Vụ sát hại nữ sinh gốc Việt vẫn bí ẩn

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một tuần điều tra, vụ sát hại nữ sinh gốc Việt 19 tuổi Vanessa Phạm vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với lực lượng cảnh sát TP Falls Church thuộc hạt Fairfax, bang Virginia (Mỹ).
Vụ sát hại nữ sinh gốc Việt vẫn bí ẩn
Vanessa Phạm (trái) và cô bạn thân Min Kim - Ảnh: Facebook

Ngày 2-7, báo Washington Post đưa tin cảnh sát hạt Fairfax đã tìm thấy nhân chứng khẳng định lúc 15g ngày 27-6, Vanessa Phạm có mặt ở trung tâm mua sắm Fairfax Plaza, cách hiện trường vụ án mạng chưa đầy 1km. Khi đó, cô có mặt trong một tiệm làm móng ở Fairfax Plaza. Nhân viên làm móng cho biết lúc đó Vanessa Phạm hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì đặc biệt. Cô rời tiệm sau khoảng 5-10 phút. Như vậy, vụ án mạng xảy ra chỉ trong khoảng 25-30 phút sau đó.

Lúc 15g34 ngày 27-6 (giờ địa phương), cảnh sát hạt Fairfax phát hiện th‌i th‌ể của Vanessa Phạm trong một chiếc Toyota Scion nằm dưới con mương gần đường cao tốc. Nhưng đó không phải là một tai nạn xe hơi mà là một vụ án mạng tàn nhẫn, bởi trên c‌ơ th‌ể cô gái 19 tuổi có rất nhiều vết dao đâm. Các nhân viên pháp y xác nhận Vanessa Phạm đã chết trước khi xe của cô đâm xuống mương.

Báo Washington Post dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết các nhân viên điều tra hiện trường đã phát hiện một số bằng chứng trên chiếc Toyota Scion, hi vọng từ đó sẽ tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, các xét nghiệm sẽ mất khá nhiều thời gian. Cảnh sát cho biết hiện trường vụ án rất gần với ba bệnh viện tâm thần lớn ở Fairfax và là nơi nhiều người vô gia cư tập trung.

Các nhân viên điều tra tình nghi một người lạ đã chui vào xe của Vanessa Phạm khi cô dừng xe trước đèn đỏ. Có khả năng đó là một người tâm thần hoặc một kẻ muốn cướp xe hơi. Bởi Vanessa được mọi người yêu mến, không có thù oán với bất cứ ai và cũng không có gã bạn trai cũ ghen tuông nào.

Bạn bè của Vanessa Phạm đã lập trang Vanessa Phạm Memorial Fund trên Facebook từ hôm 28-6 (http://www.facebook.com/posted.php?id=134302699933077#!/group.php?gid=134302699933077&v=wall), đến nay thu hút hơn 2.000 thành viên. “Dù chỉ gặp Vanessa một lần nhưng tôi nghĩ cô ấy thật sự là viên ngọc sáng - một người bạn tên Jessi Nalepa viết trên Facebook - Cô ấy rất vui tươi, đáng yêu và thu hút mọi người khi cô ấy nói”. Một người bạn khác tên Jocelyn Jordan Durham viết: “Tôi không thể tin nổi bi kịch này lại xảy ra. Tưởng như mới hôm qua thôi tôi vẫn còn nói chuyện với bạn trong phòng tập thể dục. Bạn hãy yên nghỉ trên thiên đường”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ qua thư điện tử, một người bạn của Vanessa Phạm là cô Min Kim, người Mỹ gốc Hàn Quốc, kể cô và Vanessa lần đầu gặp nhau vào năm lớp 8. “Cô ấy thấy tôi và hỏi: “Bạn là người gốc châu Á à?”. Tôi cười: “Đúng rồi”. Từ đó chúng tôi trở thành những người bạn thân”. Min Kim cho biết Vanessa là một người bạn tốt, có khiếu hài hước. Cả hai không hay đi chơi, hồi cấp III không có bạn trai, thường ở nhà cùng nhau xem phim, trò chuyện. Từ bé Vanessa đã thích vẽ những bộ váy và luôn mong ước trở thành một nhà thiết kế thời trang, muốn đến làm việc tại những trung tâm thời trang lớn như Paris hay New York.

Theo Hãng tin CBS, bà Julia Phạm đã vay 40.000 USD để có tiền cho con gái học đại học. Do đó, gia đình bà không đủ tiền trang trải chi phí đám tang cho con và bạn bè cô đã quyên góp tiền để tổ chức đám tang cho Vanessa. Sau khi học hết năm thứ nhất, Vanessa về nhà nghỉ hè và cố tìm một công việc làm tạm như giữ trẻ. Trước đó cô làm nhân viên ở một nhà hàng trong thành phố. “Tôi muốn biết tại sao có người lại muốn giết con gái tôi” - bà Julia Phạm đau đớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật