Vụ việc xảy ra là do chiếc Dell XPS 410 của Lucas liên tục hiển thị màn hình xanh chết chóc trong vài tháng gần đây. Và rồi khi “tức nước vỡ bờ”, vào đêm “định mệnh” của Dell XPS 410 khi nó lại tiếp tục dính màn hình xanh của Windows, Lucas đã quyết định “tử hình” nó.
Lucas đã mang chiếc máy tính này ra con hẻm phía sau toà nhà ông đang sống, rút một khẩu súng lục mua trên trang Craiglist ra rồi bắn 8 viên vào chiếc máy tính Windows đó.
Lucas thừa nhận ông đã xả đạn vào chiếc máy tính của mình, nhưng Lucas đảm bảo với cảnh sát Colorado Springs rằng không có bất kỳ thứ gì/bất kỳ ai đằng sau chiếc máy tính đó, và không hề có khả năng viên đạn từ máy tính bay lạc gây ảnh hưởng đến những thứ xung quanh. Mặc dù vậy, cảnh sát thành phố Colorado Springs vẫn quy Lucas vào tội xả đạn trong phạm vi thành phố, và tất nhiên ông sẽ bị phạt. Khả năng đi tù của Lucas là không cao, theo một số nguồn tin.
Câu chuyện của Lucas cũng là một câu chuyện bi hài về sự ức chế mà lỗi màn hình xanh “huyền thoại” từ Windows. Hãy giả dụ người dùng máy Windows đang chơi gần hết game, hay đang viết dở một đoạn văn bản dài nhưng chưa kịp lưu và bỗng nhiên màn hình xanh lại hiện lên. Có lẽ chúng ta cũng sẽ muốn đạp cho chiếc máy một phát kèm theo đó là sự giận giữ tột đỉnh, nhưng bắn nát chiếc máy thì quả là chuyện không tưởng.