Hàng nghìn du khách đổ về tham quan Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử và phim trường Đa Mai

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghỉ Tết Dương lịch 1-1, ngày đầu tiên của năm mới 2020 tại Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) và phim trường Đa Mai, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi. 
Hàng nghìn du khách đổ về tham quan Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử và phim trường Đa Mai
Những vị khách đầu tiên đến Khu Du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử trong ngày đầu năm mới.

Chốn bồng lai tiên cảnh Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử

//

Sáng 1-1, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động), ngay từ sớm đông đảo du khách đổ về tham quan, vãn cảnh.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Điều hành, Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, trong ngày 1-1, Khu du lịch đón khoảng 1 nghìn lượt khách đến tham quan. Du khách chủ yếu là các nhóm bạn trẻ, gia đình, công nhân các khu công nghiệp… Để phục vụ du khách, công ty bố trí xe điện đưa đón, bảo đảm giá vé không thay đổi.

Là một trong những du khách đến Khu du lịch từ sớm, ông Seung Uhm, Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Phát triển vốn con người Việt - Hàn nói: “Tôi đến Tây Yên Tử lần thứ hai.Tôi ấn tượng bởi không khí trong lành, cảnh vật hoang sơ, các ngôi chùa được xây dựng với kiến trúc độc đáo. Hàn Quốc là quốc gia có khoảng 30% người dân theo đạo Phật, vì vậy tôi mong các cơ quan chức năng ở tỉnh Bắc Giang sớm kết nối phát triển các tour du lịch tâm linh, quảng bá hơn nữa tới các du khách nước ngoài”.

* Tính đến 11 giờ trưa ngày 1-1, Phim trường Đa Mai (TP Bắc Giang) đón hơn 1 nghìn khách. Theo anh Lê Văn Dương, chủ phim trường, dự kiến đến cuối ngày nghỉ lễ, Phim trường sẽ đón khoảng 3 nghìn khách đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi. Giá vé trung bình 50 nghìn đồng/người. Có nhiều khách đi lẻ hoặc theo đoàn từ 20 đến 30 người. 

Vườn hoa hướng dương đang độ rực rỡ được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh.

Những kỳ nghỉ lễ gần đây, phim trường Đa Mai là một lựa chọn lý tưởng cho người dân TP và một số huyện lân cận như: Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng và nhiều đoàn khách đến từ các tỉnh bạn. 

Để phục vụ nhu cầu của du khách, anh Lê Văn Dương đã đầu tư một số hạng mục như: Cối xay gió, cầu chân mây, thuyền buồm cũng như mở rộng diện tích trồng hoa lên khoảng 8ha. Đón năm mới trong tiết trời se lạnh, nhiều loại hoa như: Hướng dương, cúc, cải vàng đang khoe sắc rực rỡ. 

Chỉ tính trong buổi sáng nay, phim trường đón gần 1 nghìn lượt khách. 

Không chỉ có không gian thoáng đãng chụp ảnh ngoài trời, nhiều đôi bạn trẻ cũng lựa chọn các tiểu cảnh trong nhà bố trí theo phong cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. 

Hiện con đường vào phim trường đang được nâng cấp, dự kiến năm 2020 đường giao thông vào khu vực này sẽ rộng rãi đáp ứng nhu cầu của các loại ô tô khách 45 đến 50 chỗ. 

Phối hợp với HTX Bún bánh Đa Mai, phim trường tổ chức giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng cũng như phục vụ nhu cầu ăn, uống tại chỗ của khách du lịch. Buổi trưa nếu khách muốn nghỉ lại, tại đây sẵn sàng một số phòng nghỉ, bữa ăn trưa nhẹ gồm bún cá, bún thịt nướng, bánh đúc, bánh tro...

Dưới đây là một số hình ảnh tại Phim trường Đa Mai:

Chị Thu Hương, cán bộ Ngân hàng BIDV Bắc Giang tranh thủ ngày nghỉ Tết Dương lịch đến tham quan, chụp ảnh tại phim trường. 

Rất đông khách du lịch đến từ sáng sớm. 

Chị Thanh Bằng (TP Bắc Giang) cũng ghi lại những hình ảnh đẹp với hoa hướng dương. 

Vườn cúc mâm xôi được trồng đón xuân. 

Chị Thu Hương và các bạn bên vườn cải vàng. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật