Người đàn ông ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc này hy vọng hoàn thành cuộc “trường chinh” trong 32 ngày.
Ông cho biết: “Tôi nung nấu ý định này 44 năm rồi, từ khi tôi 12 tuổi cơ. Bố mẹ cho tôi đi tàu lên Thượng Hải và khung cảnh dọc hai bờ sông để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Do đó, tôi đã muốn có một ngày bơi tới Thượng Hải”.
Theo tính toán sơ bộ, ông Bao mỗi ngày phải bơi khoảng 40 km và cần có bạn bè lái xuồng đi theo bảo vệ suốt chuyến đi.
Ông dự định ngủ qua đêm tại tất cả các thị trấn, thành phố lớn dọc bờ sông. Tại đó, ông sẽ tranh thủ rải truyền đơn, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường và sống lành mạnh, ít tiêu tốn năng lượng hơn.
Ông Bao chia sẻ: “Tôi muốn kết nối mọi thành phố với nhau qua chuyến đi này. Tôi muốn in dấu chân mình lên những thành phố đó”.