Em bé mới sinh được 1 ngày, bà ngoại nỡ ẵm cháu thả xuống sông vắng: Nhà đã cạn tiền chữa bệnh

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới hôm nay đọc được thông tin bà ngoại giết hại cháu ruột mới sinh 1 ngày vì không còn tiền chữa trị mà xót xa quá các mẹ ạ.
Em bé mới sinh được 1 ngày, bà ngoại nỡ ẵm cháu thả xuống sông vắng: Nhà đã cạn tiền chữa bệnh
Đoạn sông nơi th‌i th‌ể em bé xấu số được phát hiện. Ảnh: Vietnamnet.vn

Xem Video: Nghệ An: Bà nội giết cháu để chiếm tiền bảo hiểm?

//

Dù biết rằng, thời gian gần đây những vụ án liên quan đến những người thân giết hại nhau xảy ra ngày càng nhiều nhưng việc bà ngoại sát hại cháu ruột của mình là một biểu hiện rất đáng quan ngại, báo động sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đạo nghĩa gia đình, tình thân bị xem nhẹ, là minh chứng cho việc một bộ phận người đã mất đi tính chuẩn mực về đạo đức xã hội. Sợ thật!!

Một phụ nữ ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã ném cháu ngoại bệnh tật của mình xuống sông chỉ một ngày sau khi bé ra đời hồi đầu tháng 5/2018. Bản cáo trạng của công tố viên cho biết, th‌i th‌ể em bé xấu số trên sau đó đã được hai người đàn ông đang câu cá tại quận Tùng Giang, thành phố Thượng Hải phát hiện.


Các cơ quan chức năng khi đó nhận định, em bé này được sinh ra ở bệnh viện do có kẹp y khoa gắn trên dây rốn. Bởi vậy, họ đã tiến hành kiểm tra tất cả cơ sở y tế tại Thượng Hải để tìm ra danh tính của bé. Đầu mối vụ việc sau đó được phát hiện tại một bệnh viện thuộc khu Tân Phố Đông, khi một báo cáo cho biết vào đêm 1/5/2018 đã có phụ nữ hạ sinh một đứa trẻ có tình trạng sức khỏe trùng khớp với em bé xấu số trên.

SCMP trích dẫn lời phía công tố viên cho biết, em bé trên sinh ra với nhiều biến chứng bệnh tật và cần được chuyển đến chuyên khoa đặc biệt. Tuy nhiên, gia đình khi đó đã từ chối tiến hành chữa trị.

Thủ phạm họ Lưu, đồng thời cũng là bà ngoại của nạn nhân khi đó đã nói với bệnh viện rằng, đứa bé không có cha và gia đình họ không thể gánh vác nổi chi phí điều trị y tế. Đồng thời, bà ấy cũng tin rằng em bé sẽ t‌ử von‌g kể cả khi được điều trị đặc biệt, bởi vậy cả bà và con gái (mẹ đứa trẻ) đã cùng ký giấy từ chối tiến hành chữa trị cho em bé trên.


Dữ liệu từ nhiều camera an ninh cho thấy, đứa trẻ đã bị bà ngoại đưa ra khỏi bệnh viện vào sáng sớm hôm sau, và khoảng một tiếng sau thủ phạm đã tới một khu vực hẻo lánh thuộc quận Tùng Giang. Thủ phạm Lưu sau đó khai với phía cảnh sát rằng, bà ta ban đầu định bỏ lại đứa bé trên bãi cỏ, nhưng cuối cùng bà này quyết định ném em bé xấu số xuống đoạn sông gần đó.


Phía công tố viên cho biết, đây là một vụ án cố ý giết người. Bà Lưu, vốn từng có hai lần vào tù vì tội lừa đảo, đã chính thức bị truy tố vào tháng 11 vừa qua với tội danh giết cháu trai mình bằng cách ném xuống sông. Hiện chưa rõ khi nào vụ án này sẽ được chính thức xét xử.


Cách đây không lâu, vụ án bà nội giết cháu ở Nghệ An (Việt Nam) cũng 1 phen gây rúng động dư luận vì thảm kịch vỡ vụn tình thân và hành vi ra tay tàn ác của người bà.

Chiều ngày 3/11, bé gái Nguyễn Thị Tâm (SN 2008, học lớp 6, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vui vẻ rời khỏi nhà đến nhà bạn dự sinh nhật. Chuyến đi định mệnh ấy đã cướp đi mạng sống của nữ sinh này mãi mãi khi trên đường đi từ nhà bạn về gặp bà nội.

Những người thân vừa đau đớn khi phát hiện th‌i th‌ể em nổi lên tại đập Bàu Ganh và càng bàng hoàng hơn khi quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp nhận những bằng chứng chứng minh chính bà nội của bé Tâm là nghi can vụ án.

Theo đó, sau khi em Tâm mất tích, người dân đã trích xuất camera phát hiện bà Nguyễn Thị Hường, bà nội nạn nhân chính là người gặp bé Tâm cuối cùng trước khi em mất tích. Hình ảnh camera cho thấy, bà Hường ngồi sau xe cháu gái trên đường bé Tâm đi sinh nhật nhà bạn trở về. Sau đó, chỉ có một mình bà Hường về nhà với tâm trạng hoảng hốt vào lấy xe đạp và nói là đi Hà Nội làm ô sin.
Những dấu hiệu bất thường trong tâm lý của bà nội đã khiến những người dân nghi ngờ bà có liên quan đến cái chết của cháu ruột. Tất nhiên với nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an sẽ nhanh chóng dựa trên những căn cứ thu thập được để đưa bà Hường vào đối tượng nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu Tâm.

Đến nay, cơ quan công an huyện Yên Thành đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Hường để điều tra liên quan đến cái chết của bé Tâm. Theo lời khai ban đầu, bà Hường đã thừa nhận là người gây ra cái chết của cháu mình khi đi cùng xe với cháu gái ra đập rồi xô nạn nhân xuống nước.

Nguyên nhân theo lời khai của bà Hường, do bố đẻ của Tâm từ ngày về nhà đối xử với bố mẹ không ra gì, thường xuyên chửi bới bố mẹ và bà Hường cũng khai rằng, bé Tâm nhiều lần hỗn láo với bà. Đỉnh điểm của sự việc hôm xảy ra vụ án, khi Tâm chở bà Hường đi về thì hai bà cháu xảy ra cãi vã và bà nội đã nảy sinh ý định giết cháu. Để thực hiện ý định trên, bà Hường đã nhờ Tâm chở ra khu vực có đập nước để tắm rồi nhờ cháu nội kỳ lưng. Khi bé gái không để ý, bà Hường đã xô Tâm xuống nước.


Tuy nhiên, khó ai có thể tin rằng, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt thường ngày trong gia đình, người bà tóc điểm bạc lại có thể ra tay giết cháu ruột của mình. Bởi bản thân bà Hường sống với cháu Tâm từ bé, không chỉ ruột già máu mủ mà trong thời gian chăm sóc, nuôi nấng cháu, tình thân không chỉ như bà với cháu mà còn ví như tình mẫu tử khi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho bé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật