Nhếch nhác “rác trời” nơi phố cổ Hội An

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn đọc Nguyễn Lê Thanh (Hòm thư 7 Bưu điện Đà Nẵng 3, số 4 Trần Quang Diệu, TP. Đà Nẵng) phản ánh: Những ngôi nhà cổ kính, rêu phong lại có Chùa Cầu là Biểu tượng của phố cổ, là cái hồn cốt của Di sản văn hóa thế giới Hội An (Quảng Nam). Thế nhưng du khách tham quan, chiêm ngưỡng phố cổ khi ngẩng đầu là trông thấy các loại dây chằng chịt như muốn “ngăn chặn” tầm mắt của du khách gây phả‌ּn cả‌ּm, làm mất mỹ quan khu phố cổ (ảnh).
Nhếch nhác “rác trời” nơi phố cổ Hội An
Ảnh minh họa

Đó là “rác trời” như dây điện, dây cáp, dây điện thoại… nằm rất thấp trên các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng… Mong chính quyền, ngành chủ quản liên quan tại TP.Hội An sớm dọn “rác trời”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật