Bi kịch người đàn bà bị chồng đánh đập tới tấp rồi đuổi đi giữa đêm

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Về thôn Cốc Pú, xã, Trung Thịnh, Xí Mần, Hà Giang hỏi mẹ con cô Vàng Mề Nhơi không ai không biết. Cũng bởi hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con cô Nhơi. Vào thời điểm trời đang mùa đông rét mướt, người
Bi kịch người đàn bà bị chồng đánh đập tới tấp rồi đuổi đi giữa đêm
Hàng ngày, vẫn đợi 360.000 tiền trợ cấp tàn tật để mua gạo ăn sống qua ngày.

Về thôn Cốc Pú, xã, Trung Thịnh, Xí Mần, Hà Giang hỏi mẹ con cô Vàng Mề Nhơi không ai không biết. Cũng bởi hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con cô Nhơi. Vào thời điểm trời đang mùa đông rét mướt, người ta vẫn thấy hai mẹ con ăn mặc phong phanh, sống trong căn nhà lụp xụp.

Trong căn nhà vỏn vẹn chừng 5m2, hai mẹ con cô Vàng Mề Nhơi vẫn chống chọi qua ngày. bệnh tật, đói khát khiến cho thân hình cô Nhơi đã tiều tụy, ngày càng hốc hác thêm. Tuy nhiên, vì cuộc sống, vì đứa con nhỏ dại đang tuổi ăn học cô Nhơi vẫn phải cố gắng.

Lấy chồng từ năm 20 tuổi, gia đình chồng lại làm nông nghiệp khó khăn nên cuộc sống vợ chồng cô Nhơi chẳng mấy hạnh phúc. Sau khi sinh con gái đầu lòng, chồng cô sinh hư đổ đốn, suốt ngày rượu chè. Khi rượu vào tâm tính thay đổi nên thường xuyên đánh đập vợ. Trước những trận đòn đau đớn của chồng, cô Nhơi không biết làm gì hơn ngoài những giọt nước mắt.

Thương thân tủi phận nhưng vì con nên cô vẫn cố gắng. Nhưng rồi khi bế tắc trong cuộc sống vợ chồng chưa được giải quyết thì cô phát hiện mình bị bệnh sức khỏe ngày càng yếu đi.

Đi khám mới biết mình bị tai biến mạch máu não thể nhẹ, liệt nửa người. Cứ nghĩ rằng bệnh tật chồng sẽ thương tình mà thay đổi suy nghĩ, chăm sóc yêu thương, nhưng rồi sự thật chẳng hề như thế.

Những cuộc cãi vã trong đời sống vợ chồng ngày một tăng. Chồng cô ngày càng lún sâu vào rượu chè. Khi biết vợ bệnh không những không thương mà còn mắng chửi suốt ngày. Và rồi, vào một đêm mưa gió, hai vợ chồng cãi nhau, cô và con gái bị chồng đánh mắng thậm tệ, thậm chí xua đuổi. Tức nước vỡ bờ cô và con gái bỏ đi giữa đêm.

Sau lần đó, hai vợ chồng cô ly hôn. Nhà chồng bạc bẽo cho hai mẹ con một túp lều khoảng 5m2 để ở, còn ruộng đất đều bị nhà chồng lấy sạch. Hai mẹ con bơ vơ, không nơi nương tựa. bệnh bại liệt nửa thân của cô cũng ngày càng nặng nên không làm được gì mưu sinh.

Hàng ngày hai mẹ con vẫn chờ đợi 360.000 tiền trợ cấp tàn tật hàng tháng để mua gạo ăn sống qua ngày. Còn đứa con gái, đi học thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ số 85 của nhà nước.

Căn lều nhỏ lụp xụp đứng chơi vơi giữa cái lạnh mùa đông khiến cho người ta không khỏi chạnh lòng. Trong căn nhà ấy, hai người đàn bà vẫn ngày ngày nương tựa vào nhau. Những bữa cơm không có thịt thiếu thốn, những bộ quần áo mặc đã sờn, cũ kỹ. Tất cả những khó khăn ấy đâu thấm thía gì so với nỗi đau đớn không có một bờ vai vững chãi của người chồng, người cha để nương tựa.

Trao đổi về hoàn cảnh của cô Vàng Mề Nhơi, anh Trần Văn Tinh (Phó chủ tịch UBND xã Trung Thịnh, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang cho biết: “Trường hợp của cô Vàng Mề Nhơi đặc biệt khó khăn. Cuộc đời cô ấy quả là khổ khi lấy phải người chồng thường hay đánh đập vợ. Hiện tại, họ đã ly hôn, cô con gái sống cùng mẹ. Toàn bộ ruộng đất của cô Nhơi từ khi ra ở riêng bị nhà chồng lấy lại hết”.

Cũng theo anh Tinh, về phía xã cũng đã có những chính sách nhất định hỗ trợ dành cho mẹ con cô Nhơi. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ đó cũng chưa nhiều, chưa đủ để cô Nhơi trang trải cuộc sống khó khăn. Bởi cô Nhơi ngoài việc không có ruộng đất còn mắc chứng bệnh liệt nửa người nên không đủ sức lao động.

Hiện tại, cuộc sống của cô Nhơi phụ thuộc hoàn toàn vào tiền hỗ trợ của nhà nước. Cũng như trông đợi sự hỗ trợ của các nhóm từ thiện.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình cô Vàng Mề Nhơi vui lòng liên hệ.

- Cô Vàng Mề Nhơi/ Địa chỉ: thôn Cốc Pú, xã Trung Thịnh, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang.

- Báo điện tử Người Đưa Tin

Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 6295 0202/ 0466754477

Tên chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin

Số tài khoản: 19129185908996/ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam.

Hướng dẫn độc giả cách ghi nội dung chuyển tiền ủng hộ:

Để tòa soạn có thể dễ dàng liên hệ lại cho độc giả hỏi lại thông tin, khi chuyển khoản ủng hộ, bạn đọc hãy ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại và tên nhân vật tình thương muốn ủng hộ nhé!

VD: Nguyễn Văn A/ SĐT: 01233**** ủng hộ (tên người nhận)

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý độc giả 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật