Tấp nập nhưng quá tải

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịp 30-4 và 1-5 năm nay, người dân cả nước được nghỉ lễ dài ngày. Vì thế, không khí lễ hội kéo dài, nhiều nơi đông đúc, quá tải đến... nghẹt thở
Tấp nập nhưng quá tải
Ảnh minh họa

Du khách đổ về khá đông tại những đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long, Hải Phòng, Cần Thơ.

Các khu vui chơi, mua sắm hút khách

Tại TPHCM, khách đến các khu giải trí, vui chơi trong hai ngày lễ khá đông. Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, cho biết nhờ công viên đầu tư lớn cho ngày lễ với nhiều chương trình giải trí hấp dẫn, trong đó có màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút (vào tối 30-4) nên ngày 30-4 và 1-5 có đến 150.000 lượt khách tham quan, tăng 40% so với cùng dịp năm ngoái.

Người dân khắp nơi đổ về ngắm cầu Cần Thơ khiến mặt cầu ken cứng người, giao thông trên cầu hỗn loạn. Ảnh: Duy Nhân

Theo ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, trong 2 ngày lễ 30-4 và 1-5 có hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, tăng hơn 15% so với cùng dịp năm ngoái. Các công trình giải trí mới tại Suối Tiên thu hút nhiều khách như xem chiếu phim 4D, đấu trường bò tót, biển ngọc nữ, phi thuyền vũ trụ...

Tại Hà Nội ngày 1-5, không khí nghỉ lễ và vui chơi tràn ngập các khu mua sắm, giải trí lớn của thủ đô như Vincom, Parkson, Fivimark, Bico, Tràng Tiền Plaza, MediaMark, Nguyễn Kim, Megastar, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Rạp Tháng 8, Công viên Thủ Lệ, Vầng Trăng, Thống Nhất... Từ 10 giờ đến nửa đêm, hàng chục ngàn người dân thủ đô và các tỉnh lân cận đã kéo đến các khu vực nói trên để mua bán, giải trí và ăn uống.

Nhiều cửa hàng ăn uống tại các trung tâm thương mại chật cứng khách đặt bàn từ sớm. Nhiều người chậm chân phải đành ra các cửa hàng vỉa hè. Hàng loạt trung tâm chiếu phim trên địa bàn đã bán sạch vé từ trước đó nhiều ngày.

Ở khu trung tâm nội đô TP Hà Nội, khu vực xung quanh Hồ Gươm, Lăng Bác, Hồ Tây, khu phố cổ và chợ đêm Hà Nội cũng thu hút rất đông du khách quốc tế và ngoại tỉnh. Từ chiều tối 1-5 trở đi, tại khu vực chợ đêm trên phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, khu phố Tây (Lương Ngọc Quyến, Hàng Bạc, Mã Mây, Đào Duy Từ, Hàng Hành...), lượng khách tham quan lên đến chục vạn người, tạo ra không khí lễ hội tấp nập.

Tại Bình Dương, theo Ban Quản lý Khu Du lịch Đại Nam, trong ngày 1-5 đã có gần 100.000 du khách đến đây vui chơi. Do lượng khách quá đông nên việc phục vụ đi lại bằng xe đưa rước trong khu du lịch đã bị quá tải. Hàng chục ngàn người phải chen lấn nhau lên xe đưa rước phục vụ tham quan miễn phí các điểm vui chơi. Tình trạng trẻ đi lạc trong khu du lịch xảy ra khá nhiều.

Lúc 22 giờ ngày 1-5 đã diễn ra màn bắn pháo hoa tại Khu Du lịch Đại Nam thay cho kế hoạch trước đó (tối 30-4) bị hoãn do trời mưa lớn.

“Thượng đế” bị chặt, chém

Giá dịch vụ, đồ ăn uống cũng tăng so với ngày thường. Có nơi, giá vé giữ xe máy tăng tới 20.000 đồng/chiếc. Phở, bún tại khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội, các điểm vui chơi cũng tăng thêm từ 5.000 - 15.000 đồng/tô... Trái ngược với giá bán tăng, chất lượng đồ ăn và dịch vụ xuống cấp, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tấp nập không kém là TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ước tính, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khu du lịch Hạ Long và các điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh như Cẩm Phả, Vân Đồn, Yên Tử, Cửa Ông, Móng Cái, Trà Cổ... đón hơn 10.000 du khách.

Tại khu vực Bãi Cháy, Hòn Gai, Quan Lạng, Vân Đồn..., gần 100% phòng lưu trú đã được đặt kín từ trước đó cả tháng. Do “cháy” phòng nên giá thuê cũng tăng đột biến. Giá phòng khách sạn tư nhân ở Bãi Cháy có nơi lên tới 1 triệu đồng/ngày, giá trung bình từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/ngày, trong khi ngày thường chỉ 200.000 đồng - 300.000 đồng/ngày.

Lượng du khách đến Đồ Sơn và đảo Cát Bà (Hải Phòng) vào khoảng 20.000 người. Toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ và nhà hàng thuộc hai khu du lịch này đã rơi vào cảnh kẹt cứng, quá tải nên giá dịch vụ cũng tăng chóng mặt.

Tại TP Đà Nẵng sáng 1-5, du khách đổ về tham quan, vui chơi rất đông. Ở khu vực cáp treo Bà Nà, nhiều người phải đợi hàng giờ mới đi được cáp treo, do khách quá đông. Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn hai ngày 30-4 và 1-5 cũng đông nghẹt với hơn 20.000 lượt khách. Đặc biệt, các bãi biển tại Đà Nẵng đã trở thành những... biển người.

Ở bãi biển Mỹ Khê, các dịch vụ ăn theo như cho thuê ghế ngồi cũng tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường (ngày thường 5.000 đồng - 10.000 đồng/ghế), nước ngọt được đẩy lên 15.000 đồng - 20.000 đồng/chai. Tại khu du lịch bán đảo Sơn Trà, giá thực phẩm tăng 100% so với ngày thường.

Bát nháo trên cầu Cần Thơ

Hai ngày qua, dòng người từ các tỉnh ĐBSCL kéo về ngắm cầu Cần Thơ rất đông, gây cảnh chen chúc, mất trật tự trên cầu. Sáng 1-5, ở hai nhịp chính của cầu, lượng người dồn về mỗi lúc một đông, bất kể nắng nóng. Người dân tập trung nhiều tại hai nhịp chính của cầu rồi nán lại hồi lâu để ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm, ăn uống và xả rác vô tư; cùng với hàng rong, dịch vụ chụp ảnh, sửa xe... diễn ra ngay trên cầu đã gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Tại cả hai chiều của cầu, lực lượng bảo vệ và CSGT dù hoạt động tích cực vẫn không kiểm soát được tình hình. Một CSGT nói: “Chỗ này vừa dàn xếp xong thì chỗ khác mất trật tự, đến chỗ khác thì chỗ này trở lại như cũ. Chúng tôi chẳng biết làm sao, vì không thể phạt hết cả ngàn người!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật