Lễ hội “độc ác” nhất thế giới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn có tin vào mắt mình không? Khi hình ảnh một chú ngỗng nhỏ trở thành đối tượng “giải khuây” cho con người?
Lễ hội “độc ác” nhất thế giới
Ảnh minh họa

Ngày 6/9, tại thị trấn Leikediao (ngữ âm) Tây Ban Nha đã tổ chức một buổi lễ hội vô cùng oái oăm, chưa từng thấy trong lịch sử: “Ngày của ngỗng". Chắc bạn cảm thấy rất bất ngờ khi mới nghe tên gọi thì không khỏi thắc mắc tại sao lại đặt cho lễ hội này biệt danh là “độc ác” nhất thế giới.

Bạn đã nhìn ra điều đặc biệt của lễ hội này chưa?

Trong không khí “căng thẳng” và dưới sự hò reo của đông đảo công chúng theo dõi, các tuyển thủ ra sức nắm chặt lấy đầu của chú ngỗng đáng thương bị treo ngược trên một sợi dây thừng kéo dài ở hai đầu của một bể nước lớn.

Người ta ra sức vít lấy cổ của một chú ngỗng sao cho không bị rơi xuống nước

Các tuyển thủ vạm vỡ thì ra sức “đánh đu” trên không, treo cả thân hình nặng nề lên chú ngỗng “xấu số”; còn người dân thì không những không cảm thấy xót xa khi những giọt máu tươi cứ đầm đìa chảy xuống dưới nước mà còn hào hứng cổ vũ, tán thưởng cuồng nhiệt.

Cuối buổi lễ, người thắng cuộc sẽ được nhận những chú vịt là “chiến lợi phẩm” cho chiến thắng “vinh quang” của mình.

Mặc cho những chú ngỗng đáng thương máu chảy ròng ròng..

..thì họ vẫn đu thân hình nặng chị‌ּch đến mức chạm hẳn xuống mặt nước

Kể từ khi những tấm ảnh về lễ hội này được công bố, dư luận và đông đảo công chúng đã lên tiếng phản đối kịch liệt, đòi hỏi chính quyền địa phương Tây Ban Nha phải xem xét lại những quy ước về Bảo vệ động vật của Liên hiệp quốc. Những người lãnh đạo cũng cho hay, đây quả thực là một lễ hội vô nghĩa nhất, chưa từng thấy trong lịch sử.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật