Giải mã B.L học đường: “Số má” học trò

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngổ ngáo, tự thể hiện mình bằng cách gây gổ, đánh nhau chưa đủ, một bộ phận học sinh còn nhờ người bên ngoài hoặc người thân đến dằn mặt bạn bè, giáo viên trong trường
Giải mã B.L học đường: “Số má” học trò
Ảnh minh họa

Đón T.A.D, học sinh lớp 11 Trường N.T.B - TPHCM về, chị Lê Thị Phượng giật mình khi thấy trên mặt con có một vết bầm tím. “Con giỡn, bị va vô tường thôi mà” - D. trấn an mẹ. Tuy nhiên, thấy dáng vẻ con khác lạ, chị Phượng cứ theo gặng hỏi. Cuối cùng, D. thú thật: “Thằng B. trong lớp đánh con đó. Nó có “số” lắm, cả khối chẳng đứa nào dám làm gì nó”.


Em Thanh Thảo bị bạn học cùng lớp đánh phải nhập viện  Ảnh: NGUYỄN HỮU

“Đại ca”, “sư tỉ”

Kể chuyện con với chúng tôi, chị Phượng bức xúc: “D. cho biết nhiều đứa trong trường tôn B. là “đại ca” vì B. luôn tìm cách thể hiện mình là “đàn anh”, như gây chuyện rồi chửi, đánh bạn học. B. còn khoe có chú là dân giang hồ, cậu mới đi tù về... nên bạn bè đứa nào cũng sợ”.

Cách nay chưa lâu, người dân xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn - TPHCM hết sức bàng hoàng khi xảy ra chuyện nữ sinh N.K.K, học lớp 9 Trường THCS P.C.H, bị 2 bạn gái cùng trường hành hung và dùng dao lam rạch mặt. Chỉ vì một lý do rất ngớ ngẩn là trong một lần đi thả diều, L.Q.P và N.T.M.T không cho nhóm N.K.K đi đường chính, phải xuống ruộng đi nên hai bên cãi nhau và P., T. đã hành hung rồi dùng dao lam rạch mặt K. ngay trước cổng trường.

Tuy nhiên, những người biết hoàn cảnh L.Q.P và N.T.M.T thì không ai ngạc nhiên. Nhiều người ngụ gần nhà P. và T. khẳng định 2 nữ sinh này quen tính hung hăng là do tiêm nhiễm từ những người thân trong gia đình. Từ lâu, P. và T. đã nổi danh là “đầu gấu”, “sư tỉ” trong Trường THCS P.C.H Không vừa lòng bạn nào, cả hai sẵn sàng đánh dằn mặt và đã nhiều lần bị ban giám hiệu nhà trường mời lên làm việc. Thích gây gổ và sẵn sàng đánh nhau khiến P. và T. bị bạn bè sợ hãi, xa lánh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều học sinh “theo đuôi” P., T. để khỏi bị gây chuyện và nếu gặp việc gì thì còn được “sư tỉ” che chở, bảo vệ! “Chính cảm giác được làm “đàn chị” này khiến 2 em ngày càng vênh váo, ngổ ngáo” – một giáo viên nhận xét.

Mới đây, vụ Thúy Tuyền và Thanh Tú, 2 nữ sinh Trường THCS Lê Lai, quận 8 – TPHCM, đánh bạn Thanh Thảo phải nhập viện đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều học sinh trong trường cho biết Tuyền và Tú luôn tỏ ra ngang bướng và ít nói chuyện với mọi người, chính vì thế mà bạn bè ngán ngại 2 “sư tỉ” này. Trao đổi với báo chí, ông Ngô Đức Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai, ngán ngẩm: “Hai em này là học sinh cá biệt, ở trường muốn đánh ai là đánh; muốn đi học thì đi, không muốn thì nghỉ. Nhiều học sinh và thậm chí cả giáo viên không dám nói đến hai em vì sợ bị đánh”! Thầy Bình còn cho biết chính ông đã bị đánh 2 lần ngoài đường, còn chuyện ném đá thì thường xuyên.

Người thân lại tiếp tay!

Ông Nguyễn Công Ẩn, một giáo viên vừa nghỉ hưu hiện ngụ tại phường 8, quận Tân Bình - TPHCM, cho biết không hiếm học sinh cá biệt thích thể hiện mình là “đàn anh”, “đàn chị” trong trường, lớp. “Điều đáng nói là nhiều em lại dựa vào người thân để làm điều này nhưng gia đình cũng vẫn tiếp tay cho các em” - thầy Ẩn  băn khoăn.

Thầy Ẩn dẫn chứng một trường hợp khi ông còn làm giám thị ở Trường N.B.K cách nay hơn 1 năm. Em N.M.P, học sinh lớp 11, thuộc dạng có “số má” trong trường, thường xuyên gây chuyện rồi đánh bạn và đã nhiều lần bị thầy Ẩn nhắc nhở. “Một hôm, P. nhuộm đầu vàng chóe đến trường. Tôi không cho vô, P. cự cãi với lời lẽ rất hỗn xược. Tôi không kiềm chế được nên tìm kéo xởn một nhúm tóc trên đầu P. Thế là em này về kêu người nhà tới làm dữ. Để xoa dịu, trường bảo tôi xin lỗi gia đình P. Từ đó, P. càng tỏ ra vênh váo, còn tôi thì cảm thấy ngượng ngùng nên không muốn xử lý, lên tiếng trước những trường hợp cá biệt vậy nữa” -  thầy Ẩn tâm sự.

“Chiêu” dựa dẫm bạn bè bên ngoài và người thân để “làm trời làm đất” trong trường được không ít học sinh thực hiện. Năm học vừa rồi, chỉ vì nghi ngờ bị bạn tạt nước, hai học sinh lớp 8 Trường THCS L.T.K 2 (quận Tân Bình - TPHCM) đã khiêu khích nhau rồi quyết định nhờ anh trai, bạn bè trường khác dằn mặt đối thủ dẫn đến cái chết oan uổng của một học sinh lớp 10 Trường THPT N.D.

Hội thảo chuyên đề “Phòng chống B.L trong nhà trường”  sẽ được Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lúc 14 giờ ngày 9-4, với sự tham dự của lãnh đạo phòng GD-ĐT các quận - huyện, trường THPT, CĐ, TCCN và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP

Tuy nhiên, cũng có trường hợp “đại ca học đường” lãnh đủ do thường xuyên chèn ép bạn bè. Tr.M.T, SN 1994, học sinh lớp 9 ở Củ Chi – TPHCM, vốn mang mặc cảm vì có hoàn cảnh gia đình quá khốn khó. T. đã hết sức nhẫn nhịn, chịu đựng những trận đòn vô cớ của một bạn “đầu gấu” cùng lớp, để rồi bị ức chế dẫn đến bột phát đâm chết bạn này. Mới đây, T. đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 5 năm tù giam. Cũng mới đây, D.V.Đ, học sinh lớp 11 Trường N.T.N (quận 9 – TPHCM), đã bị TAND TPHCM xử 5 năm tù do giết chết bạn cùng trường. Từ Nha Trang vào TPHCM học nội trú, bị “đàn anh” lớp trên ăn hiế‌p nhiều lần mà vẫn cố chịu - sợ báo thầy cô sẽ bị đánh nhiều hơn. Đến khi không thể chịu nổi, N. đã ra tay...

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn Giải mã B.L học đường


Việc muốn thể hiện mình là “đàn anh”, “đàn chị” của một số học sinh chỉ là một phần nguyên nhân tình trạng B.L học đường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật