Không thể xóa được ý nghĩ bố là người vô trách nhiệm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lô đề không ngày nào bố không đánh, chơi thua xong toàn về nhà bắt mẹ đưa tiền để trả nợ. Bố còn có nhiều mối quan hệ linh tinh bên ngoài.
Không thể xóa được ý nghĩ bố là người vô trách nhiệm
Ảnh minh họa

Tôi, cậu thanh niên 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nội, trước đây bố tôi sống vô trách nhiệm (giờ bố cũng thay đổi nhiều). Nhà ông bà nội tôi có điều kiện nhưng mẹ về làm dâu không được hưởng tí nào trong số tài sản đấy để lo cho chồng con vì bố chơi bời hết rồi. Lô đề không ngày nào bố không đánh, chơi thua xong toàn về nhà bắt mẹ đưa tiền để trả nợ.

Bố còn có nhiều mối quan hệ linh tinh bên ngoài. Mẹ sinh bốn chị em tôi đều nhờ người ta đi khai sinh chứ không phải bố. Từ việc nuôi bốn con ăn học đến xây nhà đều do một tay mẹ tôi cáng đáng hết. Hồi tôi còn nhỏ, có người nói "Mẹ như chiếc cột chống cho nhà khỏi sập, bố chỉ là mấy dây buộc lưa thưa".

Tuổi thơ của tôi chẳng bao giờ nhận được lời nói nhẹ nhàng của cha, hơi tí là đánh và nói "Mày không phải con tao" mặc dù đấy không phải sự thật. Ức chế bố mà mẹ thường trút giận vào tôi, vì thế tôi hay cãi lại bố nhưng cãi xong thấy mình thật tồi tệ, chẳng ra gì. Biết là bố có xấu đến đâu vẫn là bố mình nhưng tôi không thể xóa bỏ được những ý nghĩ ông là một người bố, người chồng vô trách nhiệm. Thật sự tôi rất bế tắc, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật