Nực cười thay cho Đàn ông Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không biết nên BUỒN CƯỜI hay BUỒN khi có rất nhiều người nước ngoài sang VN, thời gian đầu họ đều thắc mắc với tôi “Tại sao đàn ông VN “lạ“ thế”?
Nực cười thay cho Đàn ông Việt Nam
Đáng thương thay cho những phụ nữ đã lỡ đánh mất cái đó mà gặp phải các anh. Họ sẽ bất hạnh và đau khổ cả đời vì những người không xứng đáng.

Tôi là 1 phụ nữ, tôi có 1 công việc như ý và 1 mái ấm hạnh phúc. Và vì thế tôi luôn cầu mong những người phụ nữ khác sẽ được hạnh phúc như mình. Nhưng tôi thấy đàn ông VN nếu ai cũng cổ hủ và gia trưởng, tự cho mình cái quyền áp đặt cuộc sống của người khác thì khó có thể làm được điều đó.

Tôi xin có vài ý kiến như thế này.

Chủ đề trinh tiết lúc nào cũng HOT. Nhưng càng đọc càng thấy buồn cười thay cho những người đàn ông kém cỏi, cổ hủ. Ai cho các anh quyền đánh giá nhân phẩm của 1 con người qua cái "màng mỏng dính" đấy? Người thì cũng có dăm bảy loại người, các anh đều là những người có ăn có học mà sao nông cạn và đưa ra những tư tưởng không thể chấp nhận được như thế?

Thử hỏi đàn ông các anh mấy ông chưa ngủ với gái bao giờ? Anh nào cũng ngủ với gái rồi mới lấy "vợ còn trinh" thì lấy đâu ra gái trinh cho các anh lấy?

Trước tiên mình hãy làm cho tốt, rồi hãy quay ra đánh giá người khác. Nếu các chị em cũng nói "các ông ngủ với gái rồi thì không thể làm người chồng người cha tốt, không đủ tư cách nuôi dạy con cái", các anh sẽ thấy như thế nào? Các anh sẽ là người chồng người cha mẫu mực chứ?

Không biết nên BUỒN CƯỜI hay BUỒN khi có rất nhiều người nước ngoài sang VN, thời gian đầu họ đều thắc mắc với tôi "Tại sao đàn ông VN "lạ" thế”? Sau khi tan ca không bao giờ về nhà ngay với vợ con mà thường la cà bia bọt, nhậu nhẹt. Hoặc có về thì những công việc trong nhà cũng do vợ làm, còn mình thì "thưởng thức", trong khi phụ nữ bây giờ cũng phải lo đi làm, kiếm sống - 1 cách bình đẳng, về nhà lại chăm chồng, chăm con, như thế ko phải gánh nặng quá lớn sao?

Ở nước họ, đàn ông sẽ làm những việc đó hoặc ít nhất thì cũng làm cùng vợ. Vì họ nghĩ rằng "Đàn ông và phụ nữ đều phải đi làm, nhưng phụ nữ sức yếu hơn đàn ông, nên khi về nhà sẽ dành thời gian cho vợ nghỉ ngơi, mình sức dài vai rộng làm 1 loáng là xong".

Thế nên đàn ông nước ngoài giỏi nội trợ, còn đàn ông VN mà nấu ăn thì không được coi là đàn ông đích thực.????

Anh rể tôi là chủ tịch 1 tập đoàn lớn ở Đan Mạch, thế nhưng khi về nhà anh vẫn cùng chị tôi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái 1 cách bình dị. Thử hỏi mấy "ông to" ở VN đã ông nào được như thế chưa hay ra đường bao gái, để vợ mòn mỏi chờ cơm? Đàn ông các anh đã xứng đáng là 1người chồng tốt chưa? Các anh đã ai làm được như thế chưa mà đòi hỏi người khác? Quá nực cười cho những kẻ trưởng giả, kém cỏi.

Tất nhiên tôi ko bênh vực những cô gái hư hỏng, chơi bời. Nhưng cũng có những con người thực sự tốt và đáng trân trọng. Hãy nhìn bằng trái tim chứ đừng nhìn bằng mắt để tìm cái vệt máu đỏ đấy.

Đáng thương thay cho những phụ nữ đã lỡ đánh mất cái đó mà gặp phải các anh. Họ sẽ bất hạnh và đau khổ cả đời vì những người không xứng đáng. "Đàn ông là giống tham lam mà".Các chị em nhớ chọn lựa cho kỹ càng nhé. Không rồi lại khổ đấy.

Người gửi: Phương Ly

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật