Này anh, em quên anh thật rồi đấy!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói thế nào anh nhỉ. Không phải là em quên rằng anh đã từng tồn tại trên đời, (cái này thì vô lí quá mà), chỉ là hình như em đã quên thứ tình cảm mà em dành cho anh. Em nghĩ thế. Mà em là người hiểu em nhất đấy. Thế nên chắc là em nghĩ đúng thôi. Em hết thích anh rồi.
Này anh, em quên anh thật rồi đấy!
Đã có lúc em nghĩ rằng em thích anh... (Ảnh minh họa)

Mình quen nhau chưa đủ 2 tháng anh nhỉ. Bất cứ sự kiện nào liên quan đến anh em đều nhớ, nhớ chính xác từng ngày, từng giờ, chỉ không chính xác được từng phút thôi anh ạ. Lần đầu tiên em nghe đến tên anh, lần đầu tiên em gửi mail cho anh, lần đầu tiên em nhận được mail reply, lần đầu tiên em chat với anh, lần đầu tiên em gặp anh, lần đầu tiên em khóc vì anh, lần đầu tiên em nghe đến sự tồn tại của chị ấy, lần đầu tiên tặng quà cho anh... Em nhớ hết đấy, giỏi không? Vậy nên đã có lúc em nghĩ rằng em thích anh, nhưng hoá ra không phải thế anh ạ. Chỉ tại em là trẻ con, tại em ngô nghê nên chẳng thể nhận biết được chính xác cảm giác của mình. Người lớn lại cười trẻ con thôi. Trẻ con ngốc nghếch quá mà.

Anh này, thực sự thì em là một kẻ thứ ba đáng ghét phải không anh? Em nhớ có một lần em để avatar là bức hình có 3 trái tim uốn bằng sắt. Trong bức hình ấy, đằng sau hai trái tim lồng vào nhau, buộc dây tơ hồng gắn kết là hình ảnh một trái tim khác lẻ loi, cô quạnh. Lúc đó anh đã bảo em anh ghét cái avatar của em, anh bảo 2 trái tim kia đã có đôi rồi, tại sao em lại để thêm 1 trái tim nữa vào đấy để thành người thứ ba, vừa là người thừa, vừa làm kẻ chen ngang lại dễ gây hiểu lầm nữa. Thấy vậy em chỉ cười thôi, em cười anh tưởng tượng lan man quá. Vậy mà hình như nó là điềm báo phải không anh? Điềm báo em là kẻ thứ ba, là người thừa, là kẻ chen ngang, là người làm cho anh và chị ấy hiểu lầm nhau. Tệ quá anh nhỉ. Thực sự em không cố ý mà.

Em đoán là em đã từng thích anh thật, và đó là lần đầu tiên em thích một người. Nhưng anh ơi, chắc chắn đấy, em chưa bao giờ yêu anh đâu. Em đã từng thích anh vì cái cách anh nói về chiếc nhẫn có đôi trên tay anh. Kì quái quá phải không anh? Làm thế nào mà em lại có thể thích một người khi biết về một chiếc nhẫn có đôi, chiếc nhẫn cứ mãi lì lợm trên tay ai chẳng chịu rời.

Hình như em đã quên thứ tình cảm mà em dành cho anh... (Ảnh minh họa)

Lúc em gặp anh là lúc anh và chị ấy đã chia tay. Và anh đã bảo em gì nhỉ? Anh đã bảo là anh trân trọng chiếc nhẫn trên tay anh vô cùng, anh bảo anh sẽ luôn luôn mang nó đi đến bất cứ nơi đâu, anh bảo anh không quan tâm đến việc chị ấy có giữ gìn chiếc nhẫn còn lại không, anh bảo... Em nghe đến thuộc lòng những thứ anh bảo, và hình như em đã thích một người đơn giản đến vô cùng. Em đã thích một người chỉ vì người ấy sẽ mãi chung tình với một người con gái khác. Buồn cười anh nhỉ. Em đúng là trẻ con phải không anh? Ý thích của em quái gở quá rồi.

Em nhớ em đã từng khóc như mưa khi nghe anh bảo chị ấy đã quay lại với anh. Rõ ràng em thích anh chỉ vì em coi anh là kẻ chung tình. Ấy vậy mà đến lúc em lại ghét chị ấy chứ. Ghét ơi là ghét ấy. Em ghét chị ấy đã dám cướp thần may mắn của em, dù chính em hình như cũng chưa bao giờ có ý nghĩ giữ anh cho riêng mình.

Anh bảo người ta chỉ quý trẻ con chứ không yêu trẻ con được. Mà trẻ con thì cũng vậy thôi anh ạ. Trẻ con chỉ quý người lớn chứ không yêu người lớn được đâu, người lớn già lắm. Hì. Mà độ trẻ con của em thì anh đã được kiểm nghiệm rồi còn gì nữa. Vậy nên, EM CHÁN ANH RỒI. Không được mắng em đâu đấy, mặc dù em đã thỉnh thoảng làm chị ấy hiểu lầm anh. Tại anh là người lớn nên phải bao dung độ lượng một chút, không thể ích kỉ như trẻ con được.

Không biết thời gian không bị em chọc phá nữa anh và chị ấy thế nào rồi nhỉ? Em đoán là chẳng cần em chúc thì hai người cũng đang vui vẻ rồi. Cái avatar hình MU đỏ chói của anh đã bị đổi thành bức hình hai người chụp chung bên bờ biển, hạnh phúc rạng ngời cơ mà. Em ghét anh đấy nhá. Em vừa biến mất một cái là vui vẻ được ngay. Nhưng mà em là trẻ con nên sẽ độ lượng tha cho anh đấy.

Bye bye anh - tình yêu một thời của em. Em sẽ cố lớn thật nhanh. Em sẽ cố lớn để có thể yêu được người lớn và để người lớn có thể yêu em (mà người lớn trên thế gian này không phải chỉ có mỗi anh đâu nhá. Đừng tưởng bở chị ý lại cho anh một trận đấy)...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật