May mắn khi cưới được chồng tuyệt vời

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một tuần nằm trong viện chồng không rời tôi nửa bước, chưa nói đến hàng ngày anh luôn làm hết công việc cho vợ.
May mắn khi cưới được chồng tuyệt vời
Ảnh minh họa

Tôi quên miền Trung, nhà nghèo, thi đỗ vào trường đại học sư phạm, nhưng vì hoàn cảnh bố mẹ khó khăn, tôi là chị cả nên không đi học đại học. Lúc ấy tôi đành khăn gói ra Hà Nội đi làm. Trong ba năm làm công nhân, tôi vừa làm vừa ôn thi đại học rồi thi đỗ vào trường danh tiếng nhất của thủ đô.

Tôi đã yêu một người ngoài Bắc, tình yêu dành trọn vẹn cho anh đến khi ra trường được hai năm. Phải nói thật hồi đó tôi ngu ngốc, từng định từ bỏ cuộc sống của mình vì người đàn ông đó. Lúc chia tay anh chỉ nói với tôi một câu duy nhất "Không hợp". Tôi đau khổ quá, chỉ biết khóc, không nói với anh câu nào. Trong cái rủi lại có cái may, lúc tôi đau khổ nhất tôi đã gặp được người đàn ông tuyệt vời, có đức, là chồng tôi bây giờ.

Lúc lấy anh, tôi không tin tưởng đàn ông nhiều nhưng bằng sự yêu thương che chở của anh mà đến giờ tôi cảm thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời. Tôi có hai con trai ngoan, học giỏi, giống bố hệt. Anh hiền lành, đẹp trai, hiểu biết. Chúng tôi có một ngôi nhà không to nhưng đủ ở do hai vợ chồng tự làm ra. Lúc bị người yêu cũ bỏ rơi, người đó nói một câu tôi nhớ đến chết "Sau cơn mưa trời lại sáng” đấy các bạn ạ. Đúng như anh ta nói, giá hồi đấy tôi đau khổ quá làm liều thì làm gì có ngày hôm nay.

Vừa rồi tôi bị bệnh phải mổ, lúc bác sĩ đưa khỏi phòng mổ, chồng đứng bên cạnh nói một câu mà tôi cảm động rơi nước mắt: "Vợ yêu ơi sống rồi, con sẽ không khổ nữa đâu vợ ạ. Cứ yên tâm nhé, chồng sẽ luôn bên cạnh". Một tuần nằm trong viện chồng không rời tôi nửa bước, chưa nói đến hàng ngày anh luôn làm hết công việc cho vợ. Tôi thấy thật may mắn khi lấy được chồng hiện tại.

Tôi không có ý khoe khoang về gia đình, chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ để lỡ có lầm đường lạc lối sa vào đàn ông bạc tình bạc nghĩa thì đừng quá đau khổ; trên đời này còn nhiều đàn ông tử tế. Hãy mạnh dạn dứt bỏ để tìm hạnh phúc cho mình. Mong các bạn trẻ sáng suốt, đừng lao đầu vào những mối tình không xứng đáng. Chúc các bạn trẻ mạnh khỏe, ý thức được điều mình làm, hãy trân trọng cuộc sống. Tôi tin trên đời này có nhân quả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật