26 tuổi chết sau 10 năm bị hành hạ dã man

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đàn ông đã bị tr‌a tấ‌n và giam giữ như một nô lệ trong suốt 10 năm trước khi bị giết và ném các phần th‌i th‌ể xuống hồ nước bởi chính 5 người trong gia đình nhà chủ.
26 tuổi chết sau 10 năm bị hành hạ dã man
Phần th‌i th‌ể của Michael được tìm thấy trong tháng 1 (trái) và tháng 2 (phải)

Những ai biết tới cái chết câu chuyện có liên quan tới cái chết của Michael Gilbert, 26 tuổi, sống ở Arlesey, Bedferdshire, Luton, Anh hồi tháng 1/2009 đều cảm thấy kinh hoàng bởi những gì mà  5 người trong gia đình nhà chủ đã đối xử với anh trong suốt 10 năm trước khi Michael qua đời.

Sống 10 năm trong gia đình nhà Watt nhưng có lẽ chưa bao giờ và chẳng có ai coi Michael như một con người. James Watt thường xích Michael vào giường và đánh anh, đối xử với anh như một con chó. Đôi khi, James còn thực hiện những hành động kỳ quái như lấy một con thằn lằn lớn làm dui cùi đánh Michael cho tới khi con vật nổi khùng quay sang dùng đuôi đánh Michael.

Michael năm 26 và 14 tuổi

Các vụ đánh đập tàn bạo đều được nhóm 5 người trong gia đình này quay lại bằng điện thoại di động. Trong phiên xét xử tại tòa án thành phố Luton vừa qua, bồi thẩm đoàn đã cho công khai những đoạn băng ghi cảnh Michael bị đâm, bị đánh đập bằng gậy bóng chày, bị xua dơi cho cắn, bị buộc phải đứng trong nồi nước sôi và bị đe dọa bằng súng.

Bạn gái Natasha Oldfield, 29 tuổi của James còn giúp James lên kế hoạch tổ chức chương trình trò chơi cho những người muốn đánh Michael. Những người này phải trả tiền cho họ với mức giá: 5 bảng cho 1 cái tát, 10 bảng cho một cú đấm, 15 bảng cho một cú đá và 25 bảng cho mỗi cú đánh vào đầu.

Philip Budd, người người quen thường tới gia đình nhà Watt chơi đã khai trước tòa rằng có lần ông đã nhìn thấy Michael còn bị buộc bộ phận sin‌ּh dụ‌ּc và dắt đi như một chú chó. Trong năm 2008, Budd còn thấy Michael chỉ được phép mặc mỗi chiếc quần sooc của võ sĩ để không thể chạy thoát được. 

Michael cũng đã có một vài cơ hội để thoát khỏi cuộc sống cầm tù nhưng đều từ chối được giúp  đỡ vì "nó sẽ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn với tôi trong một thời gian dài". Michael đã chết trong lần bị tr‌a tấ‌n cuối cùng trúng dạ dày hôm 21/1/2009. Xác của Michael đã bị cắt ra thành nhiều mảnh được gói trong 2 chiếc túi trong đó có một chiếc bị vứt xuống hồ nước phía sau nhà.

Tháng 12/2009, hai chú chó đã phát hiện chiếc túi chứa một số bộ phận c‌ơ th‌ể như chân, tay, thân đã bị vứt xuống hồ. Còn những phần thân thể khác gồm cả đầu của Michael mãi tới tháng 2 mới được tìm thấy.

Ngày 23/4/2010, James Watt,  Natasha Oldfield và em trai của Natasha là Richard Nichola Roberts, 21 tuổi bị tuyên án với tội danh giết người. Ngoài ra, em trai của James là Robert Watt, 20 tuổi và mẹ James là Smith Jennifer-Dennis, 58 tuổi cũng đã thừa nhận trước tòa có tham gia vào cái chết của James. Ngoài ra còn có 3 thành viên khác trong gia đình  nhà Watt được tha bổng.

Phát biểu trước tòa, gia đình Michael tỏ ra hài lòng với bản án trên. Michael đã từ bỏ gia đình và đi theo gia đình nhà Watt từ năm 15 tuổi sau khi Michael gặp họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật