Cuộc sống trên đất Mỹ của cựu đệ nhất phu nhân Pháp

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi còn là đệ nhất phu nhân, bà Cecilia Sarkozy hai lần đến Libya để thuyết phục Thổng thống Gaddafi trả tự do cho 5 y tá Bulgaria và một bác sĩ Palestine bị liên quan tới vụ các trẻ em Libya bị lây nhiễm HIV.
Cuộc sống trên đất Mỹ của cựu đệ nhất phu nhân Pháp
Bà Cecilia và người chồng thứ 3 Richard Attias.

3 năm sau, Cecilia giờ đã là một người New York, đã dẫn đầu một hội nghị về các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ một tổ chức từ thiện tại quận Queens nhằm giúp xây dựng lại cuộc sống cho các bà mẹ lao động từng bị kết án.

Cecilia cho hay bà đã dễ dàng thúc đẩy các hoạt động từ thiện khi kết hôn với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. “Tất nhiên điều đó sẽ giúp ích nhiều cho bạn. Khi có nhiều quyền lực trong tay, bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người”, cựu đệ nhất phu nhân Pháp, giờ là Cecilia Attias, vợ nhà tổ chức các sự kiện toàn cầu Richard Attias, tâm sự.

Cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm của bà Cecilia với ông Sarkozy đã kết thúc hồi tháng 10/2007 nhưng chuyện đó không khiến bà bị suy sụp.

Bà Cecilia, 52 tuổi, đứng đầu Quỹ Cecilia Attias để tài trợ cho cuộc hội thảo mang tên “Cuộc đối thoại vì hành động” kéo dài 1 ngày tại Manhattan hôm thứ 5 tuần trước. Những người tham gia bao gồm các phụ nữ từng là nô lệ tình dục từ Ukraine, Campuchia mà giờ là các nhà hoạt động xã hội. Hội thảo cũng giải quyết những thách thức mà các phụ nữ Hồi giáo tại Mỹ và châu Phi đang phải đối mặt.

“Tại New York, tôi không còn là vợ của Tổng thống Pháp… Tôi chỉ là tôi”. Nhưng bà Cecilia mỉm cười và nói thêm: “Mọi thứ đều có thể xảy ra tại Mỹ. Ý tôi là tôi vẫn có thể làm tốt mọi việc”.

Bà Cecilia cho hay sau 2 chuyến thăm tới Libya hồi tháng 7/2007, Quỹ Cecilia Attias đã được thành lập. Mọi người và các tổ chức từ Iran, Afghanistan, Campuchia và những nơi khác đã liên hệ với bà, kêu gọi sự trợ giúp.

Bà Cecilia và Richard Attias, người chồng thứ 3, chuyển tới New York hai năm trước và sống trong một căn hộ tại phía đông Manhattan và một căn hộ tại Greenwich, bang Connecticut. Sống cùng họ là đứa con trai 13 tuổi, Louis, người con chung với Tổng thống Sarkozy. Louis học tại trường Lycee Francais de New York, một trường tiếng Pháp tư thục tại Manhattan.

“Tôi không chạy trốn khỏi nước Pháp. Tôi yêu đất nước mình, tôi yêu nhân dân Pháp. Chỉ là quyết định sống tại New York mà thôi”, bà Cecilia nói.

Ông Attias là người Do Thái, trong khi bà Cecilia và Louis là người Thiên chúa giáo La Mã. “Mọi người đều hạnh phúc. Điều quan trọng nhất với thế giới là sự bao dung”. Cựu đệ nhất phu nhân Pháp sở hữu dáng người cao ráo và thon thả với mái tóc màu mâu chấm vai. Bà thường trả lời câu hỏi bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, và đôi khi lẫn lộn giữa 2 thứ tiếng.

Khi được khỏi làm cách mào mà bà vượt qua sự "săm soi" sau vụ ly hôn với tổng thống Pháp, bà đáp: “Trong suốt hơn hai năm thậm chí tôi không đọc báo. Tôi không quan tâm. Mọi chuyện xảy ra lâu rồi. Tôi cần tiếp tục cuộc sống mới”. Bà Cecilia và Attias kết hôn hồi tháng 3/2008. Ông Sarkozy và cựu người mẫu Carla Bruni kết hôn một tháng trước đó.
Mặc dù chỉ là đệ nhất phu nhân Pháp trong 6 tháng, cái tên Cecilia Sarkozy đã trở nên quen thuộc với dân chúng Pháp vì bà là người ủng hộ tích cực cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và thúc đẩy sự hoà nhập của phụ nữ Hồi giáo trong xã hội phương Tây.
Sau hội nghị tại New York của Quỹ Cecilia Attias là hội nghị kéo dài 2 ngày của Diễn đàn New York do chồng bà tổ chức. Trong nhiều năm, ông Attias đã tổ chức các sự kiện thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng như Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thuỵ Sĩ và Sáng kiến toàn cầu Bill Clinton. Cecilia và Richard Attias đã nhanh chóng trở thành cặp đôi quyền lực tại các sự kiện cấp cao như vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật