Người đàn bà bịt mặt đâm ‘tình địch’ bị camera ghi hình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tức giận vì chồng đuổi con trai khỏi nhà để sống với vợ mới, bà Hường tìm đến đâm chết người phụ nữ trước cổng nhà. hành vi này bị camera nhà hàng xóm ghi lại.
Người đàn bà bịt mặt đâm ‘tình địch’ bị camera ghi hình
Bà Hường tỏ ra ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày 24/7, TAND TP HCM xử lưu động, tuyên phạt Trần Thị Hường (57 tuổi) tù chung thân về tội Giết người. Mức án này được đưa ra sau khi HĐXX xác định bị cáo đã ra đầu thú, ăn năn hối cải nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Vừa nghe tòa tuyên án, bà Hường đổ sụp trước vành móng ngựa. Người thân của bị cáo đồng loạt lớn tiếng la ó, đòi được xử lại vì cho là hình phạt quá cao.

Theo cơ quan công tố, chiều 30/11/2014 bà Hường đến nhà người thân chơi. Nghe họ kể về việc chồng cũ của mình vừa đến đòi tiền rồi xảy ra cự cãi, bà Hường bỏ về.

Một lúc sau sợ bà này qua nhà chồng cũ ở đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) gây sự, mấy chị em gái tìm đến để ngăn cản.

Về gần đến nhà, ấm ức chuyện chồng vừa đuổi con trai đi để sống với vợ mới, bà Hường bắt xe ôm tới hỏi chuyện. Thấy hai cô em đang cự cãi với Lan (người sống như vợ chồng với ông Thành), bà Hường đeo khẩu trang đi đến rút dao trong giỏ, đâm vào ngực "tình địch" rồi bỏ đi.

nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Toàn bộ vụ việc được camera nhà kế bên ghi lại. Sau gần một tháng bỏ trốn, hung thủ ra đầu thú.

Tại tòa hôm nay, bà Hường thừa nhận hành vi phạm tội. Bà cho biết, 30 năm trước do gia đình không tác hợp chu‌yện tìn‌h cảm nên vợ chồng bà lên Lâm Đồng lập nghiệp. Nhưng khi bà sinh con được 10 ngày, người chồng bỏ về nhà cha mẹ ruột sống.

Năm 2012, bà gặp lại ông ở Sài Gòn. Sau khi bán đất ở quê, bà đưa tiền cho ông mua nhà để gia đình về sum họp. Cuộc sống chỉ êm đềm thời gian ngắn lại xảy ra mâu thuẫn, lần này bà Hường bỏ đi để con trai sống với cha.

"Từ nhỏ con trai phải sống với gia đình ngoại, bị cáo muốn sau này nó được sống chung với bố nhưng ông ấy lại đuổi con, mang người đàn bà khác về sống", bị cáo Hường khóc.

Trả lời HĐXX vì sao giận chồng lại đi đâm bà Lan, bị cáo cho rằng "lúc xảy ra sự việc không kiểm soát được hành vi của mình". Bà Hường cũng tỏ ra hối hận và xin tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật