Sự thành thật của anh làm tan vỡ tình yêu của chúng ta

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và anh hứa hẹn rất nhiều, tôi rất hạnh phúc vì có được tình yêu của anh, anh quan tâm, lo lắng, nâng niu, chiều chuộng. Và tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Sự thành thật của anh làm tan vỡ tình yêu của chúng ta
Ảnh minh họa

Tôi và anh ấy tuy không còn ở cái tuổi đôi tam, nhưng chúng tôi đến với nhau bằng mối tình đầu của nhau. Tình yêu của chúng tôi êm đềm, ngọt ngào, thơ mộng …

Tôi và anh hứa hẹn rất nhiều, tôi rất hạnh phúc vì có được tình yêu của anh, anh quan tâm, lo lắng, nâng niu, chiều chuộng. Và tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.

Vì cha mẹ không đồng ý tôi lấy anh, chúng tôi đau khổ rất nhiều và tôi quyết định đi làm xa một thời gian, anh cũng đồng ý.

Xa nhau gần hai năm, thời gian này tôi và anh vẫn điện thoại, nhắn tin, vẫn với vai trò ngư‌ời tìn‌h.

Anh thường hay nhắc đến một cô bạn quen biết trên mạng xã hội. Anh và cô ấy quen biết từ lúc tôi đi. Rồi hai tuần trước tôi chết lặng khi nhận được tin nhắn của anh với nội dung “hôm nay cô ấy từ Hà Nội vào thăm anh và anh cho cô ấy đi chơi” thế là chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần lễ.

Tôi khóc và nhớ anh thật nhiều, tôi giận vì anh đi chơi với cô ấy, anh giận vi tôi không tin tưởng anh, anh nói anh với cô ấy chỉ là bạn bình thường.

Tối qua anh nhắn tin nói anh rất hối hận, ngờ đâu anh nói “anh hối hận vi đã thành thật với tôi chứ không phải hối hận vi đã gặp cô ấy làm tôi giận “.

Tôi yêu anh và cũng hận anh, vì anh tôi đã cãi lời mẹ cha.

Giờ tôi phải làm sao? Kết thúc? Hay tha thứ đây ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật