Choáng với máu liều của teen girl

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xinh đẹp, năng động và đáng yêu như hàng trăm mẫu con gái khác. Thế nhưng con trai chỉ yêu một lần là chạy xa mãi mãi vì không muốn… thương tích đầy mình. Tại sao vậy?
Choáng với máu liều của teen girl
Nhịn ăn, đau ốm là những chiêu dọa dẫm của teen.

“Anh phản bội thì em… chém chết!”!!!

Mối tình của N.H.T.Hiếu (sn1990) và K.Ly vẫn được bạn bè coi là hiếm có, khó tìm. Xinh xắn, cao ráo như người mẫu, Ly thuộc dạng hot girl trên blog, trong trường và cả ở ngoài đời nữa. Hiếu thì ít nói, hiền lành, vừa thi đỗ trường đại học ở Sing nên đang chờ để sang học. Tương lai tươi sáng, cả chàng lẫn nàng đều đẹp đôi nên bạn bè, gia đình ai cũng vun vén cho họ.

Nửa năm yêu nhau trải qua toàn màu hồng, và nửa năm sau thì câu chuyện tình yêu chuyển sang màu… kinh dị. Càng yêu lâu, Ly càng thể hiện bản tính “dã man” của mình. Bình thường thì cô vui tính, hòa đồng, rất quan tâm đến người khác, nhưng khi tức lên, nhất là cơn ghen nổi dậy thì không còn nhận ra Ly nữa. Mỗi lần lên cơn ghen, Ly hay đập phá đồ đạc, chửi bới Hiếu nhưng cậu vẫn bỏ qua vì nghĩ người yêu mình “cá tính” mới thế. Đỉnh điểm là một lần phong thanh nghe tin Hiếu đèo một đứa con gái đi qua phố nhà mình (người đưa tin lại còn cận 4 độ), Ly gọi ngay người yêu rồi rủ vào… khách sạn tâm sự. Vô tư, chàng trai đồng ý đón nàng thuê khách sạn mà không hề biết cái gì đang đợi mình ở đó.

Vừa vào phòng, Ly ra sức tra khảo người yêu, còn Hiếu thì ra sức thanh minh. Cậu còn lôi cả “bằng chứng ngoại phạm” để chứng minh nhưng Ly nhất định không tin. Khi cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm, Ly cầm cốc thuỷ tinh ném bộp vào mặt Hiếu, kèm theo câu chửi: “Thằng chó! Hôm nay bà giết mày!”!! Từ tha thiết muốn “minh oan”, đến ngạc nhiên và sau đó là sợ thực sự, Hiếu càng nhẹ nhàng khuyên Ly đừng mất bình tĩnh thì cô càng điên hơn, Ly rút guốc phang tới tấp vào mặt, tay chân Hiếu, “sẵn” bàn tay đeo đầy nhẫn, cô gái… đấm thẳng vào mặt người yêu khiến máu mũi trào ra, mặt mũi Hiếu xước xát như bị giang hồ trả thù vậy.

Quá sợ hãi và kinh ngạc, cậu bạn hiền lành chưa từng đánh một con kiến chỉ còn biết… quỳ xuống xin Ly tha cho cậu về, sau đó muốn thế nào cũng được. Mở cửa cho “nạn nhân” chạy ra, Ly còn với theo “Để tao nghe thêm tin gì đến tai thì đừng trách!”. 1 tuần sau, đã thấy Hiếu “cao chạy xa bay” sang Sing sớm vì sợ cô người yêu máu điên tới đốt nhà nếu lỡ đèo em họ ngoài đường.

Khi mới yêu, chẳng nàng máu điên nào bộc lộ bản chất của mình để các chàng trai chạy vội cả. Chỉ khi đã yêu nhau một thời gian khá dài, đủ để gắn bó lâu dài thì các nàng mới “tung hoành ngang dọc” với ý nghĩ “Dạy “chồng” từ thủa còn thơ”! Họ sử dụng B.L trong việc “dạy dỗ” người yêu, nhằm giải toả cơn ghen hoặc những nghi ngờ bị phản bội. Chỉ khổ cho con trai yêu phải những nàng này, bởi không sớm thì muộn thương tích cũng đầy mình. Thậm chí còn suýt mất cả mạng sống, như cậu bạn M.Tuấn (17 tuổi, HN).
"Anh không chung thuỷ, coi chừng em đấm... vỡ alô"!!!

Tuấn yêu Thuỷ được 1 năm. Thời gian không quá dài nhưng đủ để cậu biết tính người yêu hiền nhưng rất cục, thậm chí còn hơi “điên điên”. Mỗi lúc tức giận, Thuỷ thường không suy nghĩ được gì, mất hết cả lý trí. Nhưng rất ít khi Thuỷ tức giận đến mức ấy vì cô bạn là người hiền lành, không gây sự với ai bao giờ.

Giận dỗi linh tinh nên Thuỷ và Tuấn không gặp nhau 1 tháng. Đến khi làm lành lại, Tuấn rủ người yêu đến nhà chơi, ăn uống như bình thường. Trong lúc đang ngồi ăn hoa quả, Thuỷ mới hỏi lơ lửng: “Trong 1 tháng qua anh có đi với con nào không?”. Tuấn ngây thơ trả lời: “Có, anh đi với 1 đứa nhưng không bằng em!”. Vừa dứt lời, Tuấn đã bụm miệng kêu ú ớ, mặt xám ngoét và 5 giây sau thì… ngất luôn vì Thuỷ đã cầm con dao đang gọt hoa quả xuyên thẳng vào… lưng phải của Tuấn, miệng gào lên “Anh phản bội thì em chém chết!”!

Chỉ đưa Tuấn vào viện chậm 10 phút thôi là cậu sẽ bị liệt vĩnh viễn. Sau tai nạn dã man, Tuấn sợ đến mức đêm cũng nằm mơ ra cảnh Thuỷ cầm dao đứng trước cửa phòng đòi… chung thuỷ.

Yêu thì có quyền được “điên”?!

Sau vụ cầm dao “xin tí tiết”, gia đình Tuấn nghe theo lời Tuấn đã bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm với Thuỷ. Nhưng cái tiếng hung tợn và “điên” đã dính chặt với Thuỷ, ai nghe thấy cũng lắc đầu ngao ngán và sợ hãi. Vừa mất người yêu, vừa bị mang tiếng nên Thuỷ rất đau khổ, không biết làm thế nào để mọi chuyện quay lại như cũ. Nhưng khi hỏi có hối hận không, cô kiên quyết kêu: “Không. Yêu thì có quyền được điên. Người yêu đã không chung thuỷ thì mình có quyền trừng phạt!”.

Cái lý lẽ cùn ấy cũng là căn bệnh chung của nhiều nàng “yêu quá hoá rồ”. Mới đây, cũng vì ghen mà T.T (sn1991) ở Nguyễn Chí Thanh, HN đã cầm dao lam rạch chi chít vào mặt của người yêu lúc cậu ta đang ngủ. Với ý nghĩ sở hữu, ghen tuông và muốn giữ người yêu cho riêng mình mà T đã dùng đến cách hành xử bệnh hoạn, gây đau đớn cho cậu kia, cũng như đem lại tương lai đen tối cho T khi đối mặt với án tù vì tội “Cố ý gây thương tích”.

Tình yêu không đi theo khuôn khổ, phải có điều này, phải có thứ kia. Đôi khi “điên” một chút, phá cách một chút và ghen một chút khiến tình yêu thăng hoa và ghi nhiều dấu ấn khó quên. Nhưng nếu “điên” quá như những nàng kể trên, chỉ tổ tình yêu tan vỡ, chính mình bị mang tiếng và không cẩn thận sẽ phải đối mặt với pháp luật. Chẳng ai muốn yêu một người luôn thích “điên” mặc dù họ hoàn toàn bình thường, teen girl nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật