Lừa dối người yêu... “cưa“ cả bạn thân

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cơn “sung sướng“ quằn quại kia, anh có biết anh đang làm gì không? Anh đã cướp mất “cái ngàn vàng“ của cô ấy. Anh vẫn tiếp tục “yêu“, tiếp tục làm cho Dung giãy lên vì đau và cuồng nhiệt.
Lừa dối người yêu... “cưa“ cả bạn thân
Trong cơn

Em, một cô gái ngây thơ đáng yêu và vui vẻ. Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu em qua những hành động, những ánh mắt em trao qua mỗi lần chúng ta chuyện trò. Em hiểu hết những cử chỉ ấy, em hiểu hết tất cả những tình cảm mà anh đã dành cho em. Đôi khi em chỉ muốn nói với anh rằng anh đừng làm thế với em vì em không muốn anh như thế, không muốn làm tổn thương một người….

Em không biết làm sao đây anh ạ? Em không biết chuyện của chúng mình sẽ ra sao đây nữa? Tình yêu thì đâu có tội lỗi gì và anh cũng không có lỗi trong việc này. Nhưng làm sao, làm sao em cứ cảm giác đau đớn khi Dung biết rằng: anh yêu em.

Em xin lỗi đã nói về Dung trong chuyện của anh và em. Nhưng Dung là bạn thân của em, là người bạn đã đi qua với em những gian khó, vất vả và lắm chuyện cơ cực trong cuộc sống thường ngày của đời sinh viên.  Hai đứa em chơi thân với nhau và cùng trọ trong một mái nhà. Chúng em tuy không phải là chị em ruột nhưng đã nguyện coi nhau là như thế. Chúng em lại cùng học một lớp, cùng hiểu nhau và cùng san sẻ cho nhau mọi thứ. Và anh ơi! Em cũng biết, Dung yêu anh như thế nào?

 Anh vẫn tiếp tục "yêu", tiếp tục làm cho Dung giãy lên vì đau và cuồng nhiệt.

Quân à! Em biết chuyện đó cách đây một năm và em cũng biết anh đã có đôi lúc chênh chao trước cô ấy. Dung đã kể tất cả những cảm xúc của cô ấy dành cho anh. Dung muốn có được anh, cô ấy muốn đi cùng anh trong cuộc sống này. Cô ấy đã khước từ tất cả những lời yêu thương của những người con trai khác để chỉ là cái bóng của anh mà thôi. Nhiều đêm cô ấy đã khóc, đã đau khổ, đã ôm chặt em chỉ để nói với em về tình cảm của Dung dành cho anh. Em không buồn, không cảm xúc vì em hiểu những suy nghĩ của Dung là sự thật, những tình cảm của Dung là sự thật.

Hai người đã đi chơi cùng nhau. Không hiểu, anh đã làm gì để cho cô ấy nhen nhóm hy vọng tình yêu của anh dành cho cô ấy. Đôi lúc em cảm giác anh ác độc và tàn nhẫn với Dung quá. Nếu yêu sao anh không bộc lộ những tình cảm dành cho Dung đi, đừng để cô ấy khắc khoải trong hy vọng và đợi chờ, trong sầu muộn và nhung nhớ.

Anh có biết đã gần 2 năm nay Dung yêu anh đơn phương và anh có biết những cử chỉ thái độ của anh đã làm cho Dung hiểu lầm như thế nào? Chính bản thân em cũng đang ngộ nhận anh đã yêu cô ấy, nhưng khi anh gọi điện trong cơn say là anh yêu em, em đã dập máy. Đó là lần thứ nhất anh bày tỏ tình cảm với em. Nhưng em không muốn vì anh mà em mất hết tình cảm với Dung, mất những gì chúng em đã xây đắp lên được.

Sau lần ấy, anh ít đến nhà em hơn. Anh tránh mặt em, thường gặp Dung ở bên ngoài, nhưng trong một lần em đi vắng, anh đã đến thăm cô ấy. Và không biết tại sao anh lại thiếu suy nghĩ đến như vậy, anh biết anh không yêu Dung, anh biết Dung chấp nhận mọi thứ vì yêu anh mà anh vẫn lợi dụng cô ấy.

Em không muốn đánh đổi tình cảm của em và Dung cho một người không xứng đáng.

Trước mắt em: một cô gái mảnh mai đang áp sát vào ngực anh. Hai đôi môi quyện chặt vào nhau. Anh nhẹ nhàng hôn lên ngực của cô ấy, còn cô ấy đang từ từ âu yếm anh. Trong cơn ‘sung sướng’ quằn quại kia anh có biết anh đang làm gì không? Anh đã cướp mất "cái ngàn vàng" của cô ấy. Anh vẫn tiếp tục ‘yêu’, tiếp tục làm cho Dung giãy lên vì đau và cuồng nhiệt. Cơn hân hoan đó em đã dũng cảm chứng kiến. Em đau!

Em đau cho Dung nhiều hơn, em không đau cho em. Em chỉ khinh bỉ anh, anh không phải là một người quân tử, anh không xứng đáng là người thương cho cả em và Dung. Anh thật đáng khinh, anh thật bỉ ổi anh có biết không? Nếu là một người con trai tốt chắc chắn rằng anh đã không làm như thế?

Hôm qua, trong màn mưa kia anh gọi em ra chỉ để cầm chặt tay em, anh quỳ xuống van xin em hãy chấp nhận những tình cảm của anh. Em đã không nói gì, em đã đẩy anh về và em đã cương quyết: “Quân à! Em không yêu anh và xin đừng yêu em. Hãy chăm sóc cho Dung, em biết tất cả, Dung quá đáng thương, đừng chà đạp Dung thêm nữa”.

Hôm nay đây, em nghe tin tối qua anh bị ngã xe, anh đang nằm trong bệnh viện. Anh đang rất muốn gặp em nhưng em không đến. Xin lỗi anh, em không yêu anh và anh cũng đừng nhớ em nữa. Em không muốn đánh đổi tình cảm của em và Dung cho một người không xứng đáng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật