Ban đầu, tôi không muốn đi nhưng vợ chồng suy đi tính lại thì không muốn bỏ cơ hội thăng tiến này. Ngày tôi đi, vợ khóc ròng. Thời gian đầu, vợ chồng liên lạc thường xuyên. Sau đó do khác nhau về múi giờ nên liên lạc ít dần.

Sau một năm tôi về nước, công việc thuận lợi, không uổng phí năm tháng xa gia đình. Tôi đâu biết rằng trong thời gian tôi xa vợ đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nghe loáng thoáng vợ tôi đã có quan hệ với một người đàn ông khác, tôi không tin, nghĩ mọi người ác ý trêu đùa mình.

Một ngày, tôi nhận được điện thoại của người bạn thân nói vợ tôi đi cùng một người vào nhà nghỉ. Không tin điều đó là sự thật nhưng tôi vẫn đến xem sự thể thế nào. Một cảnh tượng sững sờ hiện ra trước mắt. Lúc này vợ tôi mới quỳ xuống thú tội, cầu xin tôi tha thứ. Tôi đang rất rối bời. Tôi có nên tha thứ cho vợ mình hay giải thoát cho nhau? (Đình)

Trả lời:

Tôi rất thông cảm với những gì mà anh đang trải qua. Có lẽ rất khó để đối diện và chấp nhận sự thật nhưng mong anh hãy bình tâm để nhìn nhận và đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Vì anh vẫn còn rất thương yêu vợ nên việc quyết định giải thoát hay tha thứ cho sự phản bội của cô ấy sẽ là một lựa chọn rất khó khăn.

Khởi đầu của cuộc sống hôn nhân luôn là những giây phút lãng mạn và ngập tràn hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Hai vợ chồng anh đã rất cố gắng và cùng nhau xây dựng một gia đình đáng mơ ước: công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ, sự thăng tiến và cả những kế hoạch cho tương lai... Điều đó cho thấy vợ chồng anh đã rất tâm đầu ý hợp trong cuộc sống hôn nhân.

Vợ anh là một người xinh đẹp nên hẳn nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Thời gian xa nhau cũng như sự bất tiện trong liên lạc đã khiến cô ấy cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ nên đã không giữ được bản thân trước sự quan tâm, đeo đuổi của người đàn ông khác. Con người ai cũng có những lúc cảm thấy mình mỏng manh yếu đối, đặc biệt với vợ anh là một người phụ nữ. Việc thấu hiểu những khó khăn và lỗi lầm của vợ trong thời gian qua là cách để anh hiểu hơn về cô ấy và đưa ra quyết định tốt nhất.

Hiện tại, sự nghiệp của anh đang trên đà thuận lợi và sẽ phát triển nhanh trong tương lai. Việc buông xuôi trong thời điểm này không hẳn là một quyết định tốt vì dù tương lai có như thế nào thì công danh sự nghiệp vẫn là quan trọng với cuộc sống của anh. Anh đã hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp nên hãy cố gắng bình tĩnh để giải quyết vấn đề của mình, lấy lại cân bằng trong cuộc sống và công việc. Nếu cần thiết, anh có thể xin nghỉ phép một thời gian để có thể tập trung giải quyết vấn đề gia đình.

Anh hãy cho mình và vợ một thời gian để cả hai cùng nhìn lại tất cả. Nhìn lại quãng thời gian vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau và cả những tổn thương trong lòng mà anh đang phải chịu đựng rồi xem xét bản thân anh có thể vượt qua và tha thứ cho vợ được hay không.

Sau khi đã suy nghĩ kĩ, anh hãy có một cuộc đối thoại chân thành, thẳng thắn với vợ, lắng nghe cô ấy giãi bày tất cả để hiểu hơn cảm nhận, suy nghĩ và cả những quyết định của cô ấy nữa.

Anh và vợ từng rất hạnh phúc và sự phản bội của cô ấy đã làm sụp đổi mọi thứ tốt đẹp từng có giữa hai người nhưng điều đó không có nghĩa là vợ chồng anh không thể có được hạnh phúc thêm một lần nữa. Mong anh sáng suốt và cân nhắc những quyết định để vượt qua lúc khó khăn này.

Chúc anh bình an và mạnh mẽ,

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật