Mặc chiếc áo này…

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Mặc chiếc áo này luôn khiến bạn ra sân để giành chiến thắng. Chúng tôi đang ở phong độ tốt nhất và tôi hy vọng điều này sẽ tồn tại lâu dài”. Rakitic (ảnh), tuyển thủ Croatia đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona, trả lời như thế trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Hồn nhiên và bộc trực, giọng chàng tiền vệ vừa đầu quân cho sân Nou Camp vài mùa bóng qua đong đầy nỗi háo hức trước một trong những cuộc thư hùng then chốt mà Barcelona phải trải qua ở mùa bóng này.
Mặc chiếc áo này…
Ảnh minh họa

Và rồi, những gì mà đội bóng của Rakitic nhận được từ đêm ngọt ngào ở thủ đô London trước chủ nhà ars‌enal thêm một lần minh chứng cho lời lẽ của anh. Barcelona giành chiến thắng thuyết phục những hai bàn cách biệt trước đại biểu nước Anh chơi bóng đầy quả cảm để nắm lấy lợi thế lớn lao bước vào vòng tứ kết.

Trong đêm Emirates ngạt ngào xúc cảm về một thứ bóng đá tấn công mà cả chủ lẫn khách đều dốc sức phô diễn, cái đẹp lên ngôi với gương mặt bóng đá hào sảng. Màu áo Barca thêm một lần chói sáng, thêm một lần thuyết minh khát vọng của Rakitic và đồng đội. Rằng khi đã khoác lên người màu áo ấy thì niềm tin chiến thắng dâng trào, thôi thúc cả đội hình cống hiến cho cái đẹp.

Đó là đêm mà từng vị trí của đội khách chơi gắn kết, rập ràng trước một ars‌enal chủ trương phòng ngự chặt để phản công chớp nhoáng qua các đường chuyền sắc bén và các mũi nhọn sung sức. Đó là lối chơi hợp lý nhất mà các đối thủ thường chọn lựa mỗi khi đối đầu với nhà đương kim vô địch.

Ông Wenger không hề ngụy biện khi bảo rằng các cầu thủ của ông đã nhiều lúc làm chủ thế trận dù thời lượng kiểm soát bóng ít hơn rất nhiều so với đối phương. Thực tế ở Emirates cho thấy cuộc diện có thể đổi thay, Barcelona chưa chắc rời London với chiến thắng nếu Chamberlain và đồng đội ở tuyến trên tận dụng hiệu quả các cơ hội. Nhà cầm quân người Pháp có lẽ ngụ ý than phiền.

Đội của ông không có một chân sút cỡ Messi trong khi đối phương có đến những 3 người như thế!

Người ta lại nhắc đến bộ “tam tấu” từng làm mưa làm gió sân cỏ châu Âu mùa bóng rồi. Messi, Neymar, Suarez càng lúc càng gắn kết hòa điệu và ngẫu hứng trên sân và cả trong đời thường. Từ giải vô địch quốc gia, cúp Nhà vua Tây Ban Nha đến đấu trường danh giá Champions League, bộ ba tấn công này đang khuấy động cầu trường.

Hai bàn của Messi vào lưới P. Cech ở Emirates lại là sản phẩm trực tiếp từ các đường phản công rập ràng, ăn ý của họ (quả phạt đền mà đội khách được hưởng xuất phát từ một pha đi bóng của Messi bị hậu vệ chủ nhà cản phá sai luật).

Người ta nói nhiều đến khía cạnh lần đầu danh thủ Argentina ghi bàn vào lưới thủ môn P.Cech nhưng dường như không để ý rằng đó chính là bàn thắng thứ 10 ngàn của Barcelona trong các cuộc tranh tài chính thức. 10 ngàn bàn thắng trong lịch sử hình thành đội bóng trứ danh này, với bàn đầu tiên do cầu thủ tiền bối George Girvan ghi trên sân bóng là bãi cỏ của khách sạn Casanova trong khuôn khổ tranh cúp Macaya vào ngày 20-1-1901.

Có người hâm mộ hình dung về bàn thắng thứ 15 ngàn của Barcelona. Hẳn là cơ chừng cả 40-50 năm tới nếu đội bóng này tiếp tục hành trình tươi sáng của mình, với những bộ “tam tấu” ngọt ngào, sung mãn sản sinh từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rồi sẽ thêm những Messi, Neymar, Surarez, Iniesta mới, sẽ thêm những hàng công, tuyến giữa sắc sảo, những hàng thủ điêu luyện vững vàng. Rồi sẽ thêm những Rakitic tương lai thốt lên niềm hào hứng thôi thúc khi được mặc chiếc áo này…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật