Họp báo thông tin chính thức vụ trọng án ở Nghệ An

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại buổi họp báo chiều nay (22/7) về vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An, đại diện cơ quan điều tra từ chối trả lời câu hỏi: “Hai và chị Yến có tình cảm hay không?”.
Họp báo thông tin chính thức vụ trọng án ở Nghệ An
Giám đốc công an Nghệ An, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chủ trì họp báo. Ảnh: Đức Hùng/VnExpress.

Cụ thể, sau khi nghe ông Lê Khắc Tuyết, phát ngôn viên, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Nghệ An thông báo kết quả điều tra, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc công an Nghệ An đã trả lời câu hỏi của phóng viên.

Theo đó, Đại tá Cầu từ chối trả lời câu hỏi "Hai và chị Yến có tình cảm hay không?". Theo ông, vấn đề này không nằm trong quá trình thu thập thông tin của cơ quan điều tra vì Pháp Luật không bắt buộc phải chứng minh việc này. "Không nên làm đau lòng người đã khuất", Đại tá Cầu nói.

Liên quan đến nghi vấn còn có hung thủ khác tham gia vào vụ thảm án, Đại tá Cầu nói: "Với tư cách là thủ trưởng cơ quan điều tra, tôi khẳng định những dấu vết, vật chứng, lời khai các nhân chứng đến giờ phút này hoàn toàn chính xác. Duy nhất Hai là hung thủ trong vụ án này".

Đại tá Cầu cho biết thêm, tại cơ quan điều tra Hai khai nhận: Anh Thọ có hoạnh họe khi thấy Hai sang hái chanh và dẫm lên lúa. Lúc này, Hai hỏi Thọ có muối không, cho xin một ít. Thời điểm đó bà Dương và chị Yến ở nhà. Hai mượn con dao để cắt chanh, cùng lúc đó chị Yến có bảo Hai đưa cho quả chanh để ăn. Thọ tức, nên hai vợ chồng cãi nhau. Thấy vậy, bà Dương mắng hai vợ chồng, sau đó Yến đìu con bỏ đi. Tiếp sau đó, Hai mâu thuẫn với Thọ và xảy ra vụ án.

Cho đến ngày 21/7, cơ quan công an đã xác định được hung khí mà Vi Văn Hai dùng để sát hại cả 4 người trong gia đình anh Thọ. Tuy nhiên, trước đó đối tượng này đã nhiều lần thay đổi lời khai về địa điểm vứt hung khí gây án gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Cụ thể vào tối 19/7, sau khi bị bắt giữ, nghi can Hai khai nhận sau khi dùng dao sát hại cả gia đình anh Thọ, Hai đốt bộ quần áo dính máu rồi vứt con dao gây án ở bên đường hòng phi tang.

Từ lời khai trên, sáng 20/7, các trinh sát trong Ban chuyên án cắt rừng vào khu vực C5 ngược về nhà ở tạm của Hai để tìm con dao. Hai khai đã vứt dao ở con suối nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Tiếp tục đấu tranh khai thác đối tượng, đến trưa 20/7, Hai đã thay đổi lời khai, nghi can cho biết sau khi gây án đã đưa về dấu tại căn nhà tạm ở C5 cất dấu.

Tuy nhiên, tại đây đích thân PGĐ CA tỉnh Trung tá Nguyễn Đức Hải cùng hàng chục cảnh sát điều tra đã tiến hành khám nhà Mằn và thu giữ được 7 con dao nghi là hung khí gây án. Tuy nhiên, sau khi thu 7 con dao này, cơ quan điều tra đưa đi giám định nhưng không xác định được hung khí gây án.

Sáng sớm 21/7, cảnh sát điều tra tiếp tục lấy lời khai của Hai, lúc này Hai khai đã vứt con dao gây án ở bờ khe gần rẫy của gia đình nạn nhân. Từ lời khai của nghi can, Thiếu tá Nguyễn Đức Hải cùng tổ công tác của Ban chuyên án tiếp tục quay lại hiện trường.

Tại đây, sau khi lùng sục, tìm kiếm dọc bìa rừng men theo khe Cặt, cảnh sát điều tra đã thu được con dao khác đúng theo lời khai của Hai. Con dao này được phát hiện cách địa điểm xảy ra thảm án khoảng 300m đi về phía lán trại khu C5 mà Hai sinh sống.

Theo xác minh của cơ quan công an, vào lúc 12h ngày 2/7, Vi Văn Hai đi bộ đến lán gần nhà ông Thọ hái chanh và xin muối ăn thì xảy ra mâu thuẫn với anh này. Thời điểm đó bà Dương đi ra suối tắm, chị Yến bồng con đi chơi. Hai người sau đó cãi vã, Hai lấy dao chém anh Thọ ngã từ lán xuống đất, chết tại chỗ.

Chị Yến quay lại thấy vậy nên bỏ chạy ra bờ suối, Hai đuổi theo thấy bà Dương đang tắm đã xuống tay sát hại, sau đó đuổi theo và giết chết mẹ con chị Yến.

Sau khi gây án, Hai quay lại lán lấy chanh và định đốt lán nhưng không được. Sau đó, Hai vứt dao rồi trốn vào rừng.

Động cơ gây án được xác định là do bộc phát, đang củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ đưa ra xét xử.

Trước đó, chiều 2/7, người dân đi đánh cá ở khe Kèn Tà phát hiện th‌i th‌ể anh Lo Văn Thọ (28 tuổi) dưới chân lán của gia đình. Cách chừng 100 m theo đường chim bay tại bờ suối là th‌i th‌ể bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và con trai 8 tháng tuổi.

Sau hơn 2 tuần điều tra, thu thập chứng cứ, tối 19/7, cảnh sát xác định Vi Văn Hai là nghi phạm sát hại gia đình anh Thọ nên tiến hành bắt giữ.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6548
  1. Clip: Hành trình truy bắt nghi phạm thảm sát 4 người ở Nghệ An
  2. Nỗi đau 4 người thân bị sát hại của lão nông 70 tuổi
  3. Vụ thảm sát ở Nghệ An: Do mâu thuẫn bột phát khi hái trộm chanh
  4. Thảm sát ở Nghệ An: Sốc với lý do ra tay của hung thủ
  5. Vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can khóc khi được hỏi về vợ con
  6. 17 ngày băng rừng phá vụ thảm án giết 4 người tại Nghệ An
  7. Tướng Hồ Sỹ Tiến xuất hiện tại họp báo vụ thảm sát 4 người
  8. Công an Nghệ An họp báo về vụ sát hại 4 người trong gia đình
  9. Vụ thảm sát ở Nghệ An: Họp báo thông tin chính thức vào chiều nay
  10. Thảm sát ở Nghệ An: Người cha tuổi xế chiều không nguôi nhớ vợ, con
  11. Thảm sát ở Nghệ An: Di lý nghi phạm về trại tạm giam
  12. Thảm sát ở Nghệ An: Nghi phạm 3 lần thay đổi lời khai
  13. Tìm thấy hung khí vụ thảm sát ở Nghệ An
  14. Tìm được con dao hung thủ dùng sát hại 4 người trong rừng rậm
  15. Chiều mai họp báo vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An
  16. Bố mẹ nghi can vụ thảm sát ở Nghệ An hoang mang không dám về bản
  17. Họp báo vụ thảm sát gia đình 4 người tại Nghệ An
  18. Vụ thảm sát 4 người: Hỗ trợ làm nhà cho người thân nạn nhân
  19. Infographic: Toàn cảnh vụ thảm sát 4 người chết ở Nghệ An
  20. Nghi can giết 4 người đốt áo, vứt dao để phi tang
  21. Vụ án ở Nghệ An: Công an thu giữ 6 con dao khả nghi
Video và Bài nổi bật